“Họa mi” Siu Black trở lại máu lửa trong đêm nhạc kỷ niệm Y Moan

(Dân trí) - Dù sức khỏe không được tốt và đang điều trị tại quê nhà, nhưng Siu Black vẫn cháy hết mình trong đêm nhạc tưởng nhớ cây đại thụ âm nhạc Tây Nguyên - NSND Y Moan.

Tối qua (14/11), trong đêm nhạc Sol vàng với chủ đề “Y Moan – Huyền thoại Cao Nguyên”, khán giả đã có dịp thưởng thức và cháy hết mình trong những màn trình diễn đậm chất Tây Nguyên.

Đêm nhạc về những ca khúc Tây Nguyên là nguyện vọng được hai con trai của Y Moan ấp ủ từ lâu và đã trở thành hiện thực nhân kỷ niệm 5 năm ngày NSND Y Moan từ giã cao nguyên. Những ca khúc từng vang vọng khắp núi rừng một thời cũng đã được tái hiện đầy cảm xúc trong đêm nhạc. 

Siu Black cũng là người con của núi rừng nên chị đã không bỏ lỡ cơ hội để góp mặt trong đêm nhạc này.

Dù đang điều trị bệnh, nhưng Siu Black vẫn muốn góp mặt trong đêm nhạc tưởng nhớ người anh thân thiết.
Dù đang điều trị bệnh, nhưng Siu Black vẫn muốn góp mặt trong đêm nhạc tưởng nhớ người anh thân thiết.
“Họa mi Tây Nguyên” máu lửa, đốt cháy sân khấu với “Trái cam mặt trời”
“Họa mi Tây Nguyên” máu lửa, đốt cháy sân khấu với “Trái cam mặt trời”
Bản lĩnh, quyến rũ trong ca khúc quen thuộc “Vì ta đã thấy mặt trời”
Bản lĩnh, quyến rũ trong ca khúc quen thuộc “Vì ta đã thấy mặt trời”
Mạnh mẽ trên sân khấu dù cuộc sống đi qua nhiều thăng trầm
Mạnh mẽ trên sân khấu dù cuộc sống đi qua nhiều thăng trầm

Cùng với SiuBlack, nhiều giọng hát đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên cũng có mặt, hai con trai của Y Moan là Y Vol - Y Garia, nhạc sỹ Nguyễn Cường, Y Zak Arun, Rođamic, Y Soan, H’Zina Bya….

Y Garia trình bày ca khúc “Xôn xao mênh mang cao nguyên Đắk Lắk”
Y Garia trình bày ca khúc “Xôn xao mênh mang cao nguyên Đắk Lắk”
Y Vol - cậu con trai cả thể hiện ca khúc từng gắn bó với cố NSND Y Moan bằng sự mộc mạc nhưng đầy cảm xúc.
Y Vol - cậu con trai cả thể hiện ca khúc từng gắn bó với cố NSND Y Moan bằng sự mộc mạc nhưng đầy cảm xúc.
Hai giọng hát trẻ đầy nội lực Hà My và Mai Trang xuất hiện với trang phục trắng đen đối lập khiến khán giả dễ liên tưởng đến sự mạnh mẽ trong giai điệu nhưng lời ca lại rất đỗi tình cảm, da diết đặc trưng của các ca khúc rừng núi.
Hai giọng hát trẻ đầy nội lực Hà My và Mai Trang xuất hiện với trang phục trắng đen đối lập khiến khán giả dễ liên tưởng đến sự mạnh mẽ trong giai điệu nhưng lời ca lại rất đỗi tình cảm, da diết đặc trưng của các ca khúc rừng núi.
Sự kết hợp đăc biệt của Y Garia và Đinh Ứng Phi Trường với “Đôi mắt Pleiku” người nghe lại được gặp một “Cô gái cao nguyên” có đôi mắt vừa hư vừa thực, một đôi mắt có tất cả những gì đẹp nhất, say lòng người nhất của núi rừng.
Sự kết hợp đăc biệt của Y Garia và Đinh Ứng Phi Trường với “Đôi mắt Pleiku” người nghe lại được gặp một “Cô gái cao nguyên” có đôi mắt vừa hư vừa thực, một đôi mắt có tất cả những gì đẹp nhất, say lòng người nhất của núi rừng.
Hai anh em Y Vol- Y Garia trình diễn ca khúc Giấc mơ Chapi đầy tình cảm và nội lực chạm đến trái tim của người nghe, không ít khán giả xem trực tiếp tại đã hòa giọng theo những giai điệu của ca khúc thân quen này.
Hai anh em Y Vol- Y Garia trình diễn ca khúc Giấc mơ Chapi đầy tình cảm và nội lực chạm đến trái tim của người nghe, không ít khán giả xem trực tiếp tại đã hòa giọng theo những giai điệu của ca khúc thân quen này.
“Họa mi” Siu Black trở lại máu lửa trong đêm nhạc kỷ niệm Y Moan - 10

Chương trình khép lại với những bản hùng ca núi rừng được hòa giọng bởi tất cả những người con Tây Nguyên và sự xuất hiện bất ngờ trên sân khấu của nhạc sĩ Nguyễn Cường với ca khúc “Còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột”.

B.C

“Họa mi” Siu Black trở lại máu lửa trong đêm nhạc kỷ niệm Y Moan - 11