Khánh Linh: Ngày Tết thích nhất là tụ tập bạn bè

"Năm nay là năm tuổi, nhưng cũng không có gì phải lo lắng. Hơn nữa tôi lại được sao Thái Dương nên chắc là mọi việc sẽ suôn sẻ. Với lại có xấu đẹp gì cũng là do cách sống của mình, mình mà sống hâm hâm, dở hơi thì cũng vứt", Khánh Linh tâm sự.

Tết đầu tiên có gia đình riêng, chị thấy có gì khác?

 

Cũng không có gì thay đổi nhiều lắm. Tôi chuẩn bị hết mọi thứ từ bánh chưng, măng miến, bánh kẹo... Đêm 30, cả nhà đi xem bắn pháo hoa, bà nội ở nhà cúng giao thừa. Tôi không diễn gì vào mấy ngày Tết mà chỉ dành thời gian cho gia đình thôi.

 

Bé Anh Khoa của chị độ này thế nào rồi?

 

Bé đã được 9 tháng tuổi rồi và nghịch lắm. Bé rất thích được nói chuyện ê a và thì thầm với mọi người dù chưa phát âm được từ nào. Nhưng mà bò thì rất nhanh, cứ thoăn thoắt khắp nhà ấy. Khi nào ngủ dậy là tôi phải cho bé xuống đất ngay, mà bé cũng thích thế. Nếu không để trên giường mà không nhanh mắt nhanh tay để ý, cu cậu ngã xuống đất lúc nào không hay.

 

Dù mới có 9 tháng thôi nhưng bé đã rất cá tính rồi, làm cái gì cũng theo ý riêng. Đặc biệt bé không thích ngồi yên trong lòng ai đó, cứ nhoài ra tự bò, mày mò những thứ xung quanh. Bé là niềm hạnh phúc lớn của vợ chồng tôi và cả ông bà nội ngoại.

 

Chị sẽ đi đâu để nghỉ ngơi sau một năm bận rộn với công việc?

 

Gia đình tôi không đi đâu xa cả, mà chủ yếu ở nhà thôi. Thích nhất là được tụ tập bạn bè về nhà mình ăn cơm, vui vẻ, chúc Tết nhau. Chứ đi đâu xa tầm này cũng khó vì bé Khoa cũng còn nhỏ, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của con.

 

Chị có mở quán cà phê cùng với một người bạn, mùng mấy thì chị mở hàng đón khách đây?

 

Quán của tôi ở trên đường Hàng Bún, mới mở được 4 tháng nhưng cũng khá đông khách. Quán mở cửa đến hết 28 Tết, còn mở hàng ngày nào đầu năm thì cũng chưa quyết định. Nhưng thấy mọi người bảo ngày mùng 2 đẹp nên lấy mùng 2 để mở hàng.

 

Năm mới chị đã có kế hoạch gì cho sự nghiệp ca hát của mình?

 

Thật ra tôi cũng chưa suy tính gì đến chuyện đó. Làm gì cũng phải từ từ, không thể vội vàng được. Bởi vì mình vội thì sản phẩm ra đời sẽ không "sống lâu" được. Quan trọng là mình làm cái gì và làm như thế nào để có kết quả tốt. Năm nay có thể tôi sẽ đầu tư ý tưởng cho một album mới, nhưng hiện tại thì vẫn để cho đầu óc được nghỉ ngơi đã.

 

Trang phục biểu diễn của chị là chị tự mua hay đặt hàng nhà thiết kế?

 

Tôi thường đặt may trang phục của nhà thiết kế trẻ Vân Anh. Trước đây tôi rất thích mặc đồ có màu đen và đỏ còn bây giờ thì xanh đỏ tím vàng tôi dùng tất miễn là hợp với dáng của mình. Vân Anh thiết kế theo kiểu rất nữ tính, hơi điệu đàng, họa tiết diêm dúa một chút.

 

Nhưng rất nhiều người phàn nàn rằng chị mặc chưa đẹp, chị thấy sao?

 

Tại vì người tôi có đẹp đâu mà đòi mặc đẹp được. Mình vốn béo và cơ thể rất nhiều nhược điểm, đặc biệt là phần bắp tay hơi to nên trang phục cũng chỉ khắc phục được phần nào thôi. Sinh con xong một số chỗ trên người còn bị... xô lệch lung tung nữa.

 

Với lại tôi không ăn hình một tí nào cả. Nhìn tôi trên TV thì béo khủng khiếp, già và xấu nữa. Rất nhiều người gặp tôi ngoài đời mà nhất định cứ bảo: "Đây không phải Khánh Linh. Cô ấy to béo và già hơn nhiều cơ, làm sao được thế này. Khánh Linh phải tầm 35 tuổi rồi, có chồng và 2 con cơ" (cười).

 

Nhiều lúc thấy ức chế lắm vì mọi người nói nhiều đến chuyện ăn mặc này nọ. Nhưng giờ thì đành chấp nhận thôi, vô tư mà sống, mặc kệ, không quan trọng chuyện đó nữa. Hiện tại, việc giải quyết thân hình xếp ra hàng sau. Việc quan trọng là chăm chút cho bé Anh Khoa thật tốt cái đã. Khi bé được 1 tuổi, tôi sẽ tích cực tập tành để cải thiện "mặt tiền".

 

Theo Ngoisao