Khán giả “mỏi tai” vì Thí sinh “Giọng hát Việt”

(Dân trí) - Có lẽ do tính chất “kịch tính”, căng thẳng của vòng đối đầu loại trực tiếp nên các thí sinh Giọng hát Việt tối 19/8 đã hết sức mình để chứng tỏ bản thân, gây ấn tượng với khán giả cũng như BGK bằng việc hát “át” đối thủ.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-2013/Giong-hat-Viet-2012.htm'><b> >>  Giọng hát Việt 2012</b></a>

Sau một thời gian nghỉ ngơi trong sự chờ đợi của khán giả, chương trình Gionjg hát Việt đã chính thức quay trở lại với vòng Đối đầu đầy kịch tính. Theo format gốc của chương trình thì vòng Đối đầu là một cuộc tranh đấu thực sự đúng như tên gọi của nó. 14 thí sinh của từng đội sẽ được HLV chia cặp thi đấu đối kháng. Có thể nói đây chính là một cuộc đấu thật sự giữa các thí sinh. Sẽ không có sự nhân nhượng, hỗ trợ lẫn nhau ở đây, chỉ có thắng thua, người đi tiếp và kẻ ra về. Tinh thần của cuộc đấu không chỉ được thể hiện ở sự trình diễn của các thí sinh mà ngay cả sân khấu cũng được thiết kế như một võ đài thật sự. Vòng thi Đối đầu sẽ được chia thành 4 tập phát sóng. Mỗi tập có 7 cặp thí sinh của cả 4 đội thi đấu xen kẽ nhau.

 

Mở đầu chương trình là phần thi đấu của 2 thí sinh đến từ đội Đàm Vĩnh Hưng Hoàng Anh và Quỳnh Trang. Cặp đôi thí sinh này trình diễn ca khúc Tình bỗng dưng khác. Cả hai giọng ca máu lửa đã làm chủ sân khấu, diễn tốt, hết mình nhưng quả thực, như nhiều cặp thí sinh khác trong chương trình này, phần “phiêu” của họ khiến nhiều khán giả xem truyền hình cảm thấy hơi “mệt”. Có thể khi xem trực tiếp tại trường quay, cảm nhận sẽ khác chăng?!
 
Khán giả “mỏi tai” vì Thí sinh “Giọng hát Việt”


 

Mr Đàm phát biểu: “Các em đã cho anh một sự mở màn hãnh diện với khán giả, với các HLV khác. Những động tác anh chỉ bảo, các em đã làm rất tốt và hoàn chỉnh. Trong trận đấu đầu tiên các em đã có những biểu hiện không giống lúc tập. Tôi là vị HLV đón nhận sự đau đớn này trước tiên. Tôi ước có ai đó có thể ngồi vào vị trí của chúng tôi để biết được cảm xúc của chúng tôi như thế nào, rất là khó vì không muốn nói lời chia tay với ai. Có một sự san bằng rất thuyết phục, một tinh thần đúng nghĩa chiến binh của tôi, thí sinh sẽ đi tiếp vào vòng trong là Quỳnh Trang.”

 

Hai cô nàng Bảo Anh và Thanh Thủy của đội Trần Lập trình diễn ca khúc Somebody that i used to know và phải thừa nhận, “Taylor Swift Việt Nam” Bảo Anh hát vòng Đối đầu này không thực sự gây ấn tượng như Bảo Anh với Safe and Sound của vòng Giấu mặt. Thanh Thủy xử lý ca khúc có phần tinh tế hơn. Tuy nhiên, với danh tiếng mà Bảo Anh đã phần nào xây dựng được sau vòng đầu tiên, không khó hiểu khi HLV Trần Lập chọn cô là người đi tiếp.
 
Khán giả “mỏi tai” vì Thí sinh “Giọng hát Việt”

 

Cặp thi đấu tiếp theo là hai thí sinh đến từ đội Hồ Ngọc Hà - Đào Bá Lộc và Hữu Thuận. Họ trình bày ca khúc Well, well, well. Hữu Thuận khá lo lắng về đối thủ của mình khi Bá Lộc là một thí sinh có cá tính và cảm nhạc rất tốt. Chính vì vậy, HLV Hà Hồ đã mang đến sự tự tin cho Hữu Thuận bằng việc mời nữ ca sỹ Hồ Quỳnh Hương làm cố vấn cho cậu. Hồ Quỳnh Hương sẽ chỉ cho Thuận cách hát, chỉ cách phiêu đúng với những gì Thuận đang thiếu. Hồ Quỳnh Hương nhận xét về Hữu Thuận: giọng hát của Thuận đã có chất, nếu nghe nhưng không nhìn thấy mặt thì dễ chạm vào trái tim người nghe nhưng trong phong cách vẫn còn sự ngô nghê. Về phần mình, Bá Lộc cũng đã nhận ra được khả năng của đối thủ khi nhìn nhận Hữu Thuận có chất giọng lạ, khả năng luyến láy tốt và đây sẽ là một đối thủ rất nặng ký. Bá Lộc đã nhận được sự hỗ trợ từ ca sỹ Thanh Bùi. Màn trình diễn của Đào Bá Lộc và Hữu Thuận khá “ngang tài ngang sức” và cuối cùng Bá Lộc, chàng ca sỹ hát Criminal ở vòng Giấu mặt và có nhiều fans hơn đã được chọn.
 
