Huyền My nhiều phen lặng người khi vào “rốn lũ” miền Trung

(Dân trí) - Ngày 21/10 vừa qua, Á hậu Huyền My cùng gia đình đã có mặt tại Nghệ An và Hà Tĩnh để tận tay trao số tiền hơn 300 triệu đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm do các nhà hảo tâm quyên góp cho đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung.

Tiếp nối nghĩa cử cao đẹp của các đàn anh, đàn chị đi trước như MC Phan Anh, Hoa hậu Ngọc Hân… Á hậu Huyền My đã phát đi lời kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt trên trang cá nhân của mình và liên tiếp nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các nhà hảo tâm.
Tiếp nối nghĩa cử cao đẹp của các đàn anh, đàn chị đi trước như MC Phan Anh, Hoa hậu Ngọc Hân… Á hậu Huyền My đã phát đi lời kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt trên trang cá nhân của mình và liên tiếp nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các nhà hảo tâm.
Á hậu cho biết sau khi “chốt sổ” vào tối ngày 20/10 thì con số đóng góp đã lên tới hơn 300 triệu đồng tiền mặt, 20 tấn gạo, gần 2.000 thùng mỳ tôm cùng rất nhiều nhu yếu phẩm khác. Đặc biệt trước khi lên đường Á hậu còn chia sẻ niềm vui nhận thêm được tài trợ 1 tấn gạo. Ngoài ra, còn có một hãng vận chuyển nhận tài trợ đưa 50 tấn hàng hoá cứu trợ của Á hậu Huyền My và các nhà hảo tâm vào miền Trung.
Á hậu cho biết sau khi “chốt sổ” vào tối ngày 20/10 thì con số đóng góp đã lên tới hơn 300 triệu đồng tiền mặt, 20 tấn gạo, gần 2.000 thùng mỳ tôm cùng rất nhiều nhu yếu phẩm khác. Đặc biệt trước khi lên đường Á hậu còn chia sẻ niềm vui nhận thêm được tài trợ 1 tấn gạo. Ngoài ra, còn có một hãng vận chuyển nhận tài trợ đưa 50 tấn hàng hoá cứu trợ của Á hậu Huyền My và các nhà hảo tâm vào miền Trung.
Tối 20/10, toàn bộ số hàng hoá cứu trợ đã được đưa về miền Trung. Sáng 21/10, Á hậu Huyền My cùng mẹ và người thân đã đáp chuyến bay đến Hà Tĩnh để sau đó nhập đoàn và đến nơi cứu trợ.
Tối 20/10, toàn bộ số hàng hoá cứu trợ đã được đưa về miền Trung. Sáng 21/10, Á hậu Huyền My cùng mẹ và người thân đã đáp chuyến bay đến Hà Tĩnh để sau đó nhập đoàn và đến nơi cứu trợ.
Huyền My nhiều phen lặng người khi vào “rốn lũ” miền Trung - 4
Có mặt tại những nơi bị thiệt hại nặng nề nhất sau hai trận lũ vừa qua ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, Á hậu Huyền My cùng gia đình tận mắt chứng kiến hoàn cảnh tang tương của nhiều hộ gia đình đã bị lũ cuốn trôi hết các vật dụng trong gia đình và hiện tại phải vật lộn để kiếm ăn từng bữa.
Có mặt tại những nơi bị thiệt hại nặng nề nhất sau hai trận lũ vừa qua ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, Á hậu Huyền My cùng gia đình tận mắt chứng kiến hoàn cảnh tang tương của nhiều hộ gia đình đã bị lũ cuốn trôi hết các vật dụng trong gia đình và hiện tại phải vật lộn để kiếm ăn từng bữa.
Huyền My nhiều phen lặng người khi vào “rốn lũ” miền Trung - 6
Bà con đã vô cùng vui mừng và xúc động khi được Á hậu Huyền My cùng đoàn cứu trợ tới thăm hỏi, động viên. Nhiều bà con đã không ngần ngại bày tỏ tấm lòng cảm ơn bằng cách ôm hôn Á hậu Huyền My khiến cô cũng vô cùng xúc động.
