Kasim Hoàng Vũ: Hát để chứng tỏ là người Việt Nam

"Trong âm nhạc, tôi luôn chơi hết mình, còn sức thì còn hát, còn phải thể hiện. Tôi sang nước ngoài biểu diễn rất nhiều, nhiều khi nói mình là người Việt Nam mà không ai biết, tôi tự ái lắm. Nên mỗi khi đi lưu diễn tôi hát máu lắm, hát để chứng tỏ mình là người Việt Nam", Kasim Hoàng Vũ tâm sự.

Một ngày của Kasim có thể hình dung thế nào?

 

Hàng ngày tôi ở lì trong phòng thu, làm việc, hầu như không đi đâu cả. Vì tôi không thích chơi bời, thường sau khi đi diễn là tôi về nhà luôn. Tôi không thích ngồi tán gẫu, và đặc biệt một số bạn trẻ hiện nay ngồi toàn nói chuyện đâu đâu, trên trời dưới đất thôi à.

 

Mà ngồi trong phòng thu cũng nhiều việc lắm, hết làm đĩa cho mình rồi làm cho người khác nên cũng không rảnh rỗi lắm đâu. Còn lúc nào nghỉ ngơi thì tôi chơi điện tử Play staytion, rồi chăm mấy con cá cảnh... để thư giãn. Thỉnh thoảng mới rủ mấy người bạn đi chơi nói chuyện.

 

Một số bạn trẻ hay ở trên mây, vậy Kasim có khi nào không đứng ở mặt đất?

 

Riêng chuyện đứng ở mặt đất thì tôi vững vàng lắm, có lẽ do lực hút trái đất với tôi mạnh. Cũng có lúc bay lơ lửng, nhưng lúc đó chỉ là ở trong phòng thu thôi (cười). Tôi chỉ không vững vàng khi có chuyện liên quan đến mẹ thôi. Còn mọi chuyện thì tôi có thể kiểm soát được.

 

Tôi cũng đã từng trả lời trên một tờ báo là kể cả chuyện tình cảm, đối với những người cũ, dù tôi biết họ vẫn còn rất yêu mình, nhưng giờ họ đã có gia đình, không thể níu kéo điều gì cả. Nếu tôi không như vậy thì người ta sẽ bảo tôi là thằng bỏ đi.

 

Kasim có nhiều bạn không?

 

Biết nói thế nào nhỉ? Nếu là nói ở trong giới thì thỉnh thoảng tôi rủ một số người bạn như anh Lê Quang, Mỹ Tâm... ra ngoài nói chuyện. Còn bình thường thì tôi hay rủ một số người bạn già đến một quán bar nói chuyện uống rượu, rồi tôi lên hát cho mọi người nghe, lúc nào có bài mới thì hát cho mọi người góp ý, còn không thì thích hát bài nào thì hát.

 

Còn ngoài ra bạn bè là người nước ngoài cũng rất nhiều. Nhiều nhất là ở Thái rồi Mỹ, Úc... tôi cũng thường xuyên liên lạc qua email để thông báo tình hình với họ. Cái tôi thấy được nhất ở mình là thường xuyên giữ liên lạc với mọi mối quan hệ.

 

Cuộc sống của anh có vẻ khác với những gì anh thể hiện trong âm nhạc, đa thể loại, và có phần nào đó máu lửa?

 

Tôi thì không thấy gì nhưng nói ra thì cũng có thể có người nghĩ là cuộc sống của tôi như vậy là chán. Còn tự nhận xét về mình thì có khi tôi còn thấy mình hơi quái đản.

 

Tôi nhớ có một lần hồi nhỏ tự mình xếp những cuốn sách thành một cái thuyền rất to, đẹp. Lúc xếp hoàn chỉnh cái thuyền thì châm lửa đốt, bữa đó suýt cháy nhà, và bị mẹ đánh một trận tơi bời. Cũng không biết là có gì kì quặc không khi mình dựng nên một cái thuyền đẹp rồi lại tự tay đốt nó.

