Kim Thư: “Anh Sang thói xấu nhiều hơn cái tốt”

Là một người đẹp hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và kinh doanh nhưng khi lấy chồng, sinh con, Kim Thư chấp nhận đứng phía sau sự thành công của chồng - nghệ sĩ Phước Sang. Cô tâm sự: “Tôi đứng phía sau hỗ trợ cho chồng nhưng vẫn giữ cá tính của mình”.

Nhiều nhà tâm lý cho rằng một trong những nguyên nhân khiến người Việt Nam gia tăng ly hôn trong mấy năm gần đây là cả hai đều có cái “Tôi” quá lớn. Kim Thư có đồng ý với quan điểm này?

 

Không. Tôi thấy đâu nhất thiết phải thế, giữ gìn bản sắc để luôn là chính mình thì cuộc sống vợ chồng mới thú vị chứ, nếu cứ suốt ngày chiều theo ý người kia thi tẻ nhạt lắm. Mỗi nhà mỗi cảnh, tôi nghĩ chỉ có người không tự tin mới chọn lối chiều theo người kia hoặc im lặng trước tất cả quyết định của chồng. Tôi nghĩ thoải mái bày tỏ quan điểm của mình, cá tính của mình, chồng sẽ hiểu mình hơn, thương mình hơn và như thế tiếng nói của mình sẽ có trọng lượng hơn, vị trí của mình trong lòng người kia cũng sẽ bền vững hơn. Vấn đề là bạn nói như thế nào, bạn bày tỏ cá tính và suy nghĩ của mình như thế nào thôi.

 

Kim Thư vừa nói rằng mình không từ bỏ cái tôi, nhưng một người đẹp vừa hoạt động động nghệ thuật vừa kinh doanh như Kim Thư mà lấy chồng, sinh con và chấp nhận đứng phía sau sự thành đạt của chồng thì đó cũng là cách từ bỏ cái tôi rồi còn gì?

 

Tôi đứng phía sau hỗ trợ cho chồng là đúng, đó là vai trò của một người vợ. Còn chuyện lấy chồng sinh con, dành thời gian để chăm sóc cho con cái đó là hạnh phúc, không phải hy sinh hay từ bỏ gì cả. Tôi vẫn giữ cá tính của mình. Sắp đặt những mục đích ưu tiên lên hàng đầu. Ví dụ thời điểm này không phải lo cho sự nghiệp mà là lo cho con. Và sau khi con lớn hơn một chút, tôi sẽ quay về với công việc, đam mê sở thích của mình. Ví dụ, tôi cũng đã mở một nhà hàng rồi, hiện cũng đang quay trở lại với phim ảnh như bạn đã thấy.
 
Kim Thư: “Anh Sang thói xấu nhiều hơn cái tốt” - 1
Gia đình nhỏ của Kim Thư - Phước Sang

 

Nhìn Kim Thư có vẻ dịu dàng đằm thắm nhưng bên dưới bề ngoài đó có thể chứa những đợt sóng ngầm, mạnh mẽ và quyết đoán, có khi nào hai vợ chồng căng thẳng với nhau không và thường thì ai nhường ai?

 

Vợ chồng nào mà chẳng có va chạm. Tôi là người nóng nảy, cho nên càng không tránh khỏi những bất đồng. May mắn là anh Sang là người đằm tính, thường thì khi tôi nóng, anh Sang im lặng chờ tôi nói xong câu chuyện, anh sẽ giải thích ngay lúc đó, hoặc anh im lặng đến khi nào tôi dịu lại thì mới tiếp tục. Cũng có một số trường hợp tôi đưa ra ý kiến, anh Sang lắng nghe nhưng vẫn làm theo ý của mình. Có khi tôi không hài lòng nhưng tôi tôn trọng ý của anh. Trong công việc, tôi và anh Sang tôn trọng quyết định của nhau. Công việc của ai rõ ràng cũng là một cách hay. Không phải là thỏa thuận, nhưng trong trường hợp của chúng tôi, công việc của ai người đó được toàn quyền quyết định. 

 

Thường thì anh chị "đụng" nhau về chuyện gì, cách dạy con, hay công việc hay một vấn đề nào khác trong cuộc sống?

