Thứ Ba, 03/03/2009 - 07:23

Lee Hyori: “Nếu được tái sinh, sẽ chọn làm người khác…”

(Dân trí) - Nữ ca sĩ gợi cảm Hàn Quốc Lee Hyori đã có cuộc trò chuyện chân thành và cởi mở với báo giới về quãng thời gian 10 năm hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là sự “được-mất” của cô khi làm việc trong làng giải trí nhiều thị phi.

Chị có cho rằng, sự lạc quan là một trong những yếu tố giúp chị thành công trong sự nghiệp?

Có chứ, ngay từ khi còn nhỏ xíu, tôi đã luôn có thái độ lạc quan và niềm tin đối với cuộc sống. Tôi không hiểu tại sao, nhưng ngay từ nhỏ, tôi luôn nhìn mọi với việc với con mắt tích cực. Đúng là cuộc đời luôn có những thăng trầm, nhưng với tôi, quan điểm “sống lạc quan” chưa bao giờ thay đổi.

Chị cho rằng, thời điểm nào chị trông gợi cảm nhất?

Tôi nghĩ, đó là khi tôi biểu diễn trên sân khấu. Ngoài lúc biểu diễn trên sân khấu, đó là khi tôi không còn xuất hiện trước máy thu hình. Khi đó, tôi không phải cố gắng thể hiện những động tác gợi cảm.
 

Chị nghĩ sao về mình lúc này, khi không trang điểm, không mặc đồ đắt tiền, chỉ là quần jeans với áo phông? Theo tôi, đây là lúc chị trông gợi cảm nhất. Chị hấp dẫn người khác bởi sự gợi cảm không gượng ép và hết sức tự nhiên.

Theo tôi, anh thích ngoại hình của tôi lúc này vì có lẽ trông tôi khá thân thiện (cười). Một thời điểm nữa trông tôi rất gợi cảm đó là khi tôi ở bên người đàn ông mà mình yêu. Vẻ gợi cảm của tôi lúc đó chắc chỉ có mình người đó biết được.

Chị có cho rằng, có một vài điều khiến mọi người hiểu lầm về chị hay không?

Tôi đã làm việc trong làng giải trí khá lâu và tôi đã cho thế giới này thấy những bộ mặt khác nhau của con người tôi. Tôi cũng không biết, liệu mọi người có hiểu lầm về con người tôi hay không nữa. Tôi không có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện với mọi người quá nhiều. Tôi thậm chí còn không kết nối với các fan thông qua mạng Internet. Do vậy, việc mọi người hiểu nhầm về tôi là khó tránh khỏi.
 

Chị đã bao giờ “nghiên cứu” những bài báo không hay về mình hoặc các website do những khán giả không có thiện cảm với chị lập nên?

Chưa bao giờ. Tôi thực sự không phải là một người “nghiền” mạng Internet. Tôi chỉ đọc báo mạng vào thời điểm phát hành album để thăm dò phản ứng của mọi người. Tôi rất ít khi đụng tới máy tính.

Chị có dễ dàng bị tổn thương khi đọc được những bài báo không hay về mình?

Có chứ, một khi đã tổn thương về tin thần, tôi rất khó vượt qua.
 

Thậm chí cả khi chị vốn có sẵn bản tính lạc quan?

Vâng, tôi luôn cố gắng tỏ ra lạc quan và vượt qua những nỗi đau. Nhưng dù cố gắng đến mấy, phải mất một thời gian dài, tôi mới có thể xoa dịu những nỗi đau về tinh thần. Tôi có thể có cái nhìn tích cực về mọi việc sau đó, nhưng vào thời điểm đau buồn nhất, tôi cũng dằn vặt bản thân mình khá nhiều.

Thậm chí, tôi còn làm ảnh hưởng tới những người xung quanh vì tâm trạng không ổn của mình. Vì thế tôi luôn cố gắng không bao giờ để mình bị tổn thương và đau khổ bởi lẽ xung quanh tôi còn có nhiều người quan tâm tới tôi, phụ thuộc vào tôi như gia đình, công ty và cả những người bạn thân thiết, hay thậm chí là người hâm mộ.

