Festival Huế 2012:

Kinh thành Huế “bùng cháy” rực rỡ bởi lửa nghệ thuật

(Dân trí) - Vào đêm 11/4, một cảnh tượng kỳ vĩ lần đầu tiên xuất hiện tại Festival Huế khi Kinh thành Huế bỗng rực sáng và “bùng cháy” với hàng ngàn ngọn lửa nghệ thuật đầy mê hoặc của đoàn sắp đặt lửa trứ danh từ Pháp - Carabosse.

Không biết phải dùng nhiều mỹ từ thế nào để ca ngợi công đóng góp lớn lao của đoàn Carabosse khi đã dùng lửa làm điểm nhấn “tô vẽ” Kinh thành Huế trong đêm trở thành 1 bức tranh giữa di sản thế giới và lửa nghệ thuật.

Kinh thành Huế “bùng cháy” rực rỡ bởi lửa nghệ thuật
Lửa bùng cháy trước cửa Hiển Nhơn

Có mặt cùng với đoàn từ trưa cùng ngày, chúng tôi đã trực tiếp chứng kiến 3 nghệ nhân nữ Pháp thân nhuộm đen vì than. Các chị đang phối hợp cùng các chiến sĩ bộ đội bỏ than vào các rọ lửa treo bắt ngang hồ dọc đường Đặng Thái Thân, đoạn từ cửa Hiển Nhơn đến Bình An Đường - di tích các cung nữ, hoạn quan với chiều dài hơn nửa cây số.

Nadine, một thành viên trong đoàn cho biết cô cùng các cộng sự đã làm sắp đặt lửa nhiều nơi trên thế giới. Việt Nam và Huế nói riêng là nơi đoàn đặt chân đến theo lời mời từ nhiều năm nay của tỉnh. Cố đô Huế là chất xúc tác lớn cho đoàn khi được sắp đặt lửa trên 1 di sản văn hóa vật thể của Thế giới. Vì thế, nhiều hình tượng mới kết hợp lửa - di tích  Huế đã ra đời như vòng tròn lửa chữ Thọ, xích lô lửa đi trên dây ròng rọc, nón lá chứa lửa...

“Đứng giữa nắng liên tục và khá mệt nhưng 3 chị em nữ chúng tôi rất vui vì sẽ đem đến một bữa tiệc nghệ thuật đầy sắc màu về lửa cho dân Huế và du khách thế giới” - Nadine nhoẻn miệng cười nói. Cùng với cô, các thành viên nam cũng làm việc không biết mệt mỏi, sáng 11/4 họ cùng đi với xe cẩu đi treo các đèn chùm giá sắt, trên bỏ nến lên khoảng hơn 30 cây xanh ven đường. Trước đó, những tác phẩm nghệ thuật làm từ nón lá Huế, áo quần Huế cũng đã hoàn tất khi dựng lên ở công viên bên đường.

Kinh thành Huế “bùng cháy” rực rỡ bởi lửa nghệ thuật
Nadine (đoàn Carabosse) đang sắp thang vào các giỏ sắt chuẩn bị giăng ngang hào nước trước bờ thành

Vào hơn 18h tối, đoàn đã huy động mọi người ra thắp lửa ở mọi điểm đã nhồi sẵn mồi cháy. Vào 19h, đèn đường và đèn Kinh thành Huế bật tắt, toàn bộ con đường kéo dài từ đường Đặng Thái Thân vào tới công viên, mặt hồ, bờ thành bỗng rực sáng huy hoàng bởi lửa nghệ thuật mang hơi thở cung đình Huế rõ nét. Những quả cầu lửa to gấp đôi người được nhóm đặt làm điểm nhấn tại trước cổng cửa Hiển Nhơn, dưới hồ, trên bãi cỏ sát bờ thành.

Người dân Huế quá tò mò với lửa đã kéo đến xem đông nghịt, kín cả đường. Nhiều người rất lạ và thấy kỳ thú, tranh thủ chụp ảnh và hỏi xem lửa ở đâu ra mà đẹp đến thế. Các nghệ sĩ nhiếp ảnh, phóng viên đã không bỏ lỡ cơ hội đứng chụp, quay phim lia lịa. Anh Nam đi cùng bạn gái đang đứng sát cầu đá cửa Hiển Nhơn vui mừng: “Tôi không ngờ người nước ngoài lại giỏi như rứa. Họ đúng là làm việc nghiêm túc. Mấy ngày qua lúc tôi đi ngang khu vực này thấy họ làm việc hùng hục bất chấp trưa, tối. Vào tối nay, một cảnh tượng rực rỡ, tráng lệ còn hơn cả thời các vua thắp nến hoàng cung đã cho tôi và bạn gái tôi nhiều kỷ niệm, cảm xúc khó quên. Nhiều pô ảnh đẹp lắm tôi đã chụp lại và sẽ khoe cho mọi người xem Huế đẹp đến dường nào nhờ đoàn nghệ thuật lửa từ Pháp”.

