Hồng Nhung lần đầu chia sẻ về việc từng bị ném đá vì Vũ Cát Tường

(Dân trí) - Nữ ca sĩ chia sẻ việc 4 năm trước cô từng bị ném đá tơi bời vì dành 100% điểm cho học trò Vũ Cát Tường, cô nói: “Có thể nói đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời của Hồng Nhung bị ném đá rất nhiều. Dù cái đẹp có thể chưa hiện hữu một cách hành toàn nhưng nếu chúng ta lắng nghe dịu dàng một tí đừng vội vàng quá sẽ thấy được “ngọc trong đá”.

Trong lần ra mắt album “Phố à, phố ơi” là sản phẩm âm nhạc mới nhất của mình, Hồng Nhung đã có dịp trải lòng về việc cô từng bị ném đá khi làm giám khảo The Voice.

Hồng Nhung lần đầu chia sẻ về việc từng bị ném đá vì Vũ Cát Tường

Cô trò Hồng Nhung - Vũ Cát Tường lần đầu có sản phẩm chung trong một sáng tác của học trò dành cho cô giáo của mình.
Cô trò Hồng Nhung - Vũ Cát Tường lần đầu có sản phẩm chung trong một sáng tác của học trò dành cho cô giáo của mình.

Vũ Cát Tường là học trò của Hồng Nhung tại The Voice năm 2013. Khi đó, trong đêm quyết định thí sinh bước vào đêm chung kết, giám khảo có quyền đưa ra số điểm của mình và Hồng Nhung đã dành 100% số điểm cho Vũ Cát Tường, Hà Linh là 0%. Hồng Nhung chia sẻ lý do, đây là thí sinh mang phong cách xu thế âm nhạc mà cô theo đuổi gồm văn minh trong tư duy, có tính nghệ sĩ riêng biệt, có sự chân thật trong xúc cảm, trong sáng trong tâm hồn.

Chính quyết định này đã khiến Hồng Nhung vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ khán giả, cô nói: “4 năm trước, khi mà tôi dành cho Vũ Cát Tường 100% điểm tôi bị “ném đá tơi bời”. Có thể nói đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời của Hồng Nhung bị ném đá nhiều như vậy”.
Chính quyết định này đã khiến Hồng Nhung vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ khán giả, cô nói: “4 năm trước, khi mà tôi dành cho Vũ Cát Tường 100% điểm tôi bị “ném đá tơi bời”. Có thể nói đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời của Hồng Nhung bị ném đá nhiều như vậy”.

Tuy nhiên, Hồng Nhung cho rằng quan trọng hơn cả việc cô hướng đến cái đẹp, hướng đến chân thiện mỹ trong nghệ thuật.

“Dù cái đẹp có thể chưa hiện hữu một cách hoàn toàn nhưng nếu chúng ta lắng nghe dịu dàng một tí đừng vội vàng quá sẽ thấy được “ngọc trong đá”. “Vũ Cát Tường lúc đó còn chưa được rèn giũa và có rất nhiều điều bỡ ngỡ. Nhưng đến hôm nay Vũ Cát Tường chứng minh mình là nằm trong top five của nghệ sĩ tiên phong. Sáng tác, phong cách biểu diễn thể hiện rõ là hình ảnh nghệ sĩ của mình trên sân khấu rất độc đáo. Điều đó khiến tôi vô cùng tự hào”, cô nói.

Hồng Nhung khẳng định mình đã “không nhìn sai”, nữ ca sĩ chia sẻ thêm: “Và minh chứng đầu tiên đó là sáng tác “Tôi xưa nay Hà Nội” của Vũ Cát Tường. Em đã đến cùng với tôi trong “Phố à, phố ơi” với bài hát mở đầu CD lần này. Cô bé đã từng là học trò của tôi tại The Voice và bây giờ là đồng nghiệp”.

