Hoa Thanh Tùng: Chỉ xin năm sau lại làm chàng "Thạch Sanh"

Nụ cười tươi, những lời bình dí dỏm, niềm đam mê với nghề đã giúp biên tập viên Hoa Thanh Tùng gây ấn tượng tốt với khán giả và trở thành một gương mặt được yêu mến dù anh không còn là gương mặt mới ở VTV3. Nhân dịp đầu năm mới, hãy trò chuyện cùng anh!

Anh đã từng làm MC của rất nhiều chương trình. Với cảm nhận của riêng mình, anh thích dẫn chương trình nào nhất?

 

Từ ánh mắt đến trái tim là chương trình đầu tiên mà tôi dẫn. Đó là kỉ niệm rất đẹp trong những năm tháng đầu tiên khi bước chân vào Đài THVN. Rồi Hành trình văn hoá khiến tôi trở nên linh hoạt hơn nhờ đảm nhiệm vai trò người dẫn đường cho các du khách.

 

Tôi ưa phiêu lưu mạo hiểm, thích khám phá những điều mới lạ nên đầu năm 2004, tôi quyết định chia tay với Hành trình văn hoá và khai phá mảnh đất mới - Những chuyện lạ Việt Nam.

 

Với cảm nhận của riêng anh, làm MC "Những chuyện lạ Việt Nam" có gì khác với những chương trình khác?

 

Khác nhiều chứ. Chính vì không câu chuyện nào giống câu chuyện nào nên mỗi lần dẫn chương trình tôi đều có tâm trạng khác nhau: Sôi động, hồi hộp, ngạc nhiên, sợ hãi, bất ngờ… Khác biệt và đặc trưng nhất của MC Những chuyện lạ Việt Nam chính là vượt lên nỗi sợ hãi của bản thân, chủ động kìm chế và kiểm soát tình hình vì giữa kỷ lục ấn tượng và mạo hiểm chỉ là ranh giới mong manh.

 

Trong chương trình "Vầng trăng cổ tích", anh vào vai Thạch Sanh rất đạt. Anh có vẻ hợp với các chương trình dành cho thiếu nhi. Vậy lý do gì mà chưa khi nào "chàng Thạch Sanh" thử sức với sân chơi dành cho các em nhỏ?

 

Tôi rất cố gắng hoá thân trong anh chàng Thạch Sanh để đem lại nụ cười cho các em nhỏ nhân dịp Tết Trung thu. Tuy nhiên năm nay, "Thạch Sanh" bị mọi người kêu là bệu quá nên sau khi đóng xong tôi đi tập thể dục thường xuyên để giảm cân.

 

Tôi nghĩ rằng dẫn chương trình cho các em thiếu nhi cực kỳ khó, những đồng nghiệp của tôi như Bảo Vân, Bạch Dương, Hải Đăng… rất giải trong lĩnh vực này, tôi chỉ xin năm sau lại tiếp tục đóng "Thạch Sanh" phục vụ các em thôi. Và chắc chắn "Thạch Sanh" lúc đó sẽ không còn bệu nữa.

 

Hơi riêng tư một chút, anh có thể bật mí về tổ ấm của mình?

 

Tôi luôn tự hào khi nói đến gia đình của mình bởi nơi đó tôi tìm thấy sự cân bằng sau khi rời bàn làm việc. Nơi có bố mẹ khoẻ mạnh yêu thương con cháu. Nơi có người vợ thấu hiểu, tâm lý và yêu chồng. Nơi có tiếng "xin chào bố" của hoàng tử "Bim" gần 3 tuổi mỗi khi tôi dắt xe đi làm hay mở cửa vào nhà…

 

Tất cả những điều đó khiến tôi yên tâm công tác và phấn đấu. Tôi luôn ước mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các thành viên trong gia đình và cho dù làm gì, ở đâu tôi cũng luôn nghĩ về họ.

 

Cảm ơn anh!

 

Theo Vân Anh - Ngọc Mai

VTV