Hoa khôi Đinh Ngọc Diệp:

"Không muốn trở thành tranh tố nữ"

Duyên dáng, thông minh, tự tin trong cách giao tiếp là ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi trò chuyện cùng Hoa khôi Ngọc Diệp. Không chỉ dừng lại ở vai trò người mẫu, Diệp còn là diễn viên điện ảnh, MC và một người viết báo.

Không chỉ đẹp... bên ngoài, Ngọc Diệp còn là một trong số ít người đẹp có thành tích học tập đáng nể, nhất là môn văn. Cô luôn giành giải nhất, giải nhì văn ở trường liên tục từ năm lớp 7 đến lớp 12, giải nhất văn cấp thành phố, 2 huy chương Olympic về văn học, điểm văn thi tốt nghiệp 9,5 cao nhất toàn quốc, điểm văn đậu vào đại học 9 điểm cao nhất khoa...

Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu không mấy dễ dàng khi Diệp đang quá bận rộn với lịch đóng phim, chụp ảnh và cả công việc làm báo.

Chào Diệp, sắp tới bạn là một người đẹp lần đầu tiên tham gia chương trình DDVN. Chắc hẳn bạn có nhiều điều tâm sự?

Diệp biết đến chương trình DDVN từ rất lâu nhưng chưa khi nào nghĩ mình lại có cơ hội tham gia biểu diễn. Lần này được chọn quả là một bất ngờ lớn lao, Diệp cảm thấy tự hào lắm. Cho nên, dù đang tất bật rất nhiều công việc ở toà soạn, và lịch chụp ảnh, quay phim chật cứng, Diệp vẫn tranh thủ được hai hôm để toàn tâm sức với DDVN.

Bước vào con đường người mẫu đã trên 5 năm, bạn thấy con đường mình đang đi có quá khó khăn không?

16 tuổi, lần đầu tiên Diệp biết thế nào là ống kính chuyên nghiệp khi tham gia một mẫu quảng cáo cho Hazeline. Ngay từ lúc đó, Diệp đã mê tít việc ngắm mình trên các trang báo, rồi không thể tách mình rời khỏi máy ảnh được. Một con đường thẳng tắp với bóng cây xanh mát đang mở rộng trước mắt sẽ thật dễ dàng bước qua nếu bạn tập trung đi trên đôi chân mình.

Có những lúc mệt mỏi, Diệp dừng lại để lấy sức đi tiếp. Tất nhiên, trên dọc đường xuất hiện rất nhiều ngõ tắt khá hấp dẫn khiến Diệp mơ đến một cái đích tốt đẹp mà chẳng phải vất vả và mất nhiều thời gian. Nhưng lại phân vân khi nghĩ đến ngõ cụt nếu mình lạc lối. Thôi thì cứ đi thẳng và quyết tâm đi thẳng, biết đâu mình sẽ khám phá được những giá trị quý báu, chính là ý nghĩa của giọt mồ hôi và sự vững tâm ở cuối chặng đường.

Bạn từng tham gia nhiều cuộc thi người đẹp và 2 lần đoạt danh hiệu Hoa khôi Tây Đô và Hoa khôi Duyên dáng sinh viên Đại học Quốc Gia cùng 9 giải phụ khác, tại sao bạn không "thử" các cuộc thi cao hơn để tìm kiếm danh hiệu cao hơn?

Với Diệp, tham dự các cuộc thi không nhằm mục đích tìm kiếm danh hiệu mà chỉ xem đó là những cơ hội cho mình thử sức để đánh giá khả năng của bản thân, nhất là cuộc thi hoa khôi sinh viên đặt nặng vấn đề tri thức hơn là vẻ đẹp hình thể. Diệp cảm thấy như vậy là đủ và tập trung thử sức mình ở những lĩnh vực khác trong cuộc sống.

2 danh hiệu hoa khôi ít nhiều làm thay đổi cuộc sống của bạn?

Thực tế, hằng năm có rất nhiều cuộc thi người đẹp, nhưng không phải ai cũng thay đổi sau giây phút đăng quang. Chỉ khi mình làm một điều gì đó ra trò hoặc ngược lại thì mới nghe mọi người xầm xì: "À, hoa khôi đó... ". Diệp tự bắt mình cố gắng hơn trong cách sống và cư xử để chẳng những làm đẹp cho danh hiệu của mình mà còn góp phần làm thay đổi cách nhìn của xã hội dành cho những người đẹp không chỉ đẹp ở nhan sắc.