Bà con đã vô cùng vui mừng và xúc động khi được Á hậu Huyền My cùng đoàn cứu trợ tới thăm hỏi, động viên. Nhiều bà con đã không ngần ngại bày tỏ tấm lòng cảm ơn bằng cách ôm hôn Á hậu Huyền My khiến cô cũng vô cùng xúc động.
Huyền My cho biết số tiền hơn 300 triệu đồng và toàn bộ số nhu yếu phẩm do các nhà hảo tâm đóng góp đã được gửi tới tận tay những bà con có hoàn cảnh khó khăn.
Huyền My cho biết số tiền hơn 300 triệu đồng và toàn bộ số nhu yếu phẩm do các nhà hảo tâm đóng góp đã được gửi tới tận tay những bà con có hoàn cảnh khó khăn.
Ngày hôm qua, đoàn cũng đã được giới thiệu tới thăm những hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trên địa bàn xã Đức Hương, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh. Tới thăm gia đình bà Đặng Thị Nguyệt 83 tuổi, có hoàn cảnh tang thương khi con trai đầu bị lũ cuốn năm 2010, con trai thứ hai bị tâm thần phải nhốt trong nhà, hàng tháng hai mẹ con sống bằng tiền trợ cấp… Huyền My đã rất xúc động. Chứng kiến hoàn cảnh đáng thương của nhiều bà con nơi đây, Á hậu Huyền My đã tự bỏ thêm một số tiền phát sinh để hỗ trợ bà con vượt qua hoàn cảnh bần cùng sau lũ lụt.
Ngày hôm qua, đoàn cũng đã được giới thiệu tới thăm những hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trên địa bàn xã Đức Hương, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh. Tới thăm gia đình bà Đặng Thị Nguyệt 83 tuổi, có hoàn cảnh tang thương khi con trai đầu bị lũ cuốn năm 2010, con trai thứ hai bị tâm thần phải nhốt trong nhà, hàng tháng hai mẹ con sống bằng tiền trợ cấp… Huyền My đã rất xúc động. Chứng kiến hoàn cảnh đáng thương của nhiều bà con nơi đây, Á hậu Huyền My đã tự bỏ thêm một số tiền phát sinh để hỗ trợ bà con vượt qua hoàn cảnh bần cùng sau lũ lụt.
Rong ruổi trên hành trình từ thiện suốt ngày hôm qua nên buổi chiều tối, Á hậu Huyền My đã phải tạm ghé quán ăn ven đường để ăn nhanh bát mỳ tôm lấy sức. Rất bất ngờ là nhiều người dân tại đây đã nhanh chóng nhận ra cô nàng Á hậu xinh đẹp và vây quanh trò chuyện, xin chụp ảnh lưu niệm. Mặc dù đã thấm mệt nhưng Huyền My vẫn rất vui vẻ và thân thiện giao lưu cùng mọi người.
Rong ruổi trên hành trình từ thiện suốt ngày hôm qua nên buổi chiều tối, Á hậu Huyền My đã phải tạm ghé quán ăn ven đường để ăn nhanh bát mỳ tôm lấy sức. Rất bất ngờ là nhiều người dân tại đây đã nhanh chóng nhận ra cô nàng Á hậu xinh đẹp và vây quanh trò chuyện, xin chụp ảnh lưu niệm. Mặc dù đã thấm mệt nhưng Huyền My vẫn rất vui vẻ và thân thiện giao lưu cùng mọi người.
Huyền My nhiều phen lặng người khi vào “rốn lũ” miền Trung - 11
Cô cũng tâm sự đây là ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 đáng nhớ nhất từ trước đến nay của mình khi thay vì quây quần bên bạn bè thì đích thân Huyền My đã cùng mọi người vận chuyển hàng hoá cứu trợ để đưa vào miền Trung.
Cô cũng tâm sự đây là ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 đáng nhớ nhất từ trước đến nay của mình khi thay vì quây quần bên bạn bè thì đích thân Huyền My đã cùng mọi người vận chuyển hàng hoá cứu trợ để đưa vào miền Trung.

Hà Tùng Long

Ảnh: Thành Đạt