Khi giám khảo làm tổn thương… chính mình!

(Dân trí) - Hơi quá lời khi có ý kiến chỉ trích giám khảo tự biến mình thành… “thảm họa” của gameshow khi không làm chủ được ngôn ngữ và hành động cơ thể. Song, với những khoảnh khắc quá đà, thừa duyên trên sân khấu, họ đã tự làm tổn thương chính mình trong mắt dư luận.

Có lẽ tác giả Cô bé vô tư sẽ không còn “vô tư” nữa khi nhớ lại quãng thời gian ngắn ngủi ngồi “ghế nóng” Bước nhảy Hoàn vũ 2011. Trong nhiều năm ngồi ghế giám khảo cuộc thi hát, đây là lần đầu tiên nhạc sĩ Trần Tiến ngồi ghế giám khảo Bước nhảy hoàn vũ và lần đầu tiên anh bị dư luận phản ứng gay gắt.
 
Khi giám khảo làm tổn thương… chính mình!
Không phải ngẫu nhiên mà nhạc sĩ Trần Tiến (đầu tiên bên trái) rời bỏ vị trí giám khảo sau những phản ứng của dư luận...

Với cá tính vô tư, thẳng thắn; Trần Tiến đã ngẫu hứng quá đà khi nhận xét về phần thi của người mẫu Thu Phương: “Tôi đang chờ cái mông của cô ấy nóng bỏng mà mãi không có”. Còn với chàng diễn viên điển trai Hứa Vỹ Văn thì Trần Tiến phê rằng: "Đàn ông thì phải mạnh mẽ lên, cười ít thôi. Cười nhiều giống đàn bà quá!". Đến phần thi của ca sĩ Thủy Tiên, ông lại đùa: “Có một điều tôi thật sự không hiểu, đó là anh bạn nhảy áp mặt vào đâu mà bây giờ trên mặt đầy những vết của ngực người con gái”...

Với những lời lẽ như trên, nhiều ý kiến khắt khe cho rằng nhạc sĩ Trần Tiến dùng từ “mông” và “ngực” là quá thô và phản cảm. Những lời nhận xét nhạy cảm như thế rất dễ làm thí sinh bị tổn thương…

Sau nhiều luồng ý kiến trái chiều từ khán giả, tác giả ca khúc Cô bé vô tư lẳng lặng rời “ghế nóng”. Kẻ thì nói, ông bị BTC “tước ghế”, người thì cho rằng vị nhạc sĩ nổi tiếng đáng yêu này cảm thấy bị tổn thương nặng nề nếu tiếp tục “ngồi nhầm ghế” tại chương trình giải trí này!
 
Khi giám khảo làm tổn thương… chính mình!
Nhạc sĩ Lê Minh Sơn cho đến giờ vẫn buông lời chua chát mỗi khi ai "gợi nhớ" đến quãng thời gian ồn ào ở Cặp đôi hoàn hảo

Cũng chung cảm giác chạnh lòng, thậm chí “mất mát” nhiều hơn Trần Tiến là “nhạc sĩ nhà quê” Lê Minh Sơn. Tác giả Bên bờ ao nhà mình nổi tiếng với những ca khúc đậm chất hương đồng gió nội, phong cách “búi tóc củ tỏi” và cá tính “ngông” đã phải chua chát “không thèm đọc báo” khi bị dư luận chỉ trích dữ dội.

Ngồi một trong 4 chiếc ghế quyền lực tại sân chơi Cặp đôi hoàn hảo, Lê Minh Sơn bị cho rằng quá phóng tay trong cách cho điểm khi cho thí sinh “cơn mưa điểm 10” và đã có nhận xét thiếu tiết chế khi chê “Giáo sư Cù Trọng Xoay” Đinh Tiến Dũng “không thông minh” hay “nịnh khán giả thái quá!”…

Dù thể hiện sự không thèm “ngó nghiêng” lời chê bai của dư luận và đều đều ra mắt các album, liveshow riêng, tuy nhiên cảm giác thật của vị nhạc sĩ có tài này không ít người tin rằng sẽ vẫn có “sóng ở đáy sông” khi nhận ra, sau cuộc chơi nhiều khán giả đã quay lưng lại với anh…
 
Khi giám khảo làm tổn thương… chính mình!
Cựu người mẫu Thúy Hạnh (giữa) sẽ giấu đi sự tổn thương cho đến khi chương trình Tìm kiếm tài năng kết thúc?

Và nữ giám khảo duy nhất của chương trình Tìm kiếm tài năng - Vietnam’s Got Talent, cựu người mẫu Thúy Hạnh chắc chắn không ít lần ấm ức bị tổn thương khi bị nhiều lời nhận xét không tích cực trên báo chí “dội” về phía mình.

