"Lang thang" cùng Mai Phương Thúy

Sau tất cả những hào quang của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam hay Hoa hậu Thế giới, sau những chuyến từ thiện và tham gia rất hy hữu các chương trình ca nhạc thời trang, Hoa hậu Mai Phương Thuý lại trở về với cuộc sống thường nhật tại căn nhà của gia đình trong một con ngõ nhỏ trên đường Đào Tấn (Hà Nội).

 

 

 

 

 

 

"Lang thang" cùng Mai Phương Thúy   - 1
  

Thuý hay làm bài tập muộn vào mỗi buổi tối nhưng buổi sáng cũng cố gắng dậy thật sớm để chạy thể dục một vòng quanh công viên cạnh nhà. Hôm nào khoẻ thì Thuý chạy một mạch, hôm nào yếu Thuý chỉ đi bộ thôi. Sau đó trên đường về Thuý sẽ mua cho mình một cái bánh kẹp chả, đây là món Thuý thích ăn nhất vào buổi sáng, dù ở nhà bà của cô cũng đã chuẩn bị bữa sáng hết cho cả nhà. Thuý sẽ vừa ăn sáng vừa check mail ngay tại phòng ngủ.

 

"Lang thang" cùng Mai Phương Thúy   - 2
 

Tủ quần áo của Thuý khá phong phú, đấy là cô chỉ khoe một ngăn tủ bên phải thôi. Thuý thích mặc những màu sắc cam, vàng, hồng … Nhiều khi cô còn có sở thích “mix” đồ với những gam màu rất sặc sỡ.

 

Sau đó Thuý phải chuận bị cho việc đến trường. Hoa hậu thì không thể đi học với đầu bù tóc rối, gương mặt nhợt nhạt. Thường Thuý sẽ dành 30 phút cho việc làm đẹp truớc khi ra khỏi nhà, bao gồm cả trang điểm và là cho tóc thẳng.

 

Chỉ hôm nào đi chụp ảnh hoặc dự tiệc, Thuý sẽ gọi chị Hiền đến trang điểm giúp, đây có thể gọi là chuyên gia trang điểm riêng của Thuý tại Hà Nội.

 

"Lang thang" cùng Mai Phương Thúy   - 3
 

Trường ĐH RMIT ở ngay tại khu Ngoại giao đoàn - Hà Nội, cách nhà Thuý không xa nên việc đi đối với cô không mấy vất vả. Thuý là một trong số ít sinh viên được học bổng toàn phần tại trường. Chi phí học ở đây khá cao. Sau 2 năm rưỡi học hệ đại học, Thuý sẽ phải thi để xin tiếp học bổng thạc sĩ tại Úc.

 

Ở trường, khuyến khích sự tự học và tự phát biếu của các học sinh, 100% thầy giáo là các chuyên gia, giáo sư của nước ngoài nên bắt buộc tất cả sinh viên đều phải biết tiếng Anh. Thuý thích lên thư viện học cùng các bạn, ở đây tài liệu nào cũng có, cần trang nào tự photo thế là xong.

 

"Lang thang" cùng Mai Phương Thúy   - 4
 

Thuý khá nổi tiếng trong trường vì là Hoa hậu Việt Nam lại được học bổng nữa nên tất cả các thấy giáo đều quý. Tại căng-tin của trưòng, các thầy đã "tóm" được Thuý đi ăn quà vặt, đúng là cao những 1m79 nên trốn đâu cũng bị lộ ra.

 

"Lang thang" cùng Mai Phương Thúy   - 5
 

Trên đường đi học về, ngay tại cổng trường có hai cô bé này đang chơi lang thang, thấy Thuý họ reo to “hoa hậu Việt Nam” khiến Thuý rất bất ngờ. Thuý đang “gạ” được ăn kem chung nhưng hai cô bé nhất quyết không cho chị Thuý cắn vì sợ bị ăn hết.

 

Thuý hay chọn Nhà sách Tiền Phong để thư giãn, tìm được một quyển sách hay đổi với Thuý còn quý hơn cả một món quà giá trị về vật chất. Bất ngờ nhìn thấy trên kệ sách báo của nhà sách còn lưu lại một cuốn tạp chí phát hành nhân cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006, bao kỷ niệm tự nhiên lại ùa về, mới đây thôi mà giống một giấc mơ quá.

 

Mua những thứ lặt vặt ở dọc đường là sở thích của Thuý. Thuý không thích hoa lắm, nhưng vẫn muốn mua về tặng em gái. Còn dâu tây và ô mai là sở thích của Thuý.

 

"Lang thang" cùng Mai Phương Thúy   - 6
  

Khi cùng nhóm chụp hình đi lang thang tìm phân cảnh tại Ô Quan Chưởng, Thuý thấy có một cái xích lô đi qua, cô vội vàng leo lên để nhờ phóng viên chụp cho một cái. Với tấm hình này, cô lại liên tưởng đến việc Hoa hậu Hoàn vũ 2004 Jennifer Hawkins đến Việt Nam để quảng bá về du lịch.

 

Theo Hồng Vĩnh

Mỹ Phẩm