“Hotboy” và ngày 8/3 không có “em”

(Dân trí) - Họ là những siêu mẫu, ca sĩ “nóng bỏng”, nổi tiếng, nhiều người hâm mộ nhưng “một nửa” không hề được nhắc đến trong danh sách “mối bận tâm” trong ngày lễ đặc biệt này…

Hồ Đức Vĩnh: Siêu mẫu điển trai khẳng định “chắc như đinh đóng cột” rằng, cho đến nay, hai người phụ nữ quan trọng nhất, không thể thiếu trong cuộc đời Hồ Đức Vĩnh là mẹ và bà ngoại. Hai người phụ nữ đã nuôi dạy, chỉ bảo cho anh từ tấm bé cho đến lúc trưởng thành. Khi được hỏi, mẹ và bà ngoại có tự hào vì anh trở thành một siêu mẫu như bây giờ? Đức Vĩnh cười: “Bà và mẹ luôn tự hào vì đã sinh ra Đức Vĩnh chứ không chỉ tự hào vì Vĩnh làm model đâu”.

Anh tâm sự, mẹ và bà ngoại không thích con cháu bày vẽ tặng quà, hoa cho dù vào những dịp đặc biệt. Cho nên, 8/3 năm nay, Đức Vĩnh gửi những lời chúc đầu tiên trong ngày 8/3 tới bà, mẹ và em gái. Sau đó, anh dự định quây quần cùng với gia đình, thưởng thức một bữa tối ấm cúng tại một nhà hàng trong thành phố. Chàng siêu mẫu cũng thành thật gửi tới những người bạn gái những lời chúc tốt đẹp nhất!
 
“Hotboy” và ngày 8/3 không có “em” - 1

Hoàng Hải: Cùng hoàn cảnh “độc thân” như siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh nhưng không phải vừa chia tay bạn gái mà cho đến giờ “hoàng tử V- Pop” vẫn chưa chính thức công khai “một nửa” của mình.

Tất nhiên, dịp 8/3 năm nay, Hoàng Hải vẫn khoác lên mình “chiếc áo cô đơn” với lịch chạy show mệt nghỉ. Và những người phụ nữ được anh quan tâm nhất trong ngày này là mẹ và cô em gái (dù em gái đã lập gia đình). Hải sẽ dành thời gian mua quà tặng mẹ và em gái. Anh tin, dù anh tặng món quà gì mẹ cũng rất vui vì đối với mẹ, đứa con trai bận rộn dành thời gian quan tâm đến mình là “nhất” rồi.

“Một nửa” của “hoàng tử V- Pop” cho tới giờ vẫn là ẩn số khó đoán. Hải nói, khi có “người thương”, anh sẽ dành tặng cô ấy những ngày 8/3 tuyệt với nhất. Còn bây giờ, mẹ và cô em vẫn giữ vị trí…số một.
 
“Hotboy” và ngày 8/3 không có “em” - 2

Cao Thái Sơn: Những ngày này, ngoài việc lo tốt nghiệp khoa Tài chính, Trường Đại học Hùng Vương, TPHCM; thời gian còn lại Cao Thái Sơn bù đầu với lịch diễn. Từ nay đến ngày 10/3, thời gian biểu của anh kín mít.

Dù bận rộn là thế nhưng Sơn cho biết, anh sẽ đón mẹ vào Sài Gòn chơi từ chiều ngày 7/3. Đêm 8/3 anh bận diễn, còn ban ngày anh dành thời gian ở bên mẹ. Sơn nói, sẽ có món quà đặc biệt cho mẹ nhân dịp 8/3. Có thể sẽ là một bó hoa hồng đỏ do chính tay Sơn thiết kế. Mẹ của Sơn rất thích được tặng hoa hồng. Ngoài ra, tự tay anh sẽ dọn dẹp nhà cửa tranh thủ thời gian ở nhà trong suốt thời gian bận rộn vừa qua.

Sơn nói mình chưa có bạn gái. Đối với Sơn, mẹ là người phụ nữ có ý nghĩa nhất. Mẹ là người thương yêu, lo lắng cho anh trong suốt những ngày anh sống xa gia đình.