Đảm nhận vị trí giám khảo ở gameshow này, mỗi số lên sóng truyền hình là một áp lực của Thúy Hạnh trước sự soi mói ngày càng khắc nghiệt của dư luận. Dù được đồng nghiệp, nghệ sĩ Thành Lộc giải thích vị trí của Thúy Hạnh “giống bà nội trợ xem truyền hình” với cái nhìn của người bình thường, không mang tính chuyên môn…; nhưng không ít khán giả vẫn khó chấp nhận sự “khóc - cười thái quá” và những lời khen chê nhạt nhòa của người đẹp này.

Sân chơi Vietnam’s Got Talent đang dần mất đi sự thu hút không chỉ bởi chưa tìm kiếm được gương mặt người chơi tài năng xuất chúng mà còn vì dàn giám khảo không được như mong đợi.
 
Và những ai theo dõi từ đầu sân chơi Bước nhảy hoàn vũ năm nay sẽ thấy rõ sự yếu thế, mờ nhạt của nhạc sĩ Quốc Bảo trên hàng ghế giám khảo. Anh quá kiệm lời nhận xét dành cho thí sinh, mà nếu có nhận xét cũng không đầu không cuối, khen chê nửa vời . Đấy là chưa kể, khi anh cất lời thì ngôn ngữ của anh đem lại cho khán giả cảm giác đang nghe… “người Tây nói tiếng Việt”!
 
Nhiều fan hâm mộ của tác giả những ca khúc lãng mạn, giàu chất thơ và ca từ đẹp như Em về tinh khôi, Tình ơi, Tình khúc thơ ngây… tỏ rõ sự thất vọng khi “thần tượng” biểu đạt ngôn ngữ cảm xúc trực tiếp trên truyền hình rất…kém tình!
 
Khi giám khảo làm tổn thương… chính mình!
Bộ tứ quyền lực liveshow thứ tư của Bước nhảy hoàn vũ 2012 bị nhận xét chưa tròn vai ở vị trí "cầm cân nảy mực"

Một vị giám khảo nữa của Bước nhảy Hoàn vũ 2012 đang là “điểm nóng” của dư luận lại chính là vị đạo diễn trẻ có tài Việt Tú. Thay thế vị trí của đạo diễn Dũng “Khùng” trong liveshow thứ tư của diễn ra ngày 15/3 vừa rồi, Việt Tú đã trải qua một buổi tối không suôn sẻ.

Không thể phủ nhận Việt Tú là đạo diễn trẻ thông minh, có tài, có cá tính trong những chương trình nghệ thuật anh và ê-kíp thực hiện. Tuy nhiên, việc “khoe” sự hiểu biết quá đà, không đúng chỗ của anh đã nhận lại hiệu ứng không như mong muốn.

Đạo diễn của sê-ri Không gian âm nhạc đã khiến khán giả cảm thấy khó chịu khi đọc một tràng liệt kê của Tổng cục thống kê về tỷ lệ dân số nam và nữ trong nhận xét phần thi của diễn viên Ngọc Ngoan. Anh cũng khiến khán giả khó hiểu khi nhận xét điệu nhảy Tango của Anh Thư lại liến thoắng đưa ra thông tin không mấy liên quan đến chương trình như dẫn chứng về phong cách ăn mặc của Lady Gaga kèm theo thông tin đôi giày của nữ ca sĩ này. Hay việc anh công khai lời nhận xét riêng tư của Khánh Thy về thí sinh Trương Nam Thành trước hàng triệu khán giả truyền hình bị cho là hành động chưa chuẩn mực của người “cầm cân nảy mực”…

***

Dẫu biết, khi ngồi ghế giám khảo là “làm dâu trăm họ”, khó làm hài lòng tất cả khán giả. Tuy nhiên, không ai có thể tước quyền đòi hỏi của khán giả về người được “chọn mặt gửi vàng” là những cá nhân ngoài kiến thức chuyên môn, sự hiểu biết, tài ăn nói và bản lĩnh ngồi ghế nóng. Đã tham gia một sân chơi giải trí thì họ phải lường trước mọi tình huống khen chê của dư luận và mỗi phát ngôn như con dao hai lưỡi, có thể làm tổn thương người khác và cũng có thể làm tổn thương…chính mình!

Xin khép lại bài viết này bằng lời đúc kết dí dỏm và sâu sắc của nhạc sĩ Trần Tiến sau những tai tiếng mà ông trải qua khi tham gia vị trí giám khảo Bước nhảy hoàn vũ năm ngoái: “Có lẽ “thằng” ngu nhất chính là “thằng” chọn nghề làm giám khảo. Có phải mình chấm thí sinh đâu mà khán giả chấm mình đấy chứ!”.

Hà Thanh