Khánh Linh: "Hết mưa rồi, nắng hửng lên thôi"

(Dân trí) - Gặp lại Khánh Linh vào một buổi chiều mưa tại quán cà phê trên đường Trần Hưng Đạo. Với quần lửng, áo hoa vàng kiểu “cánh dơi“, “hoạ mi” giờ đây đã là bà mẹ trẻ vẫn tíu tít, rạng rỡ với những câu chuyện ít nhiều có dính líu tới... mưa.

“Ngày dạm ngõ của em, trời lúp xúp mưa. Em được nghe kể lại chứ khi đó em... không có ở nhà. Em đang phải quay quảng cáo sản phẩm O’lay bên Thái Lan. Rất may rằng mọi chuyện vẫn suôn sẻ. Ngày hai vợ chồng em đi đăng ký kết hôn, trời cũng mưa rất to. Em phải gọi điện cho mẹ: “Mẹ ơi, liệu ngày cưới trời có... mưa to nữa không?“. Mẹ em bảo “không, ngày tốt” và bảo em không phải lo chuyện đấy” - Khánh Linh hài hước kể.

 

Có thể, cô ca sĩ giải ba Sao Mai 2003 có duyên với mưa. Ngày “trói buộc” cuộc đời hai kẻ yêu nhau, mưa, theo quan niệm của nhiều người cũng là may mắn. Khánh Linh may mắn có một người chồng vững chãi, hơn cô 9 tuổi - người đàn ông cô có thể tin tưởng và yêu thương hoàn toàn.

 

Dù làm công việc không liên quan tí nào đến nghề nghiệp của vợ (ông xã của Linh làm bên Phòng Kinh doanh của Công ty Xuất nhập khẩu Tranximexco) nhưng anh rất quan tâm và luôn “cặp kè“ với bà xã trong các buổi biểu diễn. Mỗi khi hát xong, ào xuống sân khấu, câu đầu tiên Linh nói là: “Anh thấy em hát thế nào? Mặc bộ đồ này có ổn không?“

 

Khánh Linh: "Hết mưa rồi, nắng hửng lên thôi" - 1

Dù đã là bà mẹ trẻ, Khánh Linh vẫn

giữ lối nói chuyện vô tư, thẳng thắn

 

Niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ nhân lên gấp bội khi xuất hiện thành viên nhỏ - bé Tu Ti. Từ ngày có bé Tu Ti, hai họ nội ngoại lúc nào cũng rộn ràng, chạy qua chạy lại, sum họp.

 

Trước, Linh chưa biết chăm trẻ con ra sao, giờ thì thành thục lắm.“Thương con mà!”, Linh bảo. Từ ngày có con, tính cách Linh cũng có sự thay đổi: đằm thắm và kiên nhẫn hơn. “Đối với trẻ con, cần tình yêu và sự kiên trì. Có lần bé làm hư, mình đánh chừa vào tay. Sau này, thấy rằng đấy chưa phải là cách dạy con tốt”.

 

Linh tâm sự, ngày cưới, cô không mời nhà báo. Không phải vì cô muốn giấu giếm mà cô muốn sự kiện quan trọng nhất cuộc đời của mình cũng riêng tư, tự nhiên như bất kỳ cô gái khác. Cũng có “kỷ niệm” với báo chí trước ngày cưới, một tờ báo đăng sai ngày cưới của Linh khiến cô hơi... khổ khi phải đi “đính chính” lại ngày cưới với bạn bè, người thân (!?).

 

Trước câu hỏi: “Tùng Dương và Ngọc Khuê có ý định bê tráp cho Linh trong ngày cưới phải không?”, Linh cười giòn, sợ bạn... ế nên cô không dám để hai người bê tráp. Linh kể: "Hôm ăn hỏi, hai người bạn thân đến từ 7 giờ 30 sáng. Ngày cưới cũng thế, hai người bạn hăng hái đến sớm, làm giúp. Ngọc Khuê cũng đã lên xe hoa về nhà chồng và mới sinh em bé được gần năm. Tùng Dương thì chắc gần 30 mới cưới vì cậu ấy đang có một tình yêu đẹp, lãng mạn với cô bạn đang du học ở nước ngoài".

 

Nói về tính cách “bộ ba tuổi hợi“ Linh - Dương - Khuê, cô rất chân thành. Trong 3 người, Linh cho rằng mình “bà già“ nhất, không biết đùa. “Tính của em phải chơi mới hiểu, không chơi thì sẽ không hiểu được và sẽ bực mình vì... tại sao em hay dỗi, hay khó tính. Nhưng chơi rồi thì sẽ rất khác, mình chơi với bạn rất nhiệt tình”, “hoạ mi” phân bua.  

 

Khuê và Dương cũng rất nhiệt tình nhưng mỗi người một cá tính. Theo Linh, Ngọc Khuê hơi đỏng đảnh, hay trêu chọc mọi người nhưng dễ thương. Còn Tùng Dương thì chẳng bao giờ tự quyết định điều gì một cách nhanh chóng. Linh nhớ lại: “Ví dụ khi đi diễn với nhau trong Sài Gòn, rủ nhau đi ăn đêm chẳng hạn. Ngồi ăn mà đầu cậu ấy như “trên mây”. Vậy nên, bọn mình luôn phải quyết định hộ cậu ấy. Dương trẻ con và có điểm dễ thương như thế”.

