Khi Trung Dũng là... con trai của Giáng My

(Dân trí)- “Hai diễn viên vào vai 2 con trai của tôi đều bằng tuổi tôi, chỉ ít hơn chút xíu. “Hai con trai” vẫn hay trêu chọc, “để con bế mẫu hậu tí nào”, “Tại sao mẫu hậu không đóng vai người yêu của con nhỉ?”, Giáng My kể chuyện hậu trường phim <i>Huyền sử thiên đô</i>.

Khi Trung Dũng là... con trai của Giáng My - 1
Giáng My (trái) và Trung Dũng

Những năm 90 thế kỷ trước, người đẹp Đền Hùng Giáng My từng tham gia một số vai diễn trong các phim thị trường đắt khách thời ấy. Bẵng đi một thời gian dài, chị chuyển sang kinh doanh rồi mải mê sản xuất chương trình truyền hình. Năm 2010, Giáng My bất ngờ trở lại với điện ảnh bằng hai vai diễn, vai Hạnh trong phim nhựa Những bức thư từ Sơn Mỹ, và vai hoàng hậu Phụng Càn trong dự án phim lịch sử Huyền sử thiên đô.

 

Nói về sự trở lại với phim ảnh, Giáng My chia sẻ: “Tôi tham gia hai bộ phim, Những bức thư từ Sơn MỹHuyền sử thiên đô vì nhiều lý do. Trong đó, lý do quan trọng nhất, cả hai bộ phim đều có kịch bản rất hay. Về phía cá nhân, tôi và đạo diễn Lê Dân (đạo diễn phim Những bức thư từ Sơn Mỹ), đạo diễn Tất Bình (đạo diễn Huyền sử thiên đô) đã từng có nhiều dịp làm việc cùng nhau, chúng tôi hiểu nhau, thân thiết với nhau. Khi tôi mặc thử áo dài truyền thống trong một chương trình hướng tới 1000 năm Thăng Long, anh Tất Bình đã nói, tôi rất hợp với vai diễn hoàng hậu Phục Càn trong phim. Tôi có phần bận rộn, quỹ thời gian hạn hẹp, anh Tất Bình và đoàn làm phim lại tạo mọi cơ hội để tôi có thể tham gia phim một cách thuận lợi nhất. Đây là phim kỷ niệm 1000 năm Thăng Long nữa. Tôi thấy mình không thể từ chối. Và tôi đã có những cảnh quay đầu tiên tại Hà Nội”.


Khi Trung Dũng là... con trai của Giáng My - 2
Khi Trung Dũng là... con trai của Giáng My - 3
Giáng My vào vai hoàng hậu Phụng Càn và nghệ sỹ Duy Thanh trong vai vua Lê Đại Hành
 

Nhận vai hoàng hậu Phụng Càn (vợ yêu của vua Lê Đại Hành) sau khi phim nhựa Những bức thư từ Sơn Mỹ được trình chiếu tại LHP Cannes, Giáng My hào hứng ra Hà Nội. Tuy nhiên, những cảnh quay đầu tiên của Giáng My diễn ra đúng vào dịp nắng nóng lịch sử. “Nhiệt độ trung bình của Hà Nội những ngày ấy là hơn 40 độ C. Trong trường quay không có máy lạnh, điều hòa, lại cộng thêm ánh đèn, nhiệt độ có lẽ lên tới gần 60 độ C. Diễn viên chúng tôi ai nấy đều xiêm y mấy lượt, đầu đội đến cả cân tóc giả. Nóng bức kinh khủng. Điều kiện làm phim vất vả, khắc nghiệt đến mức khó tưởng tượng. Nhưng, chính vào những lúc ấy, tôi cảm thấy được tinh thần làm việc nhiệt tình, hăng say của cả đoàn làm phim. Từ hóa trang, phục trang, quay phim, đến đạo diễn, diễn viên, ai cũng cố gắng làm việc hết mình. Chúng tôi phải hoàn thành 20 tập đầu tiên trước tháng 10 để kịp lên sóng đúng vào dịp đại lễ, nên không khí làm việc cực kỳ khẩn trương”.

 

Tuy chưa quay được nhiều, nhưng Giáng My đã có nhiều câu chuyện hậu trường thú vị với những bạn diễn của mình. Vào vai vợ yêu của vua Lê Đại Hành (do Duy Thanh thủ vai), Giáng My được nhiều nghệ sỹ phía Bắc ngợi khen sự trẻ, đẹp của chị. Diễn viên Trung Dũng vào vai thái tử Lê Long Đĩnh, con trai của hoàng hậu Phụng Càn và vua Lê Đại Hành. Đoàn làm phim cứ đùa: “Nhìn mẹ trẻ hơn cả con trai”. Giáng My chia sẻ: “Ban đầu, mọi người cũng phân vân vì tôi nhìn trẻ hơn hai diễn viên đóng vai hai con trai của tôi. Sau đó, chúng tôi tìm ra lý do chính đáng. Ngày xưa, các hoàng hậu, mỹ nữ ít khi ra khỏi cung. Họ lại sử dụng nhiều dược liệu quý hiếm để tân trang nhan sắc, nên nhìn họ rất trẻ. Trong khi đó, hai thái tử suốt ngày phải dầm mưa, dãi nắng nơi sa trường, nơi biên ải, sinh hoạt khó khăn, khắc nghiệt. Nên nếu hai thái tử nhìn... già hơn mẹ, có lẽ cũng có thể giải thích được”.


Khi Trung Dũng là... con trai của Giáng My - 4
Khi Trung Dũng là... con trai của Giáng My - 5

Khi Trung Dũng là... con trai của Giáng My - 6
Giáng My những ngày quay tại Hà Nội

Giáng My kể thêm: “Hai diễn viên vào vai hai con trai của tôi ngoài đời cũng ngang tuổi tôi, hoặc chỉ ít hơn chút xíu, nên suốt ngày “2 con trai” cứ trêu mẹ, “Để con bế mẫu hậu tí nào”,  hay “Tại sao mẫu hậu không vào vai vợ hoặc người yêu của con nhỉ?”... Không khí làm phim rất vui. Và may mắn, tuy nhiều năm không đóng phim, nhưng công việc của tôi là sản xuất truyền hình, đứng trước máy quay đã là nghề, đã ăn vào máu thịt tôi, nên tôi không gặp những bỡ ngỡ khi quay trở lại”.

 

Hiện, Giáng My đặt nhiều tâm huyết và kỳ vọng vào hai dự án phim chị đã tham gia. Huyền sử thiên đô sẽ lên sóng những tập đầu tiên vào tháng 10 tới. Những bức thư từ Sơn Mỹ sau khi chiếu tại LHP Cannes 2010 đã có được dư luận tốt. Trong Những bức thư từ Sơn Mỹ, Giáng My vào vai Hạnh, một cô gái tật nguyền nhưng bằng sức sống mãnh liệt đã vượt lên số phận, trở thành một nghệ sỹ dương cầm. Phim sẽ ra rạp khi xếp được lịch chiếu.


Khi Trung Dũng là... con trai của Giáng My - 7
Giáng My trong vai Hạnh phim Những bức thư từ Sơn Mỹ.

 

H.H