Hồng Vân: “Yêu hết mình và sống hết mình!”

(Dân trí) - Bận rộn với vai trò bà chủ của sân khấu kịch Phú Nhuận và các show diễn liên miên ngày tháng nhưng nghệ sĩ hài Hồng Vân và nam diễn viên đình đám một thời, Lê Tuấn Anh luôn dành cho nhau những cử chỉ lãng mạn và yêu bằng cả trái tim…

Hồng Vân: “Yêu hết mình và sống hết mình!” - 1
Hồng Vân vào vai mẹ Bạch Tuyết trong phim "Nhật ký Bạch Tuyết"
 
“Nhật ký Bạch Tuyết”, bộ phim Tết ra mắt đã không nhận được tín hiệu tốt từ phía khán giả, thậm chí lời chê bai không ít. Với tư cách một diễn viên tham gia trong phim, chị có thấy chạnh lòng?

Tôi không rõ lắm về những lời chê này. Tôi cũng có nghe qua về những bình luận là nội dung phim không tạo được sự gần gũi cho người xem. Nhưng khi đọc kịch bản phim thì tôi có cảm nhận hoàn toàn khác. Có thể do khán giả của phim chủ yếu là các em tuổi teen và cách cảm nhận của các em bây giờ không thích những cách thể hiện ẩn dụ quá.

Còn về quy trình thực hiện phim, tôi khẳng định là cực kì nghiêm túc, cả về đạo diễn lẫn diễn viên.

Thế cảm nhận của riêng chị khi trực tiếp xem lại bộ phim?

Thực sự tôi bận quá nên chưa xem được! Hai lần tôi cầm vé trên tay nhưng không thể sắp xếp được thời gian đi xem: lần thì bận họp ban chấp hành, lần thì trùng với lịch diễn… (Cười)

Là một diễn viên gạo cội, chị nhận xét thế nào về diễn xuất của hai diễn viên chính Trúc Diễm và Vĩnh Thụy?

Cả hai đều là diễn viên mới nhưng đã thể hiện rất tốt về sự chuyên nghiệp. Ấn tượng nhất là Trúc Diễm. Tôi chưa từng thấy ai dễ thương mà lại chịu khó như Diễm. Mặc dù xuất phát là một người đẹp, từng tham gia cuộc thi Hoa hậu trái đất nhưng cô ấy có thể chịu khổ cực, không cần cascadeur đóng thế, tự mình thực hiện những cảnh quay nguy hiểm.

Thậm chí, Diễm chấp nhận hóa trang làm xấu mình, bôi đen da từ 8 đến 10 lần một ngày, rồi quay phim tới tận khuya để hoàn thành cảnh diễn. Vất vả như thế, bị ốm phải đi bệnh viện nhưng Diễm không hề phàn nàn một câu nào. Tôi rất khâm phục và ấn tượng một diễn viên mới nghiêm túc và hết mình để thực hiện cảnh quay như thế.
 
Hồng Vân: “Yêu hết mình và sống hết mình!” - 2
Hồng Vân trong vở hài kịch "Lý Toét xử kiện"

Sau “Nhật ký Bạch Tuyết”, khán giả Hà Nội lại được tái ngộ với Hồng Vân qua chương trình hài “Nội ngoại cùng cười” ngày 7/3 tới. Chị sẽ mang lại tiết mục gì mới cho khán giả?

Tôi vẫn sẽ tiếp tục thể hiện sở trường của mình thôi. Lần này, tôi sẽ diễn chung với Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền. Với Xuân Hinh, tôi đã diễn chung nhiều lần trên sân khấu rồi, còn với Thanh Thanh Hiền thì đây là lần đầu tiên. Mặc dù vậy, tiết mục vẫn được chuẩn bị tương đối kỹ và hy vọng sẽ làm hài lòng khán giả Hà Nội.

Tay nghề “cứng” như Hồng Vân nhưng nghe nói tại chương trình “Gặp nhau đầu năm” diễn cùng Đức Hải, Lan Phương; “bà mẹ chồng quái chiêu” đã phải mất tới 5 phút để… lấy lại bình tĩnh trước khán giả Hà Nội?

Chương trình đó được quay trước và phát sóng trên truyền hình vào ngày mùng 2 Tết. Tôi biết khán giả Thủ đô luôn khó tính và kén chọn nghệ sĩ vì thế, mỗi lần diễn luôn có cảm giác giống như… hồi xuân. Mỗi lần ra Hà Nội biểu diễn,tôi giống như diễn viên trẻ mới bước lên sân khấu, thấy… run. Và phải mất ít phút để lấy lại bình tĩnh mới nhập vào vai diễn một cách thuần thục. (Cười)
 
Hồng Vân: “Yêu hết mình và sống hết mình!” - 3
Hồng Vân và ông xã - Lê Tuấn Anh

Dẫu yêu mến nhưng không ít ý kiến cho rằng cách “chọc cười” khán giả của Hồng Vân nhiều năm nay chưa có thêm sự sáng tạo?

Mỗi người có một cảm nhận và có nhận xét khác nhau. Mỗi vai diễn, mỗi nhân vật sẽ mang tới cho người xem những cảm nhận không giống nhau. Tôi không thích làm về hài ngoại hình, và luôn cố gắng diễn và làm đúng với từng nhân vật, thể hiện được các tính cách khác nhau.

Được xem là người phụ nữ không chỉ có một sự nghiệp thành đạt mà còn có một gia đình hạnh phúc, “bí quyết” nào giúp chị đạt được điều đó?

Tôi không nghĩ mỗi người có một bí quyết riêng nào cả. Nói tới “bí quyết”  như thế thì nghe bài vở quá. Quan niệm của tôi, một gia đình hạnh phúc là mọi thành viên trong gia đình sống hết lòng với nhau, cùng chia sẻ. Tôi không có bí quyết nào cả. Chỉ là mình sống, yêu chồng yêu con bằng tất cả trái tim của mình. Yêu hết mình và sống hết mình!

Người ta nói chị may mắn khi nhận được nhiều sự hỗ trợ từ chồng, diễn viên Lê Tuấn Anh trong việc nuôi dạy con cái?

Một gia đình hạnh phúc theo đúng nghĩa, là tất cả mọi việc đều có sự hỗ trợ, giúp đỡ của mọi thành viên. Cha mẹ đều có vai trò như nhau và đều chia sẻ mọi công việc và trách nhiệm trong việc nuôi dạy con cái.

Được cái, các cháu đều ngoan ngoãn. Bé Bí Ngô cũng đã 3 tuổi rồi, nói cười tá lả và mê diễn hơn cả anh chị. Ngày nào, Bí Ngô cũng theo mẹ đi diễn kịch ở sân khấu, thậm chí thức khuya cùng anh chị theo mẹ đi diễn.
 
Hồng Vân: “Yêu hết mình và sống hết mình!” - 4
Bà chủ sân khấu kịch Phú Nhuận và cô con gái út, Bí Ngô

Với cường độ làm việc và chạy “sô” liên tục như thế này, việc “hâm nóng” tình cảm vợ chồng bằng những cử chỉ lãng mạn có trở nên khó khăn đối với một gia đình nghệ sĩ?

(Cười) Anh Tuấn Anh luôn có quà cho tôi vào những dịp đặc biệt. Mỗi lần là một bí mật. Ngày mùng 8/3 năm nay, tôi không biết sẽ nhận được điều bất ngờ gì vì cả hai vợ chồng đều ở Hà Nội. Nhưng món quà nào anh tặng, tôi cũng thích và đều đúng ý tôi.

Thu Nguyễn