Lâm Chấn Huy tấu hài cùng Hiếu Hiền

(Dân trí) - Nam ca sĩ nổi tiếng với ca khúc Nụ hôn và nước mắt, Vì sao em khóa máy… - Lâm Chấn Huy mới thực hiện những cảnh quay rất hài hước, cười ra nước mắt cùng “anh Hều” Hiếu Hiền trong album mới “Chỉ vì anh lỡ lời” ra mắt vào tháng 7 tới.

Album Chỉ vì anh lỡ lời gồm 8 ca khúc, được Lâm Chấn Huy chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ khâu chọn bài đến hòa âm phối khí, những cảnh quay trong album cũng được đầu tư khá nhiều….Khi bắt đầu lựa chọn các ca khúc cho album Lâm Chấn Huy đã chọn lọc từ 50 ca khúc ra được 8 bài mà anh cảm thấy hay nhất và ưng ý nhất.
 
Lâm Chấn Huy tấu hài cùng Hiếu Hiền - 1

Ca sĩ Lâm Chấn Huy

Trong 8 ca khúc này, mỗi ca khúc là một câu chuyện, một màu sắc khác nhau. Không chỉ đầu tư về mặt hòa âm phối khí đến kịch bản, mỗi ca khúc đều được Lâm Chấn Huy đầu tư khá chu đáo, để khi xem mỗi clip khán giả có thể cảm nhận được anh đang ở trong những hoàn cảnh khác nhau. Điều này tạo cho khán giả sự tò mò thích thú không gây ra sự nhàm chán.

Với ca khúc Nước mắt người làm thuê, đây là ca khúc nói về cuộc sống cơ cực, vất vả và những nỗi niềm người làm thuê phải gánh chịu. Ca khúc này được nam ca sĩ gốc Hà Tĩnh lấy cảm hứng từ chính những gì bản thân đã trải qua. Để có được thành công ngày hôm nay, Lâm Chấn Huy từng đi bưng bê ở quán ăn tại Sài Gòn. Anh đã từng bị người ta đuổi việc vì vô tình đánh đổ bát ruốc mắm vào khách. Anh cũng từng phải ngủ nơi ghế đá công viên khi mới bước chân vào nghề ca hát…
 
Lâm Chấn Huy tấu hài cùng Hiếu Hiền - 2


Lâm Chấn Huy tấu hài cùng Hiếu Hiền - 3


Lâm Chấn Huy tấu hài cùng Hiếu Hiền - 4

Hiếu Hiền và Lâm Chấn Huy tung hứng ăn ý trong clip "Chuyện tình cô bạn thân"

Đặc biệt, trong clip Chuyện tình cô bạn thân, Lâm Chấn Huy hóa thân vào chàng trai quê ôm mối tình đơn phương với cô gái hàng xóm. Yêu mà không giám thổ lộ nên khi “người trong mộng” lên thành phố học, gã trai quê chỉ biết ôm con gà trống của cô bạn tặng mà gặm nhấm nỗi buồn thương… Đây là clip được thực hiện với những cảnh quay rất hài hước có sự tham gia của nam diễn viên nổi tiếng với vai diễn “anh Hều” trong phim Bỗng dưng muốn khóc - Hiếu Hiền.

Chắc chắn màn “tấu hài” giữa Lâm Chấn Huy và Hiếu Hiền sẽ đem đến cho khán giả tiếng cười sảng khoái. Đây cũng là sự mới mẻ trong album của nam ca sĩ từng chuyên trị với những ca khúc não nề, đầy tâm trạng.

Ngoài ra, trong album còn có rất nhiều các clip lạ và độc  nữa mà chủ nhân muốn giữ bí mật cho đến ngày album ra mắt. Lâm Chấn Huy cho biết, khoảng tháng 7 tới anh sẽ gửi tới khán giả trọn vẹn 8 ca khúc trong album Chỉ vì anh lỡ lời.

Hiện, Lâm Chấn Huy đang gấp rút chuẩn bị những khâu cuối cùng chuẩn bị cho việc ra mắt khán giả sản phẩm mới nhất của mình vào tháng 7 tới. Mặc dù bận rộn với lịch diễn ra Bắc vào Nam liên tục nhưng Lâm Chấn Huy vẫn cố gắng mỗi ngày dành mấy tiếng để làm album. Nhiều khi đi diễn về muộn nhưng anh vẫn cố gắng ghé qua phòng dựng phim để hoàn thành nốt những clip đang dựng dở. Anh luôn tranh thủ tận dụng mọi thời gian rảnh rỗi để thu tiếng, dựng phim đến quên ăn, quên ngủ…
 
Lâm Chấn Huy tấu hài cùng Hiếu Hiền - 5
Nam ca sĩ này không chỉ "gây sốt" với những ca khúc kiểu "Vì sao em khóa máy", "Sao lại nhắn nhầm máy anh" mà còn tạo cơn sốt "tóc Lâm Chấn Huy"

Lâm Chấn Huy cũng không giấu nổi những háo hức, chờ mong đến ngày sản phẩm âm nhạc của mình ra mắt khán giả. “Huy đã bỏ rất nhiều công sức, tâm huyết và tình cảm vào album Chỉ vì anh lỡ lời.  Huy coi nó như là đứa con tinh thần vì thế rất mong chờ đứa con này ra đời. Thời gian qua, Huy bận rộn chạy show ở các tỉnh miền Tây và miền Bắc, có nhiều chuyện không được may mắn và Huy cũng bệnh nữa...nhưng Huy vẫn cố gắng mang đến cho khán giả của mình những ca khúc hay nhất, thật nhất”, nam ca sĩ gốc Hà Tĩnh chia sẻ.
 

Tên khai sinh của Lâm Chấn Huy là Hoàng Văn Hiệp. Sinh 1981 ở Hà Tĩnh, bố mẹ làm ruộng. Tốt nghiệp phổ thông, Hiệp ra Vinh học vẽ, vào TPHCM thi ĐH Kiến trúc. Rồi cái duyên đi hát đến với anh bắt đầu từ những ngày đi làm thuê kiếm tiền ăn học đầy khổ cực…

Lâm Chấn Huy được biết đến nhiều tại các tỉnh với các ca khúc “ăn khách” như Nụ hôn và nước mắt (tự sáng tác), Không gì có thể thay thế em, Ghen chỉ vì yêu... Các ca khúc “Ăn khách” qua điện thoại như Vì sao em khoá máy (tự sáng tác), Sao lại nhắn nhầm máy anh (đồng sáng tác).

Hải My