Loạt tác phẩm tệ hại có sức tàn phá cả một thương hiệu phim

(Dân trí) - Nhờ việc phát triển series phim nhượng quyền thương mại nên các nhà sản xuất có thể yên tâm “móc túi” khán giả dài dài. Tuy nhiên, chỉ với một cú sẩy chân bất ngờ, mọi công sức đầu tư hoàn toàn có thể trở thành “dã tràng xe cát” theo cách đầy đáng tiếc.

Bộ phim “Batman & Robin” (1997) có chất lượng nội dung dở tệ đến mức ngay cả các fans hâm mộ trung thành nhất cũng phải “quay lưng” với Người Dơi. Và phải đợi tới 8 năm sau, loạt phim về chàng siêu anh hùng này mới được tái sinh với tác phẩm “Batman begins” của đạo diễn lừng danh Christopher Nolan.
Bộ phim “Batman & Robin” (1997) có chất lượng nội dung dở tệ đến mức ngay cả các fans hâm mộ trung thành nhất cũng phải “quay lưng” với Người Dơi. Và phải đợi tới 8 năm sau, loạt phim về chàng siêu anh hùng này mới được tái sinh với tác phẩm “Batman begins” của đạo diễn lừng danh Christopher Nolan.
Quyết định rời bỏ “X-men” để đến với “Superman returns” (2006) của đạo diễn Bryan Singer thực sự là một sai lầm. Ngoài nội dung nghèo nàn, bộ phim còn gây tranh cãi khi tuyển Kate Bosworth vào vai Lois Lane và chính bóng đen của “Superman returns” cũng đã “ám” luôn cả “Man of steel”, tác phẩm “đàn em” cũng nói về Siêu Nhân của đạo diễn Zack Snyder.
Quyết định rời bỏ “X-men” để đến với “Superman returns” (2006) của đạo diễn Bryan Singer thực sự là một sai lầm. Ngoài nội dung nghèo nàn, bộ phim còn gây tranh cãi khi tuyển Kate Bosworth vào vai Lois Lane và chính bóng đen của “Superman returns” cũng đã “ám” luôn cả “Man of steel”, tác phẩm “đàn em” cũng nói về Siêu Nhân của đạo diễn Zack Snyder.
Phần phim “Terminator: Salvation” hồi năm 2009 từng phải nhận không ít gạch đá nhưng giới hạn chịu đựng của các fans hâm mộ chỉ thực sự bị thử thách với thảm họa “Terminator: Genisys” (2015). Sai lầm từ kịch bản cho tới dàn cast đã khiến “Terminator: Genisys” bị ghẻ lạnh cực độ và làm cho cả loạt phim “Terminator” bị vạ lây.
Phần phim “Terminator: Salvation” hồi năm 2009 từng phải nhận không ít gạch đá nhưng giới hạn chịu đựng của các fans hâm mộ chỉ thực sự bị thử thách với thảm họa “Terminator: Genisys” (2015). Sai lầm từ kịch bản cho tới dàn cast đã khiến “Terminator: Genisys” bị ghẻ lạnh cực độ và làm cho cả loạt phim “Terminator” bị vạ lây.
Bộ phim “X2” từng nâng tầm cho cả loạt phim “X-men” nhưng đáng tiếc là phần phim sau, “X-Men: The last stand” lại trượt ra khỏi đường ray thành công do vướng phải nhiều rắc rối trong khâu sản xuất. Thất bại của phần phim này đã buộc hãng Fox phải tìm một hướng đi mới và may mắn là họ đã thành công với “X-Men: First class”.
Bộ phim “X2” từng nâng tầm cho cả loạt phim “X-men” nhưng đáng tiếc là phần phim sau, “X-Men: The last stand” lại trượt ra khỏi đường ray thành công do vướng phải nhiều rắc rối trong khâu sản xuất. Thất bại của phần phim này đã buộc hãng Fox phải tìm một hướng đi mới và may mắn là họ đã thành công với “X-Men: First class”.
Bất chấp sự kết hợp ăn ý giữa Andrew Garfield và Emma Stone, “The amazing Spider-man 2” (2014) vẫn là một thất bại đáng quên của loạt phim về Người Nhện. Điểm tích cực duy nhất là sau cú trượt chân này, hãng Sony đã quyết định hợp tác với Marvel Studios để tìm ra một Người Nhện tuổi teen gây ấn tượng hơn cho khán giả.
Bất chấp sự kết hợp ăn ý giữa Andrew Garfield và Emma Stone, “The amazing Spider-man 2” (2014) vẫn là một thất bại đáng quên của loạt phim về Người Nhện. Điểm tích cực duy nhất là sau cú trượt chân này, hãng Sony đã quyết định hợp tác với Marvel Studios để tìm ra một Người Nhện tuổi teen gây ấn tượng hơn cho khán giả.

Dung Nhi

Theo MF