"Không muốn trở thành tranh tố nữ" - 1

Có lần Ngọc Diệp tâm sự với báo chí rằng bạn không nghĩ mình đẹp, nhất là cặp mắt, song bạn từng đoạt giải "đôi mắt đẹp". Tại sao vậy?

Một đôi mắt cận thị từ năm lớp 4 với mí mắt không sâu và những điểm chưa thật như ý về ngoại hình khiến Diệp thấy mình không đẹp. Đó là lý do vì sao Diệp luôn cố gắng giữ gìn phần "gỗ" trong mình, để "vớt" lấy phần "nước sơn" chưa thật hoàn hảo. Mắt Diệp yếu lắm, nhiều hôm chụp hình về cay xè, không mở lên được, có khi viêm giác mạc, chảy nước mắt liên tục.

Diệp luôn ước mơ về một đôi mắt biết nói, biết cười, biết buồn, biết khóc khiến cái nhìn sắc hơn và cái hồn trong mắt sâu hơn... Có lẽ vì ước mơ đó nên trông đôi mắt buồn một chút và cũng rất may là có người đã bình chọn Diệp có đôi mắt đẹp.

Ngọc Diệp hiện đang rất đắt show chụp hình, quay phim quảng cáo, chụp ảnh báo chí, có người nói rằng bạn sẽ "giàu" lên nhờ những show này đúng không?

Không "giàu" như mọi người nghĩ đâu. Thỉnh thoảng có những show lớn cũng giúp Diệp có thêm chi phí phụ giúp gia đình. Nói vậy nhưng Diệp vẫn không từ chối các show chụp báo, dù tốn khá nhiều thời gian, công sức và nhất là những show mang tính chất từ thiện, Diệp luôn ủng hộ hết mình.

Một số bạn bè của Diệp cho rằng trong các show diễn hay các show quảng cáo bạn rất "sòng phẳng" về chuyện tiền nong và tính tình cũng "kỹ" lắm ở các khoản chi phí. Bạn thấy thế nào?

Chắc chắn trong công việc, không phải cứ "làm giá" là sẽ được kết quả. Nhận một khoản thù lao thích đáng với công sức lao động thì có gì sai? Nếu đối tác cảm thấy không thỏa mãn với mức lương Diệp đề nghị thì họ đã không ký hợp đồng với Diệp.

Nhắc tới công việc, Diệp không chỉ là một người mẫu mà còn là diễn viên điện ảnh, MC và viết báo. Bạn có thấy mình hơi "tham" việc không? Nhan sắc có phải là điều giúp bạn có được nhiều công việc?

Ham việc và không khi nào thích rảnh rỗi chính là bản chất của tuổi trẻ. Trong bất kể lĩnh vực nào thì sắp đẹp cũng chỉ có ưu điểm để giúp gây ấn tượng ban đầu. Chính nền tảng kiến thức, trí tuệ, nhân cách và bản lĩnh mới chính là điều Diệp muốn đạt đến trong công việc. Diệp không muốn mình trở thành một bức tranh tố nữ, dù có xinh đẹp cách mấy thì cũng chỉ mang một công dụng là làm vật trang trí.

Trong bộ phim "Anh chỉ có mình em" trình chiếu vào giờ vàng cách đây vài tháng, một số người nói rằng Ngọc Diệp rất đẹp khi lên phim nhưng diễn xuất thì chưa thành công lắm. Bạn có buồn không?

Có rất nhiều yếu tố quyết định đến sự thành bại của một bộ phim. Một vai chính xuyên suốt gần 30 tập chắc chắn sẽ có rất nhiều đất diễn cho nhân vật. Có lẽ không xa lạ gì với ống kính, nên Diệp biết được góc máy nào để mình trông đẹp hơn và che đi những khuyết điểm của mình.

Nhưng để nhập được vào nhân vật, cùng vui, cùng buồn, cùng đau và cùng sống theo cách sống của một cô gái có tính cách lạ và nhiều kinh nghiệm trên đường đời thì một diễn viên "tay ngang" như Diệp khó có thể đạt ngay được những thành công nhất định. Dẫu sao Diệp vẫn xem đây là một bước trải nghiệm quý báu nhất vì có nhận ra nhược điểm thì mới biết khắc phục để vươn lên.

