1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hoa hậu Trần Thị Quỳnh cổ vũ cho Brazil

(Dân trí) - Yêu lối đá hào hoa đẹp mắt của đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới Brazil, ở World Cup 2010 hoa hậu thể thao Trần Thị Quỳnh quyết tâm không bỏ trận đấu của các “vũ công Samba”, dù cô đang rất bận rộn…

 
Chỉ còn một ngày nữa, World Cup 2010 sẽ chính thức bắt đầu với sự góp mặt của 32 đội bóng ưu tú nhất đại diện cho các châu lục. Sự kiện này được hoa hậu thể thao Trần Thị Quỳnh háo hức đón chờ, bởi cô đặc biệt yêu thích môn thể thao vua. 
 
Hoa hậu Trần Thị Quỳnh cổ vũ cho Brazil - 1
Hoa hậu Trần Thị Quỳnh yêu thích lối đá đẹp của Brazil
 
Theo Quỳnh, bóng đá là môn thể thao có sức hấp dẫn mãnh liệt từ khi cô còn bé, lúc cô vẫn lon ton theo bố đi xem bóng đá ở nhà hàng xóm, hoặc khi cả nhà quây quần bên tivi để hò reo, cổ vũ cho đội bóng yêu thích. Cô hoa hậu có chiều cao 1m75 đặc biệt yêu mến Brazil, nhất là khi đội bóng vàng xanh giành chức Vô địch vào năm 2002 với một sức mạnh vượt trội không thể cản phá. 

"Hồi còn học sinh, mình ngóng đợi World Cup cứ như trẻ con ngóng đợi quà vậy. Bây giờ đi làm, công việc hàng ngày cũng khá bận rộn, có lẽ mình sẽ thưởng thức món ăn tinh thần này bằng nhiều hình thức khác nhau”, hoa hậu Trần Thị Quỳnh chia sẻ.  

Ngoài lựa chọn xem Brazil thi đấu qua truyền hình trực tiếp, cách mà Quỳnh dõi theo World Cup chính là nghe phát thanh trực tiếp trên chính kênh VOV Giao thông, nơi cô đang công tác.

Thường xuyên sống xa nhà, hoa hậu thể thao 2007 rất thích được trở về với mái ấm gia đình ở Hải Phòng mỗi dịp Tết. Nhưng cảm giác chờ đợi World Cup còn hồi hộp hơn cả lúc được nghỉ về quê ăn Tết cùng gia đình:  

“World Cup bốn năm mới có một lần, tất cả mọi người đều mong chờ được tận hưởng những trận cầu đỉnh cao. Cứ thử tưởng tượng xem, một pha ghi bàn tuyệt đẹp sẽ có hàng triệu triệu người trên thế giới hò reo cùng mình, cảm giác đó thật là thú vị. World Cup thật sự là một sự kiện để mọi người xích lại gần nhau hơn”, Trần Thị Quỳnh tâm sự.  
 
Hoa hậu Trần Thị Quỳnh cổ vũ cho Brazil - 2
Trần Thị Quỳnh tin tưởng C. Ronaldo sẽ tỏa sáng tại World Cup 2010
 
Không chỉ dành tình cảm cho Brazil, Quỳnh còn yêu thích những đội bóng đã từng vô địch trong các kỳ World Cup gần đây như Pháp (năm 1998), Italia (2006). Cô hoa hậu thể thao có cách lý giải khá hồn nhiên “đội vô địch là đội đã cống hiến hết mình cho khán giả”. Sự cống hiến đó đã đem đến những trận cầu hấp dẫn đến nghẹt thở, khiến con tim mỗi người đều rung lên những cảm giác buồn vui lẫn lộn. 

“Quỳnh không thể quên những giọt nước mắt của các cầu thủ khi nhìn đội bóng mình thua, hay từng cái ôm hôn, bắt tay nồng ấm khi đội mình chiến thắng. Chỉ có bóng đá mới khiến người ta những cảm xúc thú vị như vậy”, Trần Thị Quỳnh thổ lộ. 

Yêu các “Vũ công Samba”, nên hoa hậu thể thao Trần Thị Quỳnh ấn tượng nhất cầu thủ được mệnh danh “người ngoài hành tinh” Ronaldo. Những pha đi bóng tốc độ vượt qua các hậu vệ để ghi những bàn thắng gần như không tưởng.  

Ở World Cup 2010, Ro “béo” không còn góp mặt trong danh sách của Brazil, hoa hậu thể thao lại dành sự hâm mộ cho một chàng Ronaldo khác cũng có lối chơi tốc độ, khéo léo, hào hoa đó là C. Ronaldo của  đội tuyển Bồ Đào Nha. Cô hi vọng ngôi sao của Real Madrid sẽ tỏa sáng ở World Cup để cùng đội nhà đi đến đến trận chung kết. 

Lúc này mà dự đoán đội nào vô địch cũng hơi sớm, bởi bóng đá luôn chứa đựng yếu tố bất ngờ. Mình luôn dành tình yêu cho đội bóng nào đá đẹp, cống hiến hết mình nên sẽ cổ vũ cho Brazil giành chức Vô địch…”, Trần Thị Quỳnh nhận xét.
 
Sông Lam