Hoài Linh: "Nghệ sĩ không khùng không thể làm nghệ sĩ"

(Dân trí) - Diễn viên hàiHoài Linh khá hài hước khi đưa ra nhận định về nghệ sĩ trong chương trình "Gương mặt thân quen nhí" mà anh đảm nhận vai trò giám khảo.

Trong tập 8 của chương trình “Gương mặt thân quen nhí” tối qua (20/11), Minh Khang - Lan Phương hóa thân thành Bill & Brod, hai nhân vật người Indonesia thể hiện ca khúc “Bsingkong dan Keju”.

Minh Khang và Lan Phương cũng gây bất ngờ khi hát tiếng Indo và thể hiện điệu múa truyền thống của người Indo cũng khá ấn tượng.
Minh Khang và Lan Phương cũng gây bất ngờ khi hát tiếng Indo và thể hiện điệu múa truyền thống của người Indo cũng khá ấn tượng.

Mỹ Linh rất thích tiết mục của cả hai thí sinh, cô chia sẻ: “Bài hát này đầu tiên nghe chẳng hiểu gì nhưng Lan Phương diễn thì tôi bắt đầu hiểu, chứng tỏ cách dàn dựng của các bạn rất tốt”.

Giám khảo Hồng Vân khen hôm nay Lan Phương mới hát chứ bình thường chỉ "hét", để khẳng định mình có hát, Lan Phương trình diễn lại phần hát tiếng Indo hài hước.

Danh hài Hoài Linh nhận xét: “Cứ chọc vào là bả lại “tớn” lên thế thôi”. MC Đại Nghĩa đưa ra nhận định: “Giám khảo thông cảm, học trò ở trường này không có ai bình thường, và dĩ nhiên giám khảo mời tới cũng không có ai bình thường luôn ah”. Sau câu nói của MC Đại Nghĩa khiến cả 3 giám khảo “cười ngất”.

Hoài Linh: "Nghệ sĩ không khùng không thể làm nghệ sĩ" - 2

Danh hài Hoài Linh không ngại đưa ra nhận định: “Chỉ có Đại Nghĩa mới hiểu chúng tôi nhất thôi, nghệ sĩ không khùng không thể làm nghệ sĩ được đâu”.

"Anh khen cho phần múa, hát, nhảy của các em, nhưng phần nhảy của Lan Phương còn mang chút Khơme chứ chưa hẳn của Indo”, anh nhận định thêm.

Với tiết mục mở màn, Phương Mỹ Chi bất ngờ khi hát tiếng Anh trong hình tượng nữ ca sĩ Madona biểu diễn ca khúc “Holiday”.
Với tiết mục mở màn, Phương Mỹ Chi bất ngờ khi hát tiếng Anh trong hình tượng nữ ca sĩ Madona biểu diễn ca khúc “Holiday”.

Ngoài phần giọng hát, Phương Mỹ Chi còn thể hiện khả năng vũ đạo sôi động. Một thể nghiệm khá mới lạ so với hình ảnh quá quen thuộc của giọng hát chuyên trị các ca khúc dân ca.

Giám khảo Hồng Vân chia sẻ, chị cảm thấy Nam Cường “rất ngộ” khi giả nữ nhưng không bao giờ bị “lỗi” mà rất giống. Cả hai đã thể hiện tốt và khi có thể hòa quyện vào nhau. Giám khảo Mỹ Linh khen Phương Mỹ Chi nhảy rất tốt và phát âm tiếng Anh khá chuẩn. Hoài Linh cũng hết lời khen ngợi, anh công nhận đây là phần trình diễn rất tốt.

Hoàng Quân hóa thân thành ca sĩ Thanh Duy trình diễn ca khúc “Tôi thích” trong khi đó Khương Ngọc lại hóa thân thành thầy giám thị “già nua” hỗ trợ cho phần trình diễn của bé Ben.
Hoàng Quân hóa thân thành ca sĩ Thanh Duy trình diễn ca khúc “Tôi thích” trong khi đó Khương Ngọc lại hóa thân thành thầy giám thị “già nua” hỗ trợ cho phần trình diễn của bé Ben.

Giám khảo Hồng Vân khen bé Ben nhảy đẹp hơn Thanh Duy. Giám khảo Mỹ Linh khen Ben nghệ sĩ từ trong máu, Ben hát rất hay, trình diễn chuyên nghiệp. Hoài Linh cho biết anh bất ngờ khi Ben hát được giọng của Thanh Duy, bởi đây là giọng nam cao rất khó hát.

Trang Thư hóa thân thành nghệ sĩ Trinh Trinh biểu diễn trong trích đoạn “Thanh gươm và nữ tướng”. Thúy Uyên không ngại “xấu” khi vào vai người nô bộc già nua, phụ trợ cho phần trình diễn chính của bé Trang Thư.
Trang Thư hóa thân thành nghệ sĩ Trinh Trinh biểu diễn trong trích đoạn “Thanh gươm và nữ tướng”. Thúy Uyên không ngại “xấu” khi vào vai người nô bộc già nua, phụ trợ cho phần trình diễn chính của bé Trang Thư.