 

Nói thực ra thì tôi như đứa trẻ chập chững vào đời mà, làm sao có thể so sánh hay tranh cãi với anh Sang được, nhưng vì là vợ, cũng có những điểm cần phải bàn bạc, hỏi ý kiến nhau. Thường tôi hay tranh cãi với anh Sang về công việc, nhất là trong chuyện sử dụng con người. Còn chuyện con cái thì không, tính tôi vẫn còn mưa nắng lắm, nên anh Sang sẽ là người dạy con (cười).

 

Khi có con, phụ nữ thường rất tất bật, nhất là người ôm việc như Kim Thư, trong khi anh Phước Sang cũng quá bận rộn với bao nhiêu việc của mình, chắc chắn rằng có những lúc Thư thấy căng thẳng, đó là lúc dễ bộc lộ cái tôi cáu bẳn nhất, hai người giải quyết bằng cách nào?

 

Đúng là có hai con rất căng thẳng, tâm lý của mình cũng thay đổi, vừa mất tự tin hơn vừa cảm giác mất tự do. Anh Sang thì quá bận rộn cũng không giúp được gì tôi. Tôi căng thẳng chứ, nhưng chẳng lẽ mỗi chút mỗi gây, cuộc sống nhiều áp lực quá mà, tôi đâu có đổ thêm lên đầu anh Sang được. Những lúc như vậy tôi nghe nhạc, hoặc điện thoại cho bạn cho đến khi những căng thẳng qua đi.
 
Kim Thư: “Anh Sang thói xấu nhiều hơn cái tốt” - 2

 

Nhắc đến tự do thì cánh nghệ sĩ vẫn thường đặt tự do lên hàng đầu, khi lập gia đình thì khái niệm này rõ ràng bị thu hẹp, không biết chị sắp xếp cuộc sống như thế nào cho phù hợp?

 

Tôi là người thích sự tự do, nên tôi hiểu và cũng không muốn tước đoạt tự do của người khác. Tôi nhớ có lần, một khán giả nói với tôi vậy: “Em hâm mộ chị nhất là điều gì chị biết không? Làm sao chị có thể để cho chồng làm việc thâu đêm suốt sáng, có quá ít thì giờ dành cho gia đình như vậy”. Tôi bật cười, nhưng sau đó thì nhận ra, cái lẽ ra là vấn đề trong cuộc sống vợ chồng với tôi đó là điều hết sức bình thường. Với tôi, chuyện đi ăn một mình, đi du lịch một mình, làm việc độc lập... không có gì là căng thẳng cả.

 

Từ đâu Thư có được suy nghĩ thoáng như vậy?

 

Chắc do may mắn, tính của mình từ nhỏ vậy hay sao không biết nữa. Cũng có thể do môi trường, Kim Thư độc lập từ rất bé. Tuy nhiên, khi chị hỏi thì Kim Thư mới nghĩ lại và thấy rằng, khi quyết định lập gia đình, mình cũng là người khá trưởng thành rồi, đã chuẩn bị tâm lý chín chắn rồi. Vì vậy, Kim Thư cũng đã hình dung được tất cả những vấn đề sẽ nảy sinh trong cuộc sống chung. Dĩ nhiên cuộc sống thực tế không phải lúc nào cũng giống như mình hình dung.
 
Kim Thư: “Anh Sang thói xấu nhiều hơn cái tốt” - 3

 

Câu hỏi cuối, chắc có không ít lần cái tôi của mỗi người trỗi dậy, anh chị làm sao để dung hòa được?

 

Anh Sang thừa biết cái tôi nóng nảy của tôi. Cũng như tôi biết cái tôi ham công tiếc việc của anh ấy. Tôi yêu con người đạo đức, biết quan tâm đến người khác của anh Sang, nhưng nói thật anh Sang... thói xấu nhiều hơn cái tốt. Tuy nhiên tôi quán triệt được một điều, con người không ai là hoàn hảo, khi định chỉ trích hay phê phán ai điều gì đó, tôi tự hỏi, mình có hoàn hảo không mà phê phán người ta.

 

Dĩ nhiên, non sông dễ đổi, bản tính khó dời, vấn đề chính là phải học cách chấp nhận nhau. Tôi học cách nhìn toàn bộ vấn đề, nhìn trước, nhìn sau nhìn trên nhìn dưới, để suy xét mọi việc và học cách thích nghi. Thư nghĩ cái gì cũng do mình thôi, mình nhìn nó nhẹ nhàng thì nó sẽ nhẹ nhàng. Mình làm cho căng thẳng thì nó sẽ căng thẳng thôi.

 

Theo Sức sống mới