Nói vậy chứ một số đạo diễn cho rằng bạn có khả năng tiến xa hơn ở lĩnh vực điện ảnh, bạn có tự tin về điều này?

Cảm xúc từ những ngày đầu tiên bộ phim mình đóng được phát sóng đến nay Diệp vẫn còn nhớ rất rõ, tim đập như vỡ tung theo từng giây trôi qua. Thấy ngồ ngộ vì mình lên hình với vai trò mới, xấu hổ vì những đoạn mình diễn chưa hay, là lạ khi ai đó gọi mình là diễn viên, rồi lại lo lắng về phản ứng của khán giả. Những cảm xúc đó mách Diệp nhận ra ngọn lửa điện ảnh đã thâu lấy trái tim mình từ lúc nào.

Sau khi bộ phim trình chiếu, Diệp ghi nhận đầy đủ ý kiến khen chê, cũng như nhìn lại năng lực bản thân và thấy một thử thách mới đang chờ ở phía trước. Diệp sẽ vào vai một cô du kích trong cuốn phim nhựa tiếp theo của đạo diễn Đào Duy Phúc, dựa theo truyện ngắn Tôi đã không quên của nhà văn Lê Minh Khuê. Không biết con tàu nhỏ bé khát khao trưởng thành khi lao mình ra biển, thì những kinh nghiệm nơi con sóng quê có giúp xua tan bão lớn để làm nên cầu vồng.

Nếu kịch bản chọn Diệp vào một vai "quậy" và trang phục sexy một chút bạn có sẵn sàng chấp nhận?

"Sexy một chút" là ở mức độ thế nào? Diệp sẽ chỉ hở vai, hở lưng khi chi tiết đó thực sự có ý nghĩa. Tức là hành động đó phải gắn liền với một bước ngoặt trong số phận nhân vật, nhằm khắc họa tính cách để tìm sự đồng cảm của khán giả. Hơn nữa, cảnh ấy phải được quay ở góc cạnh nghệ thuật.

Chắc chắn không người diễn viên nào muốn mình có những đoạn phim rẻ tiền lấy việc phô trương xác thịt để kích thích sự tò mò. Vai "quậy" hay vai lành, chính diện hay phản diện đối với Diệp đều có ý nghĩa như nhau. Diệp chỉ muốn mình được vào vai có chiều sâu, cá tính và nội tâm mạnh mẽ.

Được biết bạn từng đoạt nhiều giải thưởng về văn học, điều này có làm Diệp tự hào mình là một người không chỉ đẹp mà còn giỏi nữa?

Thời đi học Diệp ít tự hào khi bản thân khá về văn hóa với các bạn khá hơn mình về toán, Anh văn hay văn nghệ... So ra, có biết bao người hơn Diệp về cả tài và sắc. Diệp cảm thấy mình may mắn khi được trang bị nền tảng tri thức từ truyền thống gia đình, cộng thêm một ít lợi thế về ngoại hình giúp Diệp có niềm tin hơn trong cách ứng xử ngoài xã hội.

Hình như là từ khi bắt đầu câu chuyện đến giờ Diệp chưa kể về gia đình mình. Với bố mẹ, bạn giống ai nhất?

Trong nhà mẹ là "chuyên gia" tư vấn tình cảm "kiêm" giám đốc tài chính. Thu nhập Diệp kiếm được đều gửi hết cho mẹ. Mẹ chính là chiếc "két sắt" kiên cố nhất vì đã bỏ vào thì chẳng khi nào... rút ra được, nhờ vậy mà mẹ đã dành dụm cho Diệp một khoản cũng kha khá!

Bố là nhà khoa học với cả một kho tàng kiến thức có thể lý giải mọi thắc mắc, đồng thời là người thầy nghiêm khắc nhất của Diệp... Diệp có đôi mắt trong veo của mẹ và cái miệng cười tươi của bố. Có một câu nói Diệp rất tâm đắc: "Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today" - Khi đã sống trong vô vàn tình yêu thương, khi niềm tin là bất tận và khi tự quyết định được con đường cho đôi chân mình bước, Diệp cảm thấy mình hạnh phúc như tiên.

Rất cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện này!

Theo Dạ Ly
Thanh Niên Tuần San