Với vai diễn này, Trang Thư gây bất ngờ và vô cùng ấn tượng khi thể hiện được thần thái của một vị nữ tướng - Bùi Thị Xuân. Phần biểu diễn phân đoạn hay tin cha mất đầy xúc động của Trang Thư khiến không ít khán giả rơi nước mắt.

Trang Thư tự nhận mình hát hơi cao và phô vì có những đoạn rất khó hát.

Hoài Linh nhận xét phần thần thái diễn của Trang Thư khá tốt nhưng phần hát hơi bị chênh. Giám khảo Hồng Vân cho rằng hát, diễn rất khó nhưng Trang Thư thể hiện tốt, Trang Thư rất có tài năng khi thể hiện nhiều nhân vật và cũng khá đa dạng các thể loại nhạc trong suốt từ đầu chương trình đến giờ. Giám khảo Mỹ Linh cũng ngạc nhiên về phần trình diễn của Trang Thư.

Nghệ sĩ Thúy Uyên cảm ơn nghệ sĩ Trinh Trinh đã hỗ trợ cho Trang Thư trong tiết mục này.

Cô bé Bảo Ngọc lại một lần nửa khiến các vị giám khảo “cuồng” khi quá đáng yêu trong phần thể hiện ca khúc 10 thương của ca sĩ Vân Khánh.
Cô bé Bảo Ngọc lại một lần nửa khiến các vị giám khảo “cuồng” khi quá đáng yêu trong phần thể hiện ca khúc 10 thương của ca sĩ Vân Khánh.

Khi hóa thân thành nhân vật nào, bé Bảo Ngọc luôn thể hiện nhân vật đó trong suốt chương trình.

Giám khảo Mỹ Linh một lần nữa không ngại bày tỏ tình cảm của mình: “Tôi phải lòng cô bé này. Cô ấy bước ra sân khấu dịu dàng theo đúng chất cô gái Huế. Nhất là lúc cô ấy khâu nón, lúc ấy tôi thấy chú Luân cứ ngồi cười. Chú Luân rất hy sinh, làm cô gái Huế “bị lỗi” bao nhiêu thì cô bé này dịu dàng bấy nhiêu. Hôm nay cô bé hát rất hay, chuyển sang giọng giả hát những nốt cao. Con sinh ra để hát trên sân khấu”

Giám khảo Hoài Linh cũng nhìn nhận khả năng của Bảo Ngọc là rất cao khi cô bé có thể hát giọng Huế rất ngọt, dù rằng là người miền Tây, kể cả nét dịu dàng, đằm thắm của một cô gái Huế cũng được “làm ra”. Giám khảo Hồng Vân hoàn toàn bất ngờ với phần thể hiện nhân vật và biểu diễn của bé Bảo Ngọc.

Nếu sau phần trình diễn cải lương lấy nước mắt khán giả ở các tập trước thì tuần này, Gia Quý và Khánh Ngọc lại khiến khán giả cuồng nhiệt khi hóa thân thành Kasim Hoàng Vũ vô cùng máu lửa với “Ngọn lửa cao nguyên”.
Nếu sau phần trình diễn cải lương lấy nước mắt khán giả ở các tập trước thì tuần này, Gia Quý và Khánh Ngọc lại khiến khán giả cuồng nhiệt khi hóa thân thành Kasim Hoàng Vũ vô cùng máu lửa với “Ngọn lửa cao nguyên”.
Gia Quý còn cho biết dường như em có một sự háo hức đặc biệt với nhân vật này vì niềm yêu thích Rock nên e đã dành nhiều thời gian để luyện tập cho tiết mục, nhất là những khúc gằn giọng máu lửa.
Gia Quý còn cho biết dường như em có một sự háo hức đặc biệt với nhân vật này vì niềm yêu thích Rock nên e đã dành nhiều thời gian để luyện tập cho tiết mục, nhất là những khúc gằn giọng máu lửa.

Khánh Ngọc thì cô được khen là một bản sao “hoàn hảo” của Kasim, hơn cả Gia Quý. Tuy giọng hát của Khánh Ngọc không có nét giống Kasim nhiều như cậu học trò nhưng hai cô trò đã thật sự khuấy động cả khán phòng.

Giám khảo Mỹ Linh cũng nhận xét “Khánh Ngọc hôm nay giống Kasim Hoàng Vũ kinh khủng”. Giám khảo Hồng Vân có vẻ tiếc nuối vì phần biểu diễn của cả hai hơi ngắn. Giám khảo Hoài Linh chia sẻ: “Chú rất thích đoạn gằn giọng vì con đã làm rất tròn. Chú không tưởng tượng con là Gia Quý nữa. Riêng Khánh Ngọc hôm nay hóa trang giống Kasim quá, trong lúc đi vào thang máy cùng khiến anh “sảng hồn” nghĩ chẳng lẽ Kasim đi chung với Gia Quý”.

Với phần hóa thân xuất sắc trong nhân vật Kasim đã mang về kết quả chiến thắng một lần nữa cho Gia Quý và Khánh Ngọc.
Với phần hóa thân xuất sắc trong nhân vật Kasim đã mang về kết quả chiến thắng một lần nữa cho Gia Quý và Khánh Ngọc.

Băng Châu

Ảnh: BTC

Hoài Linh: "Nghệ sĩ không khùng không thể làm nghệ sĩ" - 10