Đáp lại tình cảm của Hồng Nhung, Vũ Cát Tường cho biết: “Tôi muốn cảm ơn cô Hồng Nhung vì hôm đó cách đây 4 năm cô đã nhìn thấy tôi và đặt niềm tin 100% vào tôi nên tôi mới có ngày hôm nay. Nếu ngày đó tôi rớt từ vòng ngoài chắc mọi người không biết nhiều về Cát Tường. Và để một người có thể thấy được tiềm năng trong mình và dám đặt niềm tin khi mình chỉ là “hòn đá thô”, chưa có gì rõ ràng đó là tình cảm và niềm tin rất lớn”.
Đáp lại tình cảm của Hồng Nhung, Vũ Cát Tường cho biết: “Tôi muốn cảm ơn cô Hồng Nhung vì hôm đó cách đây 4 năm cô đã nhìn thấy tôi và đặt niềm tin 100% vào tôi nên tôi mới có ngày hôm nay. Nếu ngày đó tôi rớt từ vòng ngoài chắc mọi người không biết nhiều về Cát Tường. Và để một người có thể thấy được tiềm năng trong mình và dám đặt niềm tin khi mình chỉ là “hòn đá thô”, chưa có gì rõ ràng đó là tình cảm và niềm tin rất lớn”.

Vũ Cát Tường bày tỏ, đến bây giờ khi trở thành huấn luyện viên The Voice Kids, cô mới biết áp lực của người ngồi trên vị trí đó như thế nào. Mỗi đêm vừa phải xem những đứa trẻ của mình khác như thế nào, vừa phải chuẩn bị tâm lý vì khi phát sóng có thể bị chửi.

“Khi ngồi ghế huấn luyện viên tôi mới hiểu ngày đó để bảo vệ tôi, cô Nhung đã chịu rất nhiều búa rìu dư luận để bảo vệ chính kiến của mình, bảo vệ đứa học trò mà mình cho rằng đó là một viên ngọc sau này sẽ tỏa sáng”.

Nói về ca khúc viết riêng cho người thầy của mình, ca sĩ Hồng Nhung, Vũ Cát Tường chia sẻ: “Khi cô Nhung bảo tôi, cô muốn có một bài hát từ khi cô nói tôi đã nghĩ đến giai điệu đó phù hợp với một người rất nhẹ nhàng giống tính cách của cô Hồng Nhung. Tôi nói với cô rằng con muốn cô sẽ là người viết lời để đúng với tinh thần mà cô muốn viết về người Hà Nội”.

Vũ Cát Tường cũng hy vọng, khi cô được đứng đây, được hợp tác với Hồng Nhung và cả những thành công sau này của mình sẽ làm cho cô của mình tự hào rằng ngày hôm đó cô đã có một lựa chọn rất xứng đáng.
Vũ Cát Tường cũng hy vọng, khi cô được đứng đây, được hợp tác với Hồng Nhung và cả những thành công sau này của mình sẽ làm cho cô của mình tự hào rằng ngày hôm đó cô đã có một lựa chọn rất xứng đáng.

Phố À, Phố Ơi – một album âm nhạc đặc biệt mà Hồng Nhung đã ấp ủ hơn 3 năm đã được thu thanh trọn vẹn trong những ngày mùa thu vừa qua.

Phố À, Phố Ơi – tên một ca khúc trong album được sáng tác bởi nhạc sĩ Lưu Hà An – một người con Hà Nội. Bằng những ký ức đẹp đẽ về một Hà Nội phố với biết bao kỷ niệm, Lưu Hà An đã viết về tuổi thơ của ca sĩ Hồng Nhung bằng giai điệu giản dị nhưng chất chứa những suy tư, tình cảm rất riêng biệt của “người con gái mang tên một nhành hoa” Hồng Nhung... Sẽ không có cái tên nào ý nghĩa và tình cảm hơn Phố À, Phố Ơi cho những câu chuyện kể hiện tại của Hồng Nhung dành cho Hà Nội...

Album gồm 11 tác phẩm âm nhạc được Hồng Nhung tuyển chọn dựa trên những câu chuyện kể về Hà Nội xưa và nay được chính Hồng Nhung viết nên để gửi gắm những tâm tư, tình cảm của một người con sinh ra, lớn lên và đã xa Hà Nội nhưng luôn mang theo trong mình những hình ảnh đẹp nhất, thân thương nhất về tuổi thơ và quê hương...

Băng Châu