Chùm ảnh:

Hoa hậu thể thao Trần Thị Quỳnh giản dị giữa đời thường

(Dân trí)- Sau khi đăng quang Hoa hậu thể thao VN 2007, cuộc sống của Trần Thị Quỳnh có nhiều thay đổi. Ra chợ, các bà bán hàng níu tay hỏi han. Đi mua hoa, anh chàng bán hoa lập tức giơ điện thoại lên xin mấy kiểu ảnh. Nhưng, Quỳnh vẫn vậy, giản dị và thân thiện.

Gặp Quỳnh ở Hải Phòng như gặp một gương mặt xinh lướt qua trên phố, tươi trẻ và rạng ngời. Đương kim hoa hậu Thể thao giờ đã là cô giáo thực tập. Quỳnh ríu ran kể chuyện soạn giáo án, kể chuyện lên lớp mỗi ngày và luôn được học sinh chào “Em chào cô hoa hậu ạ”. Hiện tại, Trần Thị Quỳnh là cô giáo thực tập bộ môn Sinh học và Thể dục tại trường trung học cơ sở Bắc Sơn, quận Kiến An của thành phố Hải Phòng.

 

Quỳnh đã “tậu” cho mình một chiếc xe máy mới để tiện việc đi làm. Có nhiều lời mời tham gia trình diễn thời trang nhưng Trần Thị Quỳnh từ chối. Quỳnh bảo: “Nghề thời trang ngay từ đầu em đã không thích. Em không có niềm đam mê với danh tiếng. Đi thi Hoa hậu thể thao với một sự tình cờ và hứng thú, vương miện đoạt được khiến chính bản thân em bất ngờ.

Cuộc sống của em giản dị lắm. Em làm những gì mình yêu thích. Và chưa bao giờ nghĩ rằng, vì mình đã có vương miện, nên phải sống thế này, phải sống thế kia, phải cầu kỳ mỗi khi xuất hiện ở đâu đó, hay phải luôn tỏ ra mình là một hoa hậu thể thao... Những điều ấy không hợp với em. Em thích mặc vest, thích được là mình, thích là một hình ảnh chín chắn, đứng đắn trong mắt học sinh của mình”.

 

“Vậy có khi nào cảm thấy danh vị hoa hậu thể thao đạt được đã bị... lãng phí không?”- hỏi Quỳnh, cô cười: “Em đã hết mình với cuộc thi ấy, không có gì phải hối hận. Còn chuyện lãng phí vương miện và danh vị hoa hậu thể thao... Em nghĩ rằng, em biết mình là ai. Em biết mình có gì và không có gì. Em biết mình vươn tới đâu. Một cuộc sống như hiện tại em thấy phù hợp với mình.

Sau khi dành vương miện hoa hậu Thể thao, em được theo đoàn Việt Nam sang Thái Lan dự Seagame. Nhưng, em đến với đoàn thể thao Việt Nam không phải tư cách là đại sứ sắc đẹp, mà em đến với tư cách là một người bạn, là một khán giả yêu thể thao đi để cổ vũ cho các đội tuyển thi đấu hết mình. Nhiều người nghĩ, đi dự Seagame là sung sướng, nhưng thật sự, các vận động viên của mình rất vất vả ở đất khách. Đồ ăn không quen nên các anh chị vận động viên phải mua đồ ăn khô từ nhà mang đi. Thời tiết nắng nóng, tập luyện vất vả. Đêm ngủ thì nhiều muỗi... Nói chung, sinh hoạt rất khó khăn”.

 

“Vốn là một fan của Công Vinh. Seagame vừa rồi, đội tuyển bóng đá nam lại đại bại, Quỳnh đã an ủi Công Vinh thế nào?”, hoa hậu thể thao lại cười rạng rỡ: “Đừng hiểu lầm nhé. Em thích xem bóng đá nên quý một cầu thủ nào cũng là chuyện bình thường như tất cả những ai yêu bóng đá thôi. Đúng là mùa Seagame vừa rồi, đội tuyển mình thua nhiều, các anh ấy cũng buồn chán. Em cũng đến sẻ chia như một người bạn. Bản thân cũng là một vận động viên nên em không gặp khó khăn trong việc tiếp xúc với các vận động viên thể thao khác”.

 

Quỳnh mặc vest đi trên phố đã ra dáng cô giáo lắm. Cô thích hoa nên ghé vào mấy cửa hàng hoa gần tượng đài Lê Chân mua. Mấy chủ hàng hoa nhận ngay ra hoa hậu thể thao, rút điện thoại xin chụp mấy kiểu ảnh kỷ niệm. Quỳnh thân thiện và dễ gần.

“Với em, tiền bạc và danh vị luôn đứng sau tình cảm. Trong chuyện tình yêu cũng vậy, em là người nghiêm túc và chung thủy. Vẫn chỉ yêu một mình anh ấy... Cuộc sống phải biết đủ, biết dừng. Quan điểm của em đơn giản là, xuất hiện đúng lúc và làm đúng việc”- Quỳnh đã nói với tôi như vậy khi chia tay và em cười như nắng sớm.

 

Dưới đây là một số hình ảnh của Hoa hậu Thể thao Trần Thị Quỳnh giữa cuộc sống đời thường:

 

Hoa hậu thể thao Trần Thị Quỳnh giản dị giữa đời thường  - 1

 

Hoa hậu thể thao Trần Thị Quỳnh giản dị giữa đời thường  - 2
 

Hoa hậu thể thao Trần Thị Quỳnh giản dị giữa đời thường  - 3

 Quỳnh tươi xinh giữa tấp nập đời thường

Hoa hậu thể thao Trần Thị Quỳnh giản dị giữa đời thường  - 4

 

Hoa hậu thể thao Trần Thị Quỳnh giản dị giữa đời thường  - 5
 

Hoa hậu thể thao Trần Thị Quỳnh giản dị giữa đời thường  - 6

Quỳnh rất yêu hoa, thích đi mua hoa về cắm

 

Hoa hậu thể thao Trần Thị Quỳnh giản dị giữa đời thường  - 7
 Hoa hậu mua kem bông cho em gái

 

Hoa hậu thể thao Trần Thị Quỳnh giản dị giữa đời thường  - 8
 

Hoa hậu thể thao Trần Thị Quỳnh giản dị giữa đời thường  - 9
 Với Quỳnh, hạnh phúc là biết yêu những gì mình có. 

 

Bài và ảnh: Hiền Mai