 

Còn trong âm nhạc thì tôi luôn chơi hết mình, còn sức thì còn hát, còn phải thể hiện. Tôi sang nước ngoài làm việc, biểu diễn rất nhiều, nhiều khi nói mình là người Việt Nam mà không ai biết, tôi tự ái lắm. Nhưng lúc nào tôi cũng tự hào chứ tôi không sợ vì mình không bằng các nước lớn. Nên mỗi khi đi lưu diễn tôi hát máu lắm, hát để chứng tỏ mình là người Việt Nam.

 

Kasim Hoàng Vũ: Hát để chứng tỏ là người Việt Nam   - 1
 

Anh thấy âm nhạc Việt Nam phát triển thế nào?

 

Nếu để so sánh giữa âm nhạc Việt Nam và các nước phát triển thì quả thật không thể vì mình không phát triển bằng người ta về mọi mặt. Từ điều kiện phòng thu, công nghệ lăng xê, hình ảnh... tất cả mọi thứ ở nước mình đều chưa có đủ điều kiện. Những cái đó không thể thay đổi ngay được, và mọi người cũng đều chấp nhận thôi...

  

Ngoài những yếu tố khách quan, nhìn vào chính sự nghiệp của anh, cũng có lúc nổi lúc chìm, liệu anh có suy nghĩ?

 

Mọi người nói vậy chứ tôi không nghĩ vậy. Vì mọi người nghĩ là trước khi đoạt giải Sao mai điểm hẹn tôi đã nổi tiếng rồi nhưng thực ra không phải.

 

Trước khi đoạt giải, tôi sống, học ở Hà Nội khoảng 6 năm. Lúc đó, ở Hà Nội có quán bar nào, phòng trà nào là tôi đều diễn hết, nên khán giả Hà Nội biết đến tôi rất nhiều, nhưng học xong tôi vào TPHCM sống, có lẽ do không thấy đâu nên mọi người nói là "lúc nổi, lúc chìm".

 

Trước đây tôi đi diễn nhiều nhưng hồi đó có được ai yêu cầu hát bài này bài kia đâu, nên cũng đành chịu. Còn bây giờ đi diễn nhiều, khán giả đón nhận. Thậm chí đi diễn ở vũ trường, thường mọi người chỉ ngồi uống rượu chứ không nghe hát mấy thì cũng được yêu cầu nhiều lắm. Đó cũng là một thành công.

 

Trong âm nhạc thì như vậy, còn trong cuộc sống ?

 

Trăn trở trong cuộc sống thì nhiều lắm. Như là làm sao kiếm được một người vợ để có thể yên tâm giao lại việc kinh doanh của tôi cho cô ấy, lúc đó tôi sẽ toàn tâm toàn ý cho âm nhạc hơn (cười). Nói vậy thôi chứ điều này thì vẫn còn xa vời lắm.

 

Điều trăn trở và cũng là mong muốn của tôi bây giờ là làm sao cho mẹ khỏe mãi, mãi sát cánh bên tôi. Mọi người cứ hay đem chuyện mẹ làm quản lí ra để nói, chứ đối với tôi đây là điều cực kì hạnh phúc.

 

Tôi luôn nhớ một câu chuyện về một ông quan. Hồi nhỏ ông ta bị mẹ đánh, đánh đau nhưng không bao giờ khóc. Khi ông đã thành quan lớn, một lần bị mẹ đánh mà ông phải bật khóc, ông không khóc vì đau mà vì tại sao lúc này mẹ đánh không đau nữa. Và đó cũng là điều tôi sợ nhất!

 

Xin cảm ơn Kasim!

 

Tìm các Bài hát MP3 tại do Kasim Hoàng Vũ thể hiện tại Baamboo.com

 

Video Clip các bài hát do Kasim Hoàng Vũ thể hiện được tìm bởi - Baamboo.com

Theo Liên Phạm

VTC News