Lê Minh Sơn: "Khi yêu ai, tôi luôn nâng niu họ..."

"Nếu phải dùng đến chất kích thích cho âm nhạc và đàn bà, đó chẳng phải là người đàn ông thực thụ. Riêng bản thân tôi, hai yếu tố này chính là liều doping quá mạnh mà không loại doping nào có thể thay thế được", chủ nhân của những bản nhạc đồng quê tâm sự sau nhiều ngày trốn tránh báo chí.

Một thời gian dài không báo chí, cảm giác của anh thế nào?

Bình yên. Tôi thực sự muốn có khoảng không gian riêng. Cách xuất hiện tốt nhất chính là tác phẩm. Tác phẩm là linh hồn, là đạo đức của nhạc sĩ, và thay vì chường mặt ra tuyên ngôn này nọ, tốt nhất hãy đầu tư vào sáng tác.

Anh nói tuyên ngôn của anh chính là tác phẩm, nhưng rõ ràng, cái tên Lê Minh Sơn thời gian qua cũng gắn với khá nhiều điều tiếng. Anh nói sao?

Đúng là cũng có điều tiếng không hay, thậm chí còn có sự xúc phạm tới con người tôi. Đôi lúc tôi cũng buồn vì bản thân không động chạm tới ai, sao người ta nỡ chụp mũ cho tôi những điều không tốt.

Nói ít, làm nhiều đã là quan điểm của tôi từ xưa. Tôi nghĩ, chỉ có những người bất tài mới hay đố kỵ. Thời gian qua tôi đã làm việc không ngừng. Những vùng quê tôi đặt chân tới, nơi đâu tôi cũng nhận được sự yêu mến, ưu ái. Và đó mới là niềm hạnh phúc thực sự của người nghệ sĩ mà không tiền bạc nào mua nổi. 

Có những mối quan hệ đồng nghiệp vốn rất thân thiết với anh trước khi anh nổi tiếng, thì sau đó cũng tan vỡ vì sự đình đám của anh. Cảm giác khi phải chịu sự tan vỡ đó thế nào?

Đó là điều may mắn. Để nhận ra một người bạn xấu, tôi chấp nhận mất nhiều thứ, còn hơn mình cứ mãi phải sống trong u u, mê mê "rằng, thì, là, mà"... Nếu được như thế, sao lại coi đó là nỗi buồn. Mất mát để sống tốt hơn, để hiểu con người và cuộc đời hơn, điều đó giúp tôi sáng tác hay hơn thôi.

Làm việc không ngừng, vậy hiệu quả công việc của anh đạt được là gì?

Album Hạn hán sẽ hoàn thành trong nay mai, với tiếng hát của chính tôi. Đừng nói tôi bon chen khi tự mình hát nhạc mình, mà đơn giản vì tôi yêu thích công việc này và muốn thử sức với nó. Vậy thôi.

Tôi đang ôm ấp dự án lớn mang tên Sau bão với sự góp mặt đầy đủ của những giọng ca hàng đầu Việt Nam: Thanh Lam, Hà Trần, Hồng Nhung..., đội ngũ ngôi sao làng nhạc Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng... và dàn đồng ca 30 em thiếu nhi, hội ngộ trong một video clip chủ đề bão Chanchu. Mục đích của cuộc quy tụ này hoàn toàn từ thiện. Tôi hy vọng với ý tưởng tốt đẹp đó, các ca sĩ sẽ không nỡ từ chối tôi.

Nghe anh nói qua, dường như dự án của anh bị đụng hàng với "Đứa bé" - một clip đình đám trong năm qua?

Sau bão xiết chặt những vòng tay yêu thương, và tôi tin nếu mình thực hiện với mục đích từ thiện thì không thể coi là đụng hàng. Hãy cùng tôi nghe: "Sáng sáng ra mẹ ngồi ngóng trông biển/ Những đứa con mong mẹ mãi không về/ Về đi, vợ dại con thơ thèm nghe tiếng bố/ Nén nhang thơm em ngồi ngóng trông biển/ Thoáng xa xa con tàu không bánh lái... Trôi/ Xòe bàn tay chiếc nhẫn cưới anh trao/ Vẳng bên tai lời hứa xanh xao/ Biển cuồng phong thân xác nơi nao/ Ngẩng mặt lên trời cao có biết/ Những ánh mắt ngơ ngác cầ sẻ chia/ Những mái ấm tan nát cần sẻ chia/ Những đứa bé không bố cần đến trường...".

Khi anh im hơi lặng tiếng, khán giả bỗng nhiên thấy ca sĩ Thanh Lam - bạn đồng hành trong âm nhạc cùng anh - cũng lặng lẽ. Điều gì xảy ra với mối quan hệ hai người?

Thanh Lam nói với tôi rằng, công việc của tôi quá nhiều, sản phẩm đã chứng minh tất cả. Điều tốt nhất tôi nên làm là ít xuất hiện hơn để tránh sự phức tạp trong đời sống. Và tôi đã luôn coi câu nói ấy như lời khuyên của người chị đối với em, sâu sắc và dịu dàng.

Tôi và Thanh Lam vẫn vậy, cùng nhau sáng tạo những tác phẩm. Sắp tới đây, CD tổng kết chặng đường 20 năm ca hát của Thanh Lam và album song ca Thanh Lam - Đàm Vĩnh Hưng sẽ phải hoàn thành. Năm 2007 sẽ khởi động tour xuyên Việt giới thiệu CD Thanh Lam. Đó là những việc mà tôi và chị ấy phải nỗ lực thực hiện trong thời gian tới. 

Anh luôn nói về phụ nữ bằng những lời đẹp đẽ. Thực ra với anh, người phụ nữ có vai trò thế nào?

Người đàn bà là sản phẩm vĩ đại và hoàn hảo mà thượng đế ban tặng loài người. Với tôi, đàn bà chẳng có khiếm khuyết gì. Mọi lỗi lầm, mọi đổ vỡ, gẫy nát đều do đàn ông gây nên mà thôi. Khi yêu ai, tôi luôn nâng niu họ trong sự mãnh liệt của chính tôi.

Đừng nghĩ tôi nói chỉ để nịnh phụ nữ. Bản thân tôi nghĩ vậy. Mọi ca khúc của tôi luôn có bóng hình của người đàn bà, đẹp và hoàn hảo.

Nói thế, vậy anh đã khi nào bị đau khổ vì những bóng hồng?

Có chứ, nhưng tôi đau khổ với chính mình nhiều hơn. Tôi thấy mình có lỗi khi không thể giữ được người ta bên cạnh. Còn phụ nữ, bản thân họ không có tì vết.

Phụ nữ vốn mong manh, dù có vẻ ngoài mạnh mẽ tới đâu thì họ vẫn rất cần một đôi tay mạnh mẽ và bờ vai rắn chắc để tựa vào. Tôi chưa bao giờ thực sự hiểu về đàn bà, chỉ là cảm nhận được một chút thôi. Phụ nữ thông minh và nhạy cảm, họ luôn biết cần phải làm gì, vào lúc nào. Cứ thế, phụ nữ nuôi dưỡng đàn ông bằng sự mãnh liệt ẩn trong vẻ mong manh sương khói ấy.

 Theo Lê Bảo
Vnexpress