Hoa hậu Ngọc Diễm: “Tôi không thích than thân trách phận”

(Dân trí) - 10 giờ 30 sáng nay 13/12, người đẹp Phan Thị Ngọc Diễm sẽ bay sang Kuala Lumpur, Malaysia tham gia cuộc thi Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2008. Trước khi lên đường, Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008 đã chia sẻ với <i>Dân trí</i> rất nhiều tâm sự…

Có phải vì sợ “nói trước bước không qua” như cuộc thi Hoa hậu Trái đất vừa rồi nên sát giờ bay Ngọc Diễm mới tiết lộ thông tin mình đại diện cho nhan sắc Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2008?

Không được tham dự cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2008, tôi cũng cảm thấy tiếc nhưng không phải là “mất mát” gì lớn. Tôi còn nhiều cơ hội khác nữa. Còn về việc thông tin tới báo chí là do công ty Eve phụ trách. Có thể đối với mọi người là thông tin hơi muộn nhưng sự chắc chắn khiến tôi thoải mái hơn khi trả lời báo chí. Tôi muốn có sự chuẩn bị thật chu đáo, thật tốt!

Khi biết chính thức mình được lựa chọn, cảm giác của bạn và người nhà thế nào?

Tôi vui lắm! Bố mẹ và các em tôi mừng cho tôi có cơ hội chứng tỏ mình. Bố mẹ cũng lo lắng cho con gái đi xa có một thân một mình. Bố mẹ dặn dò tôi từng ly từng tý, nào là sang đến Malaysia phải gọi về nhà cho bố mẹ, liên lạc thường xuyên, phải chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo, có điều gì chưa biết thì hỏi thêm kinh nghiệm của các chị đi thi trước đó… (Cười).

Bạn từng nói tiếc vì không được tham gia cuộc thi Hoa hậu Trái đất nhưng dù sao sự chuẩn bị lúc đó cũng chưa được tốt. Vậy đến với cuộc thi này, bạn đã chuẩn bị kỹ càng chưa?

Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng về tâm lý, sự tự tin với kinh nghiệm trình diễn trên sân khấu. Tôi cũng tạo cho mình cảm giác thật thoải mái, không đặt nặng chuyện thắng thua. Về trang phục, tôi may mắn được sự giúp đỡ của hai NTK Hoàng Hải và Võ Việt Chung.

Nhà tạo mẫu Hoàng Hải thiết kế trang phục dạ hội dành cho đêm chung kết. NTK Võ Việt Chung thiết kế toàn bộ phần áo dài cho phần thi trang phục truyền thống, họp báo và đêm chung kết. Trong đó, bộ áo dài dự thi trang phục truyền thống được mang tên Hương Việt, rất đặc biệt, giới thiệu nét đẹp văn hóa và tâm hồn của người phụ nữ Việt Nam.
 
Hoa hậu Ngọc Diễm: “Tôi không thích than thân trách phận” - 1
"Không được tham dự cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2008, tôi cũng cảm thấy tiếc nhưng không phải là “mất mát” gì lớn"

Thực sự thời gian chuẩn bị cho cuộc thi là bao lâu?

Tôi nhận được lời mời từ phía Eve Group (Công ty Elite VN) khoảng giữa tháng 11 và một tuần sau tôi biết chính xác mình được lựa chọn.

Thiên Lý, người đẹp đại diện cho Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2008 phải thừa nhận rằng “thời gian chuẩn bị rất quan trọng, ít nhất cũng phải vài tháng chứ không thể vài tuần”. Nếu thế, sự chuẩn bị của bạn là quá ít?

Tôi biết có nhiều thời gian thì sự chuẩn bị tốt hơn về mọi mặt. Tuy nhiên, ở vào trường hợp bất khả kháng thì đành chịu. Khi nào BTC thông báo thì mình mới biết có thể tham gia hay không chứ, đâu phải cái gì muốn là làm được? Tôi nghĩ ở vào hoàn cảnh nào thì nên cố gắng tốt nhất ở hoàn cảnh ấy thay vì ngồi mà than thân trách phận.

Nhưng có vẻ bạn vẫn chưa chuẩn bị thật kỹ khi đêm trước hôm bay vẫn túi bụi phóng xe đi mua đồ?

Không phải là vì tôi “nước đến chân mới nhảy”. Trước, tôi rất muốn mua thêm một số đồ dùng cá nhân cho mình nhưng vì một số lý do khách quan chưa thể sắm hết được. Tôi cũng mới nhận được các bộ trang phục cách đây gần một tuần. Trong quá trình thử đồ, tôi mới thấy cần thêm một số trang sức đi kèm sẽ đẹp hơn. Và đêm qua, tôi đã đi mua trang sức và vài đồ dùng phát sinh khác.
 
Hoa hậu Ngọc Diễm: “Tôi không thích than thân trách phận” - 2
"Tôi nghĩ ở vào hoàn cảnh nào thì nên cố gắng tốt nhất ở hoàn cảnh ấy thay vì ngồi mà than thân trách phận"

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Quốc tế đòi hỏi người tham gia có vốn kiến thức sâu rộng về văn hoá - đất nước mình. Nhưng ngay tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam bạn cũng chưa thể hiện được bản lĩnh và vốn kiến thức khi nhầm lẫn về kiến