 

Hỏi Linh nghĩ sao khi báo chí nói Dương “đanh đá“?, Linh cười: “Không đanh đá đâu, chỉ hơi... ngoa ngoắt thôi!”. Linh cũng rất ngạc nhiên về tình bạn của mình với Dương và Khuê. Mặc dù ba người đi theo ba hướng nhạc khác nhau, Khuê nghiêng sang màu dân gian hiện đại, Linh chủ yếu nhạc nhẹ còn Dương ấn tượng nhiều với những bản nhạc jazz, dù các mảng miếng khác Dương thể hiện cũng không kém cạnh. Vì thế, Linh bảo, nếu ba người theo đuổi cùng một dòng nhạc thì có lẽ “suốt ngày rủ nhau thu album chung”. Linh khẳng định, giữa họ không có sự cạnh tranh. Nhiều lúc cô nghĩ, sao mình không có được giọng hát cá tính như Ngọc Khuê, khoẻ và đắm đuối như Tùng Dương? Bên cạnh thế mạnh của từng người, Linh cũng thấy... nể hai bạn.

 

Khánh Linh: "Hết mưa rồi, nắng hửng lên thôi" - 2

 Ca sĩ Khánh Linh: “Hết mưa rồi, nắng hửng lên thôi...!

 

Nhắc đến “Sao mai“ cùng lứa khác, Linh nói Hoàng Tùng - giải nhất Sao Mai 2003 hiện đang học cùng lớp tại Nhạc viện Hà Nội với cô. Phương Thảo giờ “đóng quân” tại Nhà hát ca múa nhạc TW, ít liên lạc hơn. Thời gian này, Khánh Linh cũng theo dõi cuộc thi Sao Mai 2007.

 

Linh nói không có gương mặt nào quá nổi trội nhưng các thí sinh năm nay có thế mạnh riêng đó là sự tự tin. Các thí sinh năm nay quá tự tin và “từng trải“ trên sân khấu. Nhưng theo cá nhân Linh thì cô thích một giọng hát tự nhiên hơn. Cái gì hoàn hảo quá, kỹ thuật quá cũng không hay. Điểm số cao còn dành cho người sáng tạo và tình cảm thật sự của mình truyền tải qua ca khúc...

 

“Hoạ mi” cũng giải thích việc mình ít xuất hiện trên truyền hình trong thời gian này không phải vì “hi sinh sự nghiệp vì gia đình”. Linh tự tin vào khả năng điều hoà giữa công việc và gia đình. Ngay sau khi sinh được hai tháng cô đã xuất hiện trên chương trình Bài hát Việt.

 

Khánh Linh: "Hết mưa rồi, nắng hửng lên thôi" - 3
 

Người nghệ sĩ nên biết xuất hiện lúc nào, lúc nào cần thời gian cho sự sáng tạo. Và cô đang chờ thời cơ thích hợp để “xuất chiêu” chứ không phải sự nghiệp đang ở “khoảng lặng”. Bằng chứng là tới đây, Khánh Linh sẽ “tái xuất” trong Đêm của lửa của Lê Minh Sơn với hai ca khúc mới tinh Mưa phùnSau cơn mưa. Đêm nhạc Lê Minh Sơn sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội, ngày 11 và 12/8 với giá vé cũng "thường thường bậc trung"!

 

Đêm của lửa cũng chính là buổi “ra mắt” sự kết hợp giữa ca sĩ trẻ Khánh Linh và người đàn ông có lửa Lê Minh Sơn. Hỏi có sự liên quan nào giữa chất giọng Khánh Linh và nhạc Lê Minh Sơn không, Linh tâm sự, mình và anh Lê Minh Sơn đã chơi với nhau từ lâu, giờ có cảm hứng và quyết định làm một album chung. Linh “không lạ gì” sự khó tính của anh.

 

Ngoài 3 ca khúc: Mưa phùn, Sau cơn mưa, một ca khúc về tình mẹ con của Lê Minh Sơn, Linh sẽ trình bày ca khúc Tiếng sóng biển của nhạc sĩ Dương Thụ và một số ca khúc của các nhạc sĩ trẻ khác do đích thân Lê Minh Sơn tuyển chọn.

 

Khánh Linh: "Hết mưa rồi, nắng hửng lên thôi" - 4

Giây phút trầm tư hiếm hoi của

"hoạ mi" trong buổi phỏng vấn.

 

Giọng của Linh rất nhẹ, không thể hát kiểu “gào thét” - vốn là phong cách nhạc của Lê Minh Sơn nên anh sẽ tuyển những ca khúc “đo ni đóng giầy” với chất giọng của “hoạ mi”. Linh “bật mí”, chủ đề và tên album chính là Sau cơn mưa. Lại là...mưa!

 

Sau thành công của album Hoạ mi hót trong mưa, Linh ra tiếp Ban mai xanh và sắp tới là Sau cơn mưa, tình cờ hay cố ý vì cái tên có liên quan và có bước ngoặt. Linh đã là mẹ, đã bước lên một nấc của ranh giới sự trưởng thành.

 

Sự kết hợp với Lê Minh Sơn cũng đánh dấu sự thử sức, muốn khám phá mình ở mảnh đất âm nhạc khác, ngoài mảnh đất âm nhạc của nhạc sĩ Ngọc Châu. Linh hứa hẹn, trong album thứ 3 này, âm nhạc sẽ sử dụng hầu hết nhạc cụ “sống”. Giọng hát nhẹ nhàng của Linh kết hợp với sức ấm của nhạc cụ chắc chắn tạo Nên sự mới mẻ.

 

Sau cơn mưa sẽ là gì nhỉ?”, Linh rạng rỡ: “Hết mưa rồi, nắng hửng lên thôi! Sau cơn mưa, vạn vật được gột rửa, trong lành, bừng sức sống. Có nghĩa là em sẽ bắt tay vào thực hiện những dự án mới...”.

 

Video Nữ ca sĩ Khánh Linh được tìm bởi - Baamboo.com

Bài: Hàn Nguyệt

Ảnh: Nhật Minh