Hồng Ngọc: Con trai và “anh ấy” là một nửa cuộc đời tôi

"Mắt nai" Hồng Ngọc đang sống những ngày tràn đầy hạnh phúc bên cậu con trai kháu khỉnh và người đàn ông tuyệt vời của đời mình. Giáng sinh năm nay, tổ ấm của cô ca sĩ này sẽ ngắm tuyết rơi ở xứ người, nhưng đối với Ngọc, mãn nguyện nhất là được gần gũi gia đình lớn ở Việt Nam.

Sống ở xứ người, chị cảm nhận không khí đón noel của người nước ngoài như thế nào?

Một không khí rất vui nhộn và lãng mạn nữa. Giáng sinh ở nước ngoài bao giờ cũng lạ hơn là có tuyết rơi, điều mà ở Việt Nam sẽ chẳng bao giờ có cả. Nhưng đối với tôi, sự ấm cúng và một không khí giáng sinh tuyệt vời nhất chính là đón lễ Noel ở Việt Nam, trong gia đình lớn và cùng những người thân yêu của mình.

Chị sẽ tặng quà cho ông xã và con trai như thế nào?

Tôi nghĩ là được ở cạnh những người thân yêu nhất trong những ngày này thì đó cũng chính là một món quà thiêng liêng nhất mà tất cả đã dành cho nhau.

Dù chị có bên cạnh hai người thân yêu nhất là ông xã và con trai nhưng bạn bè và gia đình chị thì vẫn ở Việt Nam. Chị cảm thấy thế nào khi mỗi khí nhớ về ngôi nhà của mình?

Tôi luôn cảm thấy mình vẫn còn thiếu một chút hạnh phúc nhưng lại thấy mình thật may mắn vì có một gia đình nhỏ luôn luôn ở bên cạnh để tiếp thêm cho tôi sự tự tin và nghị lực trong cuộc sống cũng như trong nghề nghiệp. Con trai và “anh ấy” là một nửa cuộc đời tôi, có lẽ đó là điều mà ông trời đã sắp đặt để che chở niềm hạnh phúc cho mình.

Trong đêm Noel, chị mơ ước điều gì?

Mơ ước thì nhiều lắm và chỉ cầu mong điều mình mơ ước sẽ đến với mình trong cuộc sống. Mong rằng mình sẽ luôn được yên bình trong cuộc sống, luôn được che chở bởi sự thương yêu của mọi người xung quanh và hạnh phúc hiện tại tôi nắm giữ sẽ luôn ở bên cạnh mình.

Live show của chị đã dời sang năm 2007 nhưng đầu năm tới thì một loạt live show của các ca sĩ khác cũng dự tính được tổ chức. Chị có nghĩ mình sẽ phải cạnh tranh với họ?

Khi đứng trên sân khấu thì bất kỳ một ca sĩ nào cũng đều mong được khán giả đón nhận, thương yêu vì thế ai cũng phải luôn cố gắng để có chỗ đứng trên bước đường ca hát của mình và tôi cũng không là ngoại lệ.

Đối thủ để cạnh tranh lớn nhất là phải vượt qua chính mình, bứt phá với khả năng của mình chứ không phải là một ai khác cả. Ngọc nghĩ là khán giả cũng chẳng bao giờ muốn nhìn thấy một ca sĩ cứ đứng mãi một chỗ vì thế luôn luôn gửi đến khán giả những điều mới mẻ và được đón nhận là điều mà bất kỳ một ca sĩ nào cũng phải phấn đấu.

Trong live show sắp tới của mình, tôi muốn khán giả thấy thời gia trôi qua, dù có nhiều chuyện đã xảy ra nhưng tôi đã luôn cố gắng để đem đến những điều mới mẻ dành cho khán giả. Tôi nghĩ là những cố gắng mà mình sẽ làm sẽ cho thấy một Hồng Ngọc đáng được trân trọng.

Con trai chị đẹp như một thiên thần vậy, tại sao chị không “khoe” con trên báo để chia vui với những người hâm mộ?

Tôi thật sự rất vui khi con trai mình được nhắc đến như thế này (cười) và thấy mình quá may mắn vì điều đó. Dĩ nhiên là tôi sẽ chia sẻ niềm vui của mình với mọi người nhưng tôi muốn mọi người sẽ gặp và thậm chí sẽ ôm em bé trong vòng tay chứ không phải đơn thuần chỉ là qua hình ảnh.

Theo Huyền My
Ngôi Sao