Kim Hiền: "Cưới trước hay sau không thành vấn đề"

Sonic, con trai đầu lòng của Kim Hiền đã năm tuổi nhưng đến tận đầu năm nay, Hiền mới tổ chức đám cưới. Để được kết hôn, cô phải học đạo Thiên Chúa nhà chồng đang theo. Ngày 24/1 tới, Kim Hiền sẽ làm lễ cưới tại nhà thờ Tân Định, TPHCM.

Cuộc sống trước kia có bị ảnh hưởng khi chị quyết định tổ chức đám cưới muộn như vậy không?

 

Cưới trước hay sau không thành vấn đề, quan trọng là chúng tôi đã sống cùng nhau 5 năm và có một con trai kháu khỉnh. Tôi nghĩ cưới muộn cũng hay, giúp cả hai có cơ hội tìm hiểu nhau kỹ hơn.

 

Thật ra, về mặt pháp lý, chúng tôi đã là vợ chồng. Gia đình chồng tôi theo đạo nên ba năm nay, tôi học lễ ở nhà thờ. Do công việc bận rộn nên tôi hay lỡ buổi học, trong khi cha xứ rất khó. Tôi thầm nghĩ, nếu đợt này không đậu sẽ học tiếp. Hình như Chúa thương nên đã cho hai mẹ con tôi rửa tội, sau đó làm lễ cưới.
 
Kim Hiền: "Cưới trước hay sau không thành vấn đề" - 1
Gia đình hạnh phúc của Kim Hiền

 

Chị rất bản lĩnh nên mới có thể vượt qua những lời thị phi khi sinh con mà chưa có một đám cưới chính thức. Những lời nói đó có khiến gia đình chị buồn và hối thúc phải cưới ngay?

 

Chỉ người thân mới hiểu được những việc chúng tôi đã làm. Tôi không quan tâm người ta nói gì. Họ là những người ích kỉ và tôi không có bạn bè như vậy nên chẳng cần giải thích.

 

Tôi chưa bao giờ bị tổn thương vì những lời nói đó. Bây giờ, tôi rất vui vì sắp thực hiện được lời căn dặn của mẹ chồng trước khi mất là muốn tôi và Sonic vào đạo.

 

Chồng chị là DJ, sao chị không như những phụ nữ xinh đẹp khác là kiếm một người có "máu mặt" để gửi gắm số phận?

 

Lấy nhau là cái duyên, cái nợ, không nói trước được. Ai cũng thích có người chồng hoàn hảo, giàu có và đẹp trai. Nhưng ở đời, không có ai hoàn hảo, được cái này phải mất cái kia.

 

Ông bà mình nói: "An cư lạc nghiệp". Từ khi có chồng, sự nghiệp của tôi tiến bộ hẳn. Vì thế, tôi rất vui và hạnh phúc.
 
Kim Hiền: "Cưới trước hay sau không thành vấn đề" - 2
Kim Hiền và chồng

 

Có nghĩa là chị cũng thích đương đầu với những khó khăn, cả về kinh tế lẫn những mối quan hệ trong công việc nghệ thuật?

 

Phải vượt qua khó khăn mới thấy được ai thương mình nhiều nhất. Với tôi, mọi thứ giờ rất ổn, mỗi năm tiến lên chứ không lùi. Nếu sống mà cứ lo lắng, chạy đua, giấc ngủ sẽ không ngon tí nào.

 

Sắp tới, chị có dự định gì?

 

Hiện giờ tôi đang tham gia ba bộ phim, đóng kịch, bán hàng... Có cơ hội là tôi bắt lấy. Tôi rất tâm đắc với câu: "Cơ hội sẽ không gõ cửa nhà bạn lần thứ hai", vậy tại sao mình không làm?

 

Xin cảm ơn và chúc chị thật rạng rỡ, xinh tươi trong ngày cưới!
 
Kim Hiền: "Cưới trước hay sau không thành vấn đề" - 3

 

Theo Tiếp thị&Gia đình