Linh Nga: “Tôi sinh ra là để… múa”

(Dân trí) - Cuối năm nay, Linh Nga sẽ cho ra mắt DVD <i>Vũ</i>, như là món quà để tặng bố mẹ và những khán giả yêu thích nghệ thuật múa. Thi thoảng vẫn tham gia một vài show chụp ảnh quảng cáo, nhưng múa vẫn là “nghiệp” mà Linh Nga dành trọn hết thời gian, tâm huyết…

23 tuổi, nhiều người cùng trang lứa có thể dành thời gian cho tình cảm riêng tư, hoặc tận hưởng cuộc sống, nhưng với “chim công” Linh Nga thì cô không còn một chút thời gian cho riêng mình. Không shopping, không xem phim, không cả thời gian lên mạng chat chit, việc tập luyện cho nghệ thuật múa đã chiếm trọn thời gian của cô gái đang tuổi thanh xuân này.
 
Linh Nga: “Tôi sinh ra là để… múa” - 1

Đối với Linh Nga, múa là "nghiệp" mà cô dành nhiều thời gian, công sức nhất 

Trở về từ Trung Quốc, sau show diễn có tên gọi “Vũ” thành công hơn cả mong đợi hồi tháng 2/2009, gần một năm nay, Linh Nga lại tiếp tục miệt mài tập luyện với Đoàn ca múa nhạc Bông Sen của bố và mẹ. Tập luyện, công diễn, rồi lại tập luyện, nhiều khi về đến nhà “chim công” lăn ra ngủ, không muốn ăn uống gì nữa. “Nhiều buổi sáng mình chỉ muốn nằm ngủ nướng thêm một chút, nhưng nghĩ đến nghề thì lại vùng dậy để tập luyện. Để có được một bài múa thành công trên sàn diễn cả là một quá trình tập luyện vất vả, công phu của người nghệ sĩ”, Linh Nga cho biết.

Ở đoàn ca múa nhạc Bông Sen, dù là con gái “rượu” của đôi vợ chồng nghệ sĩ ưu tú Đặng Hùng - Vương Linh, nhưng không vì thế mà Linh Nga được ưu ái hơn so với những người khác. “Trong nghề nghiệp, bố mẹ mình là những người khắt khe nhất. Cũng chính sự khắt khe đó đã giúp một Linh Nga đứng vững trong 10 năm theo học nghệ thuật múa bên xứ người. Và Linh Nga hôm nay là sự nối tiếp những gì bố và mẹ đã dày công gây dựng trong nghệ thuật múa”, “chim công” chia sẻ.

Sự đam mê trong nghề đã đem lại cho Linh Nga những vinh quang. Mới đây nhất, tại Hội diễn ca múa nhạc toàn quốc tháng 8/2009, Linh Nga đã giành danh hiệu diễn viên múa xuất sắc nhất. Ngoài ra, 2 bài múa Hội xuân Chầu văn Huế do bố và mẹ biên đạo cũng được Linh Nga thể hiện thành công, giành luôn huy chương vàng của hội diễn.
 
Linh Nga: “Tôi sinh ra là để… múa” - 2

"Chim công" múa trước biển

Hiện nay, Linh Nga đang dành hết tâm sức tập luyện cho các tiết mục múa sẽ được công diễn tại Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội vào năm 2010. Đặc biệt, cuối năm nay cô sẽ cho ra mắt DVD , là những tác phẩm múa mà cô đã thể hiện rất thành công trong show được công diễn hồi đầu năm nay.

“DVD sẽ là quà tặng bố mẹ cũng như các bạn đồng nghiệp, khán giả yêu thích nghệ thuật múa. Mình cũng xem như là một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời làm nghệ thuật. Mong ước sau này sẽ có nhiều DVD nữa được ra mắt để khán giả yêu thích nghệ thuật múa nhiều hơn”, Linh Nga chia sẻ.

Không những thành công trong nghệ thuật múa, trong năm 2009, Linh Nga còn là gương mặt sáng giá trên trang bìa các tạp chí thời trang cũng như những show quảng cáo cho các nhãn hiệu nổi tiếng. “Nhưng, mình luôn muốn dành hết thời gian cho múa, còn các ngành khác chỉ là cuộc “dạo chơi” để thay đổi sắc màu cuộc sống một tý thôi”, cô gái có chấm ruồi duyên trên môi khẳng định.

Một vài hình ảnh Linh Nga chia sẻ với bạn đọc Dân trí:
 
Linh Nga: “Tôi sinh ra là để… múa” - 3


Linh Nga: “Tôi sinh ra là để… múa” - 4

Linh Nga: “Tôi sinh ra là để… múa” - 5

Linh Nga: “Tôi sinh ra là để… múa” - 6


Linh Nga: “Tôi sinh ra là để… múa” - 7

Linh Nga: “Tôi sinh ra là để… múa” - 8


Linh Nga: “Tôi sinh ra là để… múa” - 9

Linh Nga đang được nhiều tạp chí thời trang mời làm gương mặt trang bìa Xuân 2010

Sông Lam