Khúc hành quân hào sảng!

(Dân trí) - Cơn mưa đầu hạ bất chợt xối xả trút nước nhưng không ngăn nổi những bước chân nhiệt tình đến với đêm nhạc Huy Du. Khán phòng cung Hữu nghị Việt Xô chật kín. Mưa khiến không khí oi bức bỗng nhiên dịu lại. Và những khúc tráng ca của nhạc sỹ Huy Du ngân lên hào sảng!

Trong không gian như vừa được thanh lọc ấy, những giai điệu đẹp của nhạc sỹ Huy Du ngân lên, thanh cao và lãng mạn. Những giai điệu đầy màu sắc- màu đỏ của ngọn lửa trái tim nhiệt huyết, màu xanh của thế hệ những người lính anh dũng, màu vàng của lịch sử oai hùng.

 

Những ca khúc gợi lại cả một thời kỳ “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” đầy hào hùng, quật khởi của dân tộc. Tất cả các ca khúc dường như đã trở nên quá đỗi quen thuộc với khán giả: Anh vẫn hành quân, Cùng anh tiến quân trên đường dài, Trên đỉnh Trường Sơn ta hát, Bạch Long Vĩ đảo quê hương, Nổi lửa lên em, Chưa hết giặc ta chưa về… Khán giả như bị cuốn theo không khí náo nức của “những buổi vui sao cả nước lên đường” trong từng ca khúc của nhạc sỹ Huy Du. Tiếng vỗ tay xen tiếng hát theo lẫn vào trong nụ cười của khán giả.

 

Khúc hành quân hào sảng! - 1
 Nhạc sỹ Huy Du có vẻ như hồi hộp nên có mặt rất sớm.

 

Nhiều ca khúc được làm mới với những bản phối khí của các nhạc sỹ trẻ. Trong đó nhạc sỹ Nguyễn Hùng đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với bản phối Anh vẫn hành quân rộn ràng hơn, bản phối Nổi lửa lên em náo nức hơn. Nhạc sỹ Thanh Phương “đột phá” với bản phối acoustic lãng mạn cho Tình em. Bản phối cho Sóng nước Ngọc Tuyền của Lưu Hà An khiến nhạc sỹ Huy Du gật đầu mỉm cười ngay từ những nốt nhạc đầu tiên…

 

Tham gia biểu diễn trong chương trình Con đường âm nhạc của nhạc sỹ Huy Du- nhạc sỹ được mệnh danh là “một trong những nhạc sỹ có giai điệu đẹp nhất” là những ca sỹ nổi tiếng với chất giọng đẹp. AC&M vẫn thể hiện là nhóm hát bè nhuần nhuyễn nhất. Tam ca Đăng Dương- Trọng Tấn- Việt Hoàn hào sảng với Bài ca về đường chín. NSND Quang Thọ khiến cả khán phòng lặng đi khi ông hát Cùng anh tiến quân trên đường dài, Đường chúng ta đi. Mỹ Linh bay bổng với Tình em. Anh Thơ ngọt ngào trong Chợ chờ em vẫn chờ ai. Nam Khánh đầy thăng hoa với Sóng nước Ngọc Tuyền

Khúc hành quân hào sảng! - 2
 Hình ảnh nhạc sỹ Huy Du và MC Phan Huyền Thư trong chương trình.

 

Chương trình Con đường âm nhạc số 18 về nhạc sỹ Huy Du khá thành công về mặt chất lượng nghệ thuật, với một kịch bản gọn gàng. MC Phan Huyền Thư vẫn giữ “phong độ” về sự dịu dàng, sắc sảo. Tuy nhiên, có nhiều câu hỏi hơi dài, chưa rõ ý, có lẽ do MC bị cuốn theo cảm xúc hào hùng của các bài hát khiến buổi trò chuyện bị “chênh” giữa người hỏi và người trả lời. Nhưng bù lại, Phan Huyền Thư biết cách “cài cắm” thông tin, vận dụng con chữ, định hướng đề tài nên nội dung buổi trò chuyện khá phong phú.

 

Chương trình kết thúc khi mở ra không gian thênh thang của bản anh hùng ca Đường chúng ta đi. Tôi thấy cô gái ngồi cạnh nhạc sỹ Huy Du chan hòa nước mắt. Cô ấy cảm động trước một ca khúc hay? Có thể. Hoặc cũng có thể vì những lý do khác nữa. Một phút sau khi chương trình khép lại, người nhạc sỹ già vẫn ngồi lặng trên chiếc ghế nhỏ mỉm cười cho đến khi có người nhắc ông lên sân khấu chào khán giả…

  


Bài và Ảnh: Hiền Hương

Dòng sự kiện: Con duong am nhac