Càng đêm, dòng người kéo đến xem lửa càng đông. Chưa bao giờ Kinh thành Huế lại đẹp đến thế trong các kỳ Festival. Xin gửi đến quý độc giả bộ ảnh đẹp kỳ thú về lửa của đoàn Carabosse. Đây cũng là tác phẩm thứ 2 và là cuối cùng đoàn làm đẹp cho Huế (trước đó đoàn đã thắp sáng Kỳ đài Huế và gây ra bất ngờ trong tiết mục biểu diễn tại lễ khai mạc Festival Huế 2012 tối 7/4 mà Dân trí đã đưa tin).

Kinh thành Huế “bùng cháy” rực rỡ bởi lửa nghệ thuật

Dòng người kéo đến xem lửa đông nghịt
Kinh thành Huế “bùng cháy” rực rỡ bởi lửa nghệ thuật
Những đèn chùm lửa giăng trên đầu người đi
Kinh thành Huế “bùng cháy” rực rỡ bởi lửa nghệ thuật

Hồ nước tỏa bóng lửa
Kinh thành Huế “bùng cháy” rực rỡ bởi lửa nghệ thuật

Kinh thành Huế “bùng cháy” rực rỡ bởi lửa nghệ thuật
Kinh thành Huế “bùng cháy” rực rỡ bởi lửa nghệ thuật

Những cây đèn lửa với vật liệu từ than đá bùng cháy với nhiều màu sắc
Kinh thành Huế “bùng cháy” rực rỡ bởi lửa nghệ thuật
Kinh thành Huế “bùng cháy” rực rỡ bởi lửa nghệ thuật

Quả cầu lửa khổng lồ trước cửa Hiển Nhơn
Kinh thành Huế “bùng cháy” rực rỡ bởi lửa nghệ thuật

Phi tiễn lửa
Kinh thành Huế “bùng cháy” rực rỡ bởi lửa nghệ thuật

Kinh thành Huế “bùng cháy” rực rỡ bởi lửa nghệ thuật

Lửa giăng trên bờ thành cổ
Kinh thành Huế “bùng cháy” rực rỡ bởi lửa nghệ thuật

Đuốc lửa làm bằng chất liệu đặc biệt nên cháy phừng phừng
Kinh thành Huế “bùng cháy” rực rỡ bởi lửa nghệ thuật

Các nghệ sĩ đoàn Carabosse đang đứng xem tác phẩm của mình
Kinh thành Huế “bùng cháy” rực rỡ bởi lửa nghệ thuật
1 nghệ sĩ nhiếp ảnh chụp say sưa
Kinh thành Huế “bùng cháy” rực rỡ bởi lửa nghệ thuật
em bé đứng chụp ảnh
Kinh thành Huế “bùng cháy” rực rỡ bởi lửa nghệ thuật
Đèn lồng lửa
Kinh thành Huế “bùng cháy” rực rỡ bởi lửa nghệ thuật

Tỏa ánh sáng lung linh
Kinh thành Huế “bùng cháy” rực rỡ bởi lửa nghệ thuật
Chữ Thọ đặt trên mặt nước
Kinh thành Huế “bùng cháy” rực rỡ bởi lửa nghệ thuật
Kinh thành Huế “bùng cháy” rực rỡ bởi lửa nghệ thuật

2 chiếc nón lá Huế úp lại nổi lên hình dạng bởi lửa toát ra từ 1 cây đèn sáp đặt chính giữa phía trong
Kinh thành Huế “bùng cháy” rực rỡ bởi lửa nghệ thuật
Công viên mờ ảo với các chiếc áo lửa
Kinh thành Huế “bùng cháy” rực rỡ bởi lửa nghệ thuật

Dòng sông lửa
Kinh thành Huế “bùng cháy” rực rỡ bởi lửa nghệ thuật

Các nghệ sĩ chèo ghe đi thắp lửa ở những nơi còn lại trên mặt nước
Kinh thành Huế “bùng cháy” rực rỡ bởi lửa nghệ thuật
Kinh thành Huế “bùng cháy” rực rỡ bởi lửa nghệ thuật
Kinh thành Huế “bùng cháy” rực rỡ bởi lửa nghệ thuật

Những hình ảnh tráng lệ
Kinh thành Huế “bùng cháy” rực rỡ bởi lửa nghệ thuật
Lửa thắp "cháy" Kinh thành Huế trong suốt đêm 11/4. Cảnh tượng thấm đẫm chất nghệ thuật này chỉ diễn ra trong 1 tối duy nhất, để lại bao tiếc nuối cho những người yêu cái đẹp.

Đại Dương - Ngọc Thụ
Dòng sự kiện: Festival Huế 2012