Giọng hát Việt 2012:

Hương Tràm, Đinh Hương tỏa sáng trong đêm cuối của vòng Đối đầu

(Dân trí) - Bỏ qua những scandal và lùm xùm quanh vụ "lộ kết quả", đêm thi cuối cùng của vòng Đối đầu Giọng hát Việt đã chứng kiến sự tỏa sáng của những cái tên được kỳ vọng như Hương Tràm, Đinh Hương, Đồng Lan, Thanh Hằng...

Có lẽ không cần nói thêm về scandal “bự” của Giọng hát Việt thời gian qua, cậu chuyện mà báo chí đã bàn luận suốt cả tuần trước. Chỉ bình về chất lượng của đêm cuối cùng vòng Đối đầu thì đêm “kết” lại vòng thi này quả là đêm thi “chất lượng” nhất trong 4 đêm thi của vòng Đối đầu khi mà những cái tên đã tỏa sáng của vòng Giấu mặt như Đinh Hương, Hương Tràm, Đồng Lan, Thanh Hằng… đã thực sự thể hiện tốt phần thi của mình.

 

Sau đêm thi thứ 3 của Vòng đối đầu các Huấn luyện viên đã bổ sung thêm các thành viên cho đội của mình để bước tiếp vào vòng trong. Đội Đàm Vĩnh Hưng: Quỳnh Trang, Ngọc Luân, Dũng Hà, Xuân Nghi, Trọng Khương, Đội Trần Lập: Bảo Anh, Kim Loan, Huỳnh Anh Tuấn, Thảo Nguyên , Minh Trí, Thùy Linh. Đội Hồ Ngọc Hà: Đào Bá Lộc, Bùi Anh Tuấn, Thái Trinh, Hương Giang, Như Quỳnh. Đội Thu Minh: Ngân Bình, Xuân Sơn, Phương Linh, Thu Thủy, Trần Nghĩa.

 

Cặp đầu tiên trình diễn trong đêm thi này là hai cái tên “vừa vừa”: Trúc Nhân - Hoàng Thị Uyên. Cặp đôi này thể hiện ca khúc Ngày của tôi khá tròn trịa và Mr Đàm nhận xét: “Quả thật đội Thu Minh là người có quá nhiều tài năng. Cái sở trường và dấu ấn dễ nhận ra nhất đó là cái cách hát phiêu. Tôi thấy bài hát này phần thắng thế lúc đầu tưởng là thuộc về Trúc Nhân, và sau đó người con gái của Tây Nguyên kia đã làm nó rực lửa, bản lĩnh và kiểm soát được tất cả mọi câu hát của mình. Thậm chí dư hơi, sợ “ăn hiếp” bạn mình phải đưa micro ra xa. Trúc Nhân, em hát như đang chọc cười mọi người, để họ yêu em nhiều hơn nữa. Khi em diễn tả ly cà phê, những lúc phiêu bị tai lại,.. trông rất nghệ sĩ. Tôi thích lắm. Trông đội có quá nhiều người “đình đàm”, thì cần những “chú hề” dễ thương và đầy tài năng như vậy. Xin phép cho tôi được chọn chú hề này của tôi.”
 
Cái kết đẹp cho vòng Đối đầu Giọng hát Việt

 

Thu Minh nói: “Ngay từ vòng đấu đầu tiên, khi mà tôi nghe giọng hát của Trúc Nhân, tôi đã thấy một sự tinh nghịch, chọc chỗ này chút xíu, phá chỗ kia chút xíu. Em là người nếu như không có kỉ luật, em sẽ là một học sinh cá biệt. Và Uyên là người làm tôi rất yên tâm. Bởi vì mọi thứ của em hầu như rất chắc chắn.” Cuối cùng, cô chọn Trúc Nhân.

 

Nhân vật gây xôn xao nhất tuần qua, người dính tin đồn tình cảm với giám đốc âm nhạc của chương trình Phương Uyên - cô gái chân dài Thiều Bảo Trang là người thi tiếp theo trong đêm này. Bảo Trang và Lê Vy trình diễn bài hit của Leona Lewis - Bleeding love nhưng bản phối khác khiến những người quen nghe Bleeding love của Leona Lewis có thể sẽ không thích lắm nhưng quả thực, phần thể hiện của Thiều Bảo Trang “nhỉnh” hơn bạn diễn cùng. Cô sinh viên trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội hát chắc chắn và phiêu tốt hơn. HLV Hồ Ngọc Hà chọn Bảo Trang cũng là dễ hiểu. Ngay cả với những khán giả từng "phẫn nộ" vì kết quả Thiều Bảo Trang thắng cuộc như trong Clip bị tung lên mạng cách đây ít ngày hẳn cũng thừa nhận, màn diễn của Trang không tệ.
 