Khán giả “mỏi tai” vì Thí sinh “Giọng hát Việt”

 

Tiết mục khiến khán giả cảm thấy dễ chịu và hài lòng nhất trong đêm đầu tiên của vòng Đối đầu có lẽ là tiết mục tới từ cặp đôi Quốc Huy - Ngân Bình tới từ đội Thu Minh. Việc Thu Minh chọn cho hai bạn trẻ một ca khúc kinh điển, nổi tiếng và gần gũi với khán giả cũng như dễ nghe là Everything I do, I do it for you khiến tiết mục của Quốc Huy - Ngân Bình trở nên hấp dẫn, thú vị hơn. Màn diễn của Quốc Huy - Ngân Bình cũng là tiết mục ngọt ngào, giàu cảm xúc nhất và không tạo cho khán giả cảm giác họ là hai thí sinh đang "chiến" với nhau để giành vé vào vòng trong.

 

Sở hữu chất giọng đẹp, có cách hát sáng tạo và “chuyên nghiệp” hơn Quốc Huy. Ngân Bình được Thu Minh lựa chọn - sau những phút đầy khó khăn cân nhắc. Quốc Huy dù ra về nhưng hoàn toàn có quyền tự hào về màn trình diễn tuyệt vời của anh. Chàng trai nhỏ bé tới từ Vũng Tàu đã hát rất hay và cảm xúc.
 
Khán giả “mỏi tai” vì Thí sinh “Giọng hát Việt”

 

Kim Loan và Lệ Quyên của đội Trần Lập là hai giọng hát có “sức mạnh” đúng theo nghĩa đen của từ này. Từ khi cặp đôi này lên sân khấu thể hiện ca khúc Góc tối, sân khấu và khán giả được đốt cháy bằng hai giọng hát đầy lửa. Cả hai giọng ca đều tìm "mọi cách" để chứng minh mình hơn đối thủ và những đoạn phiêu của hai thí sinh thực sự khiến khán giả xem truyền hình cảm thấy hơi mỏi. Kim Loan - với quyết tâm lớn đã giành chiến thắng không mấy ngạc nhiên. Chị cũng được đánh giá là “ngựa chiến” tốt nhất của đội Trần Lập từ trước khi vòng Đối đầu diễn ra.
 
Khán giả “mỏi tai” vì Thí sinh “Giọng hát Việt”

 

Thêm một cặp đôi chọn nhạc Rock để thể hiện trong vòng Đối đầu, đó là Hoàng Mạnh - Ngọc Luân tới từ đội Đàm Vĩnh Hưng. Ca khúc nổi tiếng Another one bites the dust của nhóm Queen thực sự là hơi “quá sức” với Hoàng Mạnh - Ngọc Luân. Cả hai phải “gồng mình dữ dội” để có thể hoàn thành bài hát từ đầu tới cuối. Cảm giác “mệt tai” của khán giả cũng là điều dễ thấy sau khi nghe màn trình diễn này qua TV. Cuối cùng Đàm Vĩnh Hưng chọn Ngọc Luân vì “em có những điều mà một số nam ca sỹ hiện nay cần phải có đó là sự nam tính mạnh mẽ, bạo lực nhưng làm người ta vẫn cảm thấy dễ chịu. Em đã làm cho anh rất an tâm với cao độ, beat trong bài hát.”
 
Khán giả “mỏi tai” vì Thí sinh “Giọng hát Việt”

 

Cặp đôi cuối cùng biểu diễn trong đêm thi 19/8 là Bùi Anh Tuấn và Hồng Dương tới từ đội Hồ Ngọc Hà. "Hiện tượng" của Giọng hát Việt Bùi Anh Tuấn đã quá thành công với ca khúc Nơi tình yêu bắt đầu của vòng Giấu mặt và vì thế, mọi “đối thủ” khi gặp anh đều gặp bất lợi dù đó là Hồng Dương của M4U, một thí sinh nam có giọng ca tốt, dày và khỏe. Trình diễn ca khúc Cảm ơn tình yêu, cả hai đều nỗ lực hết mình và màn trình diễn của họ cũng rất “ngang tài ngang sức”. Bùi Anh Tuấn dù không thực sự xuất sắc như vòng Giấu mặt nhưng dễ hiểu khi Hồ Ngọc Hà chọn anh, chàng ca sỹ 21 tuổi hiện đang có hàng trăm nghìn người hâm mộ. Tiếc cho Hồng Dương, một giọng ca đầy nội lực, khỏe khoắn tới từ Hà Nội...
 
Khán giả “mỏi tai” vì Thí sinh “Giọng hát Việt”

 

Xét về khía cạnh giải trí, Giọng hát Việt thực sự đã thành công về việc mang lại cho khán giả cảm giác thoải mái và thú vị cuối tuần. Hãy cùng chờ tới tuần tiếp theo để xem các HLV đã có “ảnh hưởng” lớn như thế nào với các thí sinh và các thí sinh “lột xác” ra sao trên sân khấu.
 
Cùng xem lại màn diễn của Quốc Huy - Ngân Bình, một tiết mục nhẹ nhàng, dễ chịu, hai thí sinh không quá "gồng mình, căng cứng" và đã truyền tải được tinh thần thực sự của ca khúc Everything I do, I do it for you:
 
 
 
Phần trình diễn của Bùi Anh Tuấn và Hồng Dương:
 
 

 

 MK

 Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Dòng sự kiện: Giọng hát Việt 2012