Kiều Như - Nhất Huy: Yêu nhau thì ngày nào cũng là ngày cầu hôn!

(Dân trí) - 8/3/2010 chính là ngày kỷ niệm 5 năm yêu nhau của cặp trai tài gái sắc Lê Kiều Như và nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy. Nhân dịp kỷ niệm tình yêu năm nay, cặp đôi này đã dắt nhau lên Đà Lạt thực hiện một clip tốn kém hơn 40 triệu đồng.

Chào anh chị. Ngày 8/3 năm nay là kỷ niệm 5 năm hai người yêu nhau. Quãng thời gian yêu nhau dài đến vậy hẳn có không ít kỷ niệm đẹp?

 

Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy (NNH): Dĩ nhiên! 5 năm yêu nhau là một quãng thời gian rất dài, Huy cũng không nhớ hết có biết bao nhiêu kỉ niệm, nhưng đáng nhớ nhất là nụ hôn ở thung lũng tình yêu cách đây 4 năm. Lúc đó cả hai lên Đà Lạt để thực hiện video clip. Lúc đó, Như bị Huy la dữ quá nên cứ đứng ngay giữa thung lũng tình yêu có đông người qua lại mà khóc làm mọi người  cứ tò mò kéo đến xem có chuyện gì? Bí quá nên Huy đã ôm Như và hôn chỉ để mong cho cô ấy ngượng ngùng mà không khóc nữa, và cách đó đúng là hiệu quả. (Cười) Vừa hôn xong thấy mọi người vỗ tay quá trời. Đúng là kỉ niệm đáng nhớ!

 

Lê Kiều Như (LKN): Với Như, nhớ nhất là mấy món quà của anh Huy tặng cho Như khi Như giận. Anh biết không? Chỉ toàn là… thú nhồi bông thôi. Vừa tặng vừa năn nỉ với gương mặt rất thảm thương, tặng con mèo thì anh Huy  kêu meomeo như con mèo rất mắc cười làm Như quên cả giận.
 
Kiều Như - Nhất Huy: Yêu nhau thì ngày nào cũng là ngày cầu hôn! - 1
Cặp đôi Lê Kiều Như và Nguyễn Nhất Huy đã có 5 năm yêu nhau.

 

Đó cũng là bí quyết để giữ tình yêu luôn vững bên trong 5 năm qua chăng?

 

NNH: Cũng không hẳn là bí quyết gì cho ghê gớm. Huy nghĩ khi yêu phải biết nhường nhịn cảm thông và chia sẻ, nhưng quan trọng nhất là phải yêu thương nhau thật lòng. Vậy thôi.

 

LKN: Như thấy anh Huy nói đúng. Như nghĩ yêu nhau còn phải nên biết chăm sóc, quan tâm lẫn nhau và cũng phải biết chấp nhận một số tính xấu của nhau nữa vì con người không ai hoàn hảo cả mà.

 

Nhiều người nói Lê Kiều Như được ngày hôm nay là  do được Nguyễn Nhất Huy chống đỡ cho rất nhiều?

 

NNH: Huy không hoàn đồng ý với ý kiến đó. Đó chỉ một  phần thôi. Như là một cô gái  thông minh, có tính tự lập cao. Huy chỉ phân tích và đưa ra những lời khuyên là chính, chứ còn lại đều là do cô ấy tự nỗ lực và quyết tâm mà thôi.

 

LKN: Thật ra thì Như luôn thấy vui vì có anh Huy ở bên cạnh. Anh ấy luôn chỉ bảo Như rất nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống và luôn đưa ra những lời khuyên đúng lúc cho Như. Như nghĩ, cả hai là sự bổ sung hoàn hảo cho nhau.

 

Anh chị đã yêu nhau được 5 năm. Người ta nói lần đầu tiên luôn để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhất. 8/3 cách đây 5 năm có gì đặc biệt?

 

NNH: Nhanh thật, mới đó đã 5 năm rồi. Huy nhớ ngày 8/3/2005, Huy tặng Như album Thương nhớ người dưng và “dụ” nàng đi café, sau đó thì “thương nhớ người dưng” thật. (Cười)

 

LKN: 8/3 cách đây 5 năm, Như từ chối tất cả những lời mời tiệc tùng của những người con trai khác nhưng không cầm lòng trước lời mời của anh Huy và có một buổi hẹn hò thật đáng nhớ kéo dài đến tận bây giờ. Đó quả là một quyết định đúng đắn. (Cười)
 
Kiều Như - Nhất Huy: Yêu nhau thì ngày nào cũng là ngày cầu hôn! - 2

 

Thế còn ngày 8/3 năm nay thì sao?