Cái kết đẹp cho vòng Đối đầu Giọng hát Việt

 

Cô giáo Lê Vy rời cuộc thi nhưng đã để lại nhiều ấn tượng đẹp với khán giả, như Mr Đàm nói: “Cô giáo Vy ơi, em đã làm một điều mà tất cả giáo viên phải hãnh diện. Em đã đi được một quãng đường dài đến vậy. Vuợt qua bao nhiêu của ải, em bãn lĩnh lắm. Khi những cái gằn, cái phiêu, và dồn nhịp, em làm rất tốt. Và em nghe rõ đó, khán giả người ta gọi: “Cô giáo! Cô giáo!” Anh nghĩ niềm hạnh phúc đó sẽ tồn tại trong em rất là lâu. Và anh tin rằng một ngày nào đó anh sẽ có thêm một đồng nghiệp, với danh vị cô giáo Lê Vy.”

 

Hoài Trinh và Thanh Hằng (Hằng BingBoong) là cặp đấu tiếp theo của buổi tối 16/9. Cặp đôi này thể hiện ca khúc No One của Alicia Keys. Thanh Hằng - người đã rất thành công ở vòng Giấu mặt với ca khúc Fallin’ tiếp tục khiến khán giả ngạc nhiên khi cô gái nhỏ bé cất lên giọng hát mạnh mẽ, chắc chắn và đầy nội lực. Biểu diễn thoải mái, tự tin, nữ ca sỹ của dòng nhạc R&B đã nhận được nhiều lời khen ngợi của các HLV và như Trần Lập nói: “Thanh Hằng có sự khéo léo và tự tin. Em đã bước vào cuộc chiến bằng sự tự tin đó và bản lĩnh của em. Để lựa chọn trong phần trình diễn vừa rồi, tôi chọn Thanh Hằng.” Mr Đàm chọn Thanh Hằng đi tiếp vào vòng trong là lựa chọn chính xác!
 
Cái kết đẹp cho vòng Đối đầu Giọng hát Việt

 

Một trong những nhân vật được chờ đợi nhất trong vòng Đối đầu đã xuất hiện đó là cô gái Quảng Trị Đinh Hương, người đã “làm mưa làm gió” ở vòng Giấu mặt với ca khúc Warwick avenue. Ở vòng thi này, Đinh Hương hát cùng Hoàng Đức và dễ dàng nhận thấy, đó là bất lợi cho Hoàng Đức khi mà đối thủ của anh quá mạnh. Trình diễn ca khúc Dedication To My Ex, Hoàng Đức đã thể hiện rất tốt nhưng Đinh Hương đã thực sự làm chủ ca khúc và sân khấu với cách phiêu và chút “điên” của mình, những đoạn gằn của nữ ca sỹ tới từ Quảng Trị rất thu hút.
 
Cái kết đẹp cho vòng Đối đầu Giọng hát Việt

 

Trước khi chọn Đinh Hương, Hồ Ngọc Hà nhận xét: “Ca này không phải là ca khó đối với tôi. Vì tôi biết hai bạn cùng quê với nhau. Điều chính là hai bạn đã làm Quảng Trị tự hào về tiết mục này. Thế nên, người nào ở lại hay người nào phải ra về đều làm các bạn hạnh phúc. Đức bản lĩnh và vô tư, em chẳng cần biết đối thủ của mình là ai. Ai em cũng đấu, bài gì em cũng hát. Không ngần ngại gì hết, cháy hết mình trên sân khấu. Còn cô gái tự nhận hơi “điên” của tôi. Hôm nay em đã “điên” có tiết chế, và đến khúc cuối em không “điên” nữa mà là khán giả “điên” theo em.”

 

“Cánh đồng hoa lan” - Đồng Lan trình diễn tiếp theo, cô hát song ca cùng Vũ Kim Cương ca khúc Dream a little dream of me. Kim Cương hát rất hay và anh thực sự có một phong cách, chất giọng đặc biệt cuốn hút, khác lạ. Tuy nhiên bên cạnh một Đồng Lan quá chuyên nghiệp và bản lĩnh từ cách biểu diễn tới cách hát thì Kim Cương rõ ràng đã rơi vào “thế khó”. Đồng Lan truyền được cảm xúc tới người nghe qua cách hát, cách diễn của mình, dù nhiều khán giả nhận xét là Đồng Lan quá điệu nhưng sự duyên dáng của cô trên sân khấu thực sự phù hợp với cách cô trình diễn các ca khúc của mình.
 