Tôi luôn cố gắng giữ cuộc sống của mình đầy ánh sáng, niềm vui và hạnh phúc.
 
Lee Hyori và cha trong một chương trình talkshow

Nếu được tái sinh, chị có chọn làm Lee Hyori nữa không?

Không, tôi mốn sinh ra làm một người khác, một người có khối óc, sức mạnh và tài năng để có thể làm những việc mà hiện tại tôi chưa làm được.

Cũng có những điều chị không thể làm được?

Tất nhiên, trong đó có cả những việc hết sức nhỏ nhặt như thoải mái hẹn hò, đi chơi với bạn bè mà không phải lo lắng, gặp gỡ những anh chàng điển trai đến từ mọi nơi trên thế giới… Đó là những điều mà tôi mong đợi làm được từ rất lâu rồi.
 

Phải đánh đổi nhiều như vậy, nhưng chị có cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có?

Có chứ, cuộc sống của tôi hiện tại rất tốt. Vì nó tốt đẹp nên tôi mới quyết định tiếp tục theo đuổi nó. Ở tuổi này, tôi đã có mọi thứ như xe hơi, nhà cửa, gặp gỡ những người bạn khác nhau trên thế giới. Có thể những gì tôi đang có lúc này là niềm mơ ước với nhiều người khác.

Nhưng khi là một người nổi tiếng, chị khó có thể tìm được một tình yêu, chị có cảm thấy tiếc nuối vì không có cơ hội trải nghiệm những điều ngọt ngào như thế không?

Rất khó để có thể chia sẻ chuyện tình cảm với nhiều người. Do vậy, tôi hầu như không bao giờ nói về chuyện riêng tư trên các báo. Quan điểm của tôi là: “Đó là những việc hết sức riêng tư và không cần phải thông báo với ai cả”.
 

Vậy trong tương lai, chị định làm gì?

Tôi có niềm đam mê bất tận với công việc của mình. Tôi thích được làm việc tại Hàn Quốc. Tôi đã từ chối khá nhiều lời mời biểu diễn ở các quốc gia châu Á khác. Một lý do khiến tôi không thích làm việc tại nước ngoài là vì không muốn mất đi sự tự do của mình.

Tôi từng nói chuyện với Bi (Rain) và BoA, họ đang là những ngôi sao Hàn Quốc nổi tiếng tại nước ngoài. Họ không có nổi một giây phút riêng tư. Tôi không tham vọng kiếm được quá nhiều tiền, tôi chỉ cần có vừa đủ tiền để tiêu và thực hiện những sở thích của mình.

Vậy sở thích của chị là gì?

Tôi thích đọc sách và đọc rất nhiều. Ngoài ra, tôi còn thích đi bộ tập thể dục nữa.
 










Lee Hyori gợi cảm và sôi động trên sân khấu.

Lee Hyori trong bộ ảnh quảng cáo mới cho thời trang Top Girl
 
Mời các bạn thưởng thức giọng hát của Lee Hyori qua video clip Mr.Big trong album phát hành năm 2008 It's Hyorish của cô:

Mi Vân
Theo GQ
Lee Hyori: “Nếu được tái sinh, sẽ chọn làm người khác…” (Dân trí) - Nữ ca sĩ gợi cảm Hàn Quốc Lee Hyori đã có cuộc trò chuyện chân thành và cởi mở với báo giới về quãng thời gian 10 năm hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là sự “được-mất” của cô khi làm việc trong làng giải trí nhiều thị phi. Lee Hyori: “Nếu được tái sinh, sẽ chọn làm người khác…”
8 10 14845
Lee Hyori: “Nếu được tái sinh, sẽ chọn làm người khác…” Lee Hyori: “Nếu được tái sinh, sẽ chọn làm người khác…” 10 8 14845