 

NNH: Năm nay cả hai người đã quyết định lên Đà Lạt và quay một clip có tên Tình yêu hoa hồng thật lãng mạn mà trong đó Huy… đóng vai nam chính để tặng nhau ngày 8/3.

 

Quay clip kỷ niệm 5 năm yêu nhau là một ý rất hay nhưng lên tận Đà Lạt và tốn kém hơn 40 triệu đồng chỉ để kỷ niệm thì hơi ghê thật. Anh có định phát hành clip này như một đĩa đơn không?

 

NNH: Không! Huy nghĩ chủ yếu là để mình xem chơi và post lên mạng để mọi người cùng chia vui thôi. Vì bản thân Huy là nhạc sĩ nên muốn kỷ niệm tình yêu cũng bằng một cái gì đó “rất âm nhạc”. Tình yêu cũng như cái cây, cần phải nuôi dưỡng nó, tốn vài chục triệu kỷ niệm nửa thập kỷ yêu nhau thì có đáng gì?

 

LKN: Khi anh Huy nói muốn quay một clip do anh làm diễn viên minh họa để… buồn buồn lôi ra coi chơi, Như tưởng anh nói chơi, ai ngờ dẫn cả đoàn phim theo quay thiệt. Khi dựng xong nhìn… rất mắc cười nên chỉ để làm kỉ niệm mà thôi. Như nghĩ khi nào giận nhau, mở cái clip xem thấy ảnh diễn mắc cười quá là Như sẽ hết giận ngay.
 
Kiều Như - Nhất Huy: Yêu nhau thì ngày nào cũng là ngày cầu hôn! - 3


 

  Kiều Như và Nguyễn Nhất Huy, không chỉ là người yêu mà còn là đối tác trong công việc. Tôi tò mò làm thế nào để anh chị có thể dung hòa và tránh tình cảm ảnh hưởng đến công việc?

 

NNH: Giữa Huy và Như rất  rạch ròi giữa công việc và tình yêu. Ví dụ như trong điện ảnh thì Huy chỉ là người góp ý và Như là người quyết định cuối cùng, và chiến lược xây dựng hình ảnh thì cả hai có những buổi họp hẳn hoi. Các chương trình Huy làm, Như tham gia với vai trò ca sĩ thì chỉ đến và hát, các phim Như đóng thì Huy chỉ đến phim trường khi quay xong và đón Như về, nói chung là hai người luôn có “khoảng trời riêng trong nghệ thuật” nên ít khi xảy ra những điều khó xử.

 

LKN: Anh Huy rất thông minh nên giữa công việc và tình yêu đều biết cách xử lý cho vẹn cả đôi đường. Như tin tưởng vào anh ấy. Công việc là công việc, tình cảm là tình cảm mà. Không thể lẫn lộn được.

 

Trước đây khi trả lời phỏng vấn, anh nói anh cầu hôn Lê Kiều Như mỗi ngày, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đám cưới đâu?

 

NNH: Đám cưới cũng chỉ là hình thức thôi, nếu không yêu nhau thật lòng thì đám cưới cũng bằng thừa, còn nếu thật lòng yêu nhau thì ngày nào cũng là ngày cầu hôn và đêm nào cũng là “đêm tân hôn” cả.

 

LKN: Anh Huy cầu hôn liên tục, Như cũng sắp xiêu lòng rồi. (Cười)
 
Kiều Như - Nhất Huy: Yêu nhau thì ngày nào cũng là ngày cầu hôn! - 4

 

Nói vậy là cuộc tình của hai người sắp có một cái kết đẹp rồi? Dự  án của hai người sắp tới sẽ là gì?

 

NNH: Huy đang cố gắng phát triển một số dự án phát triển kinh doanh, sau đó là trở lại với âm nhạc và… tiếp tục cầu hôn Lê Kiều Như. (Cười)

 

LKN: Sau khi phát hành tiểu thuyết Sợi Xích vào ngày 12/03 tới đây, Như đang chọn một vai ấn tượng trong số các kịch bản được mời để tiếp tục thử sức. Rồi lên những kế hoạch mới trong âm nhạc và sẽ phát hành một cuốn truyện tranh do chính Như vẽ dành cho thiếu nhi.

 

Cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy và Lê Kiều Như rất nhiều!

 

Nguyễn Ngọc