Cái kết đẹp cho vòng Đối đầu Giọng hát Việt



Nguyễn Văn Thắng và Hà Văn Đông đã mang tới cho những người yêu Rock một cảm giác thích thú và hưng phấn khi họ trình diễn ca khúc Người đàn bà hóa đá của nhóm Bức Tường rất thu hút. Hà Văn Đông, thí sinh khiếm thị duy nhất của The Voice đã sở hữu lượng fans khủng qua vòng thi Giấu mặt và tới đêm thi này, anh đã không vượt qua được Nguyễn Văn Thắng, ca sỹ nổi tiếng từ cuộc thi Vietnam Idol. Thắng hát chắc chắn, giàu cảm xúc và mạnh mẽ hơn, anh xứng đáng có một suất trong vòng tiếp theo.
 
Cái kết đẹp cho vòng Đối đầu Giọng hát Việt

 

Thu Minh nói: “Tôi khâm phục hai bạn. Hai bạn hòa quyện và nhường nhịn nhau, cùng tạo nên thành công cho bài hát. Những câu phiêu chảy bỏng, đầy kinh nghiệm, xử lý dòng nhạc rock này của Văn Thắng thật sự đã thuyết phục tôi. Và những câu hát tràn đầy cảm xúc bắt nguồn từ trái tim đã không chỉ lan tỏa đến tôi mà còn đến từng nguời khán giả tại đây và cả khán giả truyền hình. Và đó chính là em, Văn Đông.”

 

Trần Lập nói: ““Đông có thể gặp được một đối thủ rất mạnh, nhưng em không hoảng sợ. Em đã chăm chỉ luyện tập trong khoảng thời gian dài, và tiến bộ hàng ngày. Tất cả mọi người trong đội đều rất cảm kích và học tập tinh thần đó. Ngoài tài năng, em là người có trái tim và biết bùng nổ đúng lúc, đúng chỗ. Anh chúc mừng em về điều đó. Văn Thắng tràn đầy nhiệt huyết và có tố chất. Em xứng đáng có chỗ đứng trên một sân khấu hiện đại.”

 
Hương Tràm, giọng ca 17 tuổi tới từ Nghệ An đã khiến khán giả “rùng mình” khi nghe cô hát I will always love you ở vòng Giấu mặt được chọn là người kết lại cho vòng thi Đối đầu này. Cô và chàng ca sỹ điển trai Đức Quang thể hiện ca khúc kinh điển The Prayer và có thể nói, đây là tiết mục hay nhất trong vòng thi Đối đầu. Hương Tràm, Đức Quang hát tình cảm, hòa quyện và vô cùng thu hút. Màn trình diễn ngọt ngào của họ cho khán giả cảm giác đang thưởng thức một tiết mục “sang trọng” trong nhà hát chứ không phải phần thi Đối đầu giữa hai thí sinh trong một cuộc thi. Hương Tràm hát đẹp, tròn trịa và Đức Quang cũng đã thể hiện rất tốt. Hương Tràm được chọn không phải là điều bất ngờ vì cô là một trong những thí sinh nhiều fans nhất trong cuộc thi Giọng hát Việt năm nay. Tiếc cho Đức Quang, chàng ca sỹ có chất giọng trầm ấm và giàu bản lĩnh sân khấu phải chịu thiệt thòi... nhưng Hương Tràm vào vòng tiếp theo cũng là kết quả xứng đáng, nhất là khi HLV Thu Minh đã nói: "Đức Quang, em đủ tự tin để bước trên con đường của mình, em có kinh nghiệm... Chị xin lỗi, Hương Tràm cần chị."
 
Cái kết đẹp cho vòng Đối đầu Giọng hát Việt


 

Như vậy Giọng hát Việt vòng Đối đầu đã kết thúc. Scandal cũng đã qua, dù cuộc thi vẫn còn "sạn", có thể còn có những toan tính, những vấn đề của một số cá nhân nhưng không thể phủ nhận nỗ lực của các thí sinh. Hãy cùng chờ tới đêm thi chung kết đầu tiên bắt đầu từ 21h30 ngày 23/9/2012 tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (TPHCM) để xem các thí sinh sẽ thể hiện như thế nào khi phải hát trực tiếp các ca khúc tiếng Việt.

 

KM
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
Dòng sự kiện: Giọng hát Việt 2012