Dù có mỗi đứa con trai duy nhất, mẹ anh vẫn để anh đi theo đuổi niềm đam mê ca hát của mình. Khi ở xa, mẹ anh vẫn thể hiện sự quan tâm qua từng cuộc gọi, từng cái tin nhắn… Anh muốn làm cho mẹ cảm thấy thật vui trong ngày lễ ý nghĩa này. Sơn cũng tâm sự rằng, anh sẽ gọi điện và gửi điện hoa tới bà ngoại ngoài Hà Nội.
 
“Hotboy” và ngày 8/3 không có “em” - 3

Hồ Anh Dũng: Ngày 8/3, những năm trước Dũng đều dành tặng những bó hoa thật đẹp cho những người mà mình yêu quí nhất. Anh chịu khó dậy sớm, mua hoa và tự tay mình trang trí bó hoa tặng mẹ.

Cứ đến dịp này, anh có cảm giác háo hức, vui vẻ vì có cơ hội thể hiện sự quan tâm đến mẹ, cô giáo, bạn gái. Năm trước, Dũng còn có người yêu ở bên. Ngày 8/3, người ấy rất thích món quà Dũng tặng và hai người đã có một buổi tối lãng mạn…

Năm nay, có những thay đổi rất lớn trong cuộc đời của Dũng - anh đã ổn định công việc của mình khi đầu quân và trở thành ca sĩ độc quyền của công ty Quang Cường Pro. Lịch diễn dịp 8/3 của anh dày đặc: đêm 8/3, xuất hiện tại Trống Đồng, công viên nước Đầm Sen, phòng trà ca nhạc MTV...

Anh nói cũng như mọi năm, sẽ dậy sớm để mua hoa tặng mẹ và thêm một ước nguyện nho nhỏ rằng đêm 8/3, mẹ sẽ có mặt cùng mình tại các tụ điểm biểu diễn. Anh sẽ dành tặng cho mẹ những bó hoa của khán giả yêu mến tặng mình. Đó là món quà tinh thần để mẹ thấy anh đã trưởng thành, đã ổn định công việc của mình.

“Chuyện tình cảm thì năm nay hơi buồn! Tôi và bạn gái đã chia tay và cô gái ấy đang ở xa. Nhưng không sao, niềm vui của Dũng đêm ấy sẽ trọn vẹn khi nhận được những tình cảm của khán giả thân yêu và được hát cho mọi người nghe những ca khúc mới của mình trong Album Hồ Anh Dũng R&B.”, anh chia sẻ.
 
“Hotboy” và ngày 8/3 không có “em” - 4

Nhật Sơn: Đi hát từ năm…6 tuổi và cho đến giờ nam ca sĩ có khuôn mặt khá bắt mắt này đã có “thâm niên” 15 năm ca hát chuyên nghiệp. Dù chưa được nhiều khán giả miền Bắc biết đến nhưng Nhật Sơn nói rằng để có cuộc sống, công việc như ngày hôm nay, anh được giúp đỡ rất nhiều từ gia đình, các anh chị của mình.

Mẹ mất sớm, bố lập gia đình riêng, Nhật Sơn nương tựa vào các anh chị từ nhỏ. Trong mấy anh chị em, Nhật Sơn “quấn” chị gái thứ tư nhất. Chị chăm sóc Sơn từ bé và hay cho anh đi chơi cùng. Các anh chị giờ đều đã lập gia đình và vẫn là điểm tựa cho Sơn dựa vào mỗi khi mỏi mệt.

Việc Sơn ra album, làm liveshow các anh chị đều cổ vũ nhiệt liệt. Mùng 8/3 này, dù lịch diễn tại các tỉnh bận rộn nhưng Sơn sẽ cố gắng trở về nhà sum vầy và tặng quà cho chị gái. Đối với Sơn, không có gì quan trọng bằng những người thân yêu và làm được gì cho người thân của mình vui là niềm hạnh phúc!
 
“Hotboy” và ngày 8/3 không có “em” - 5
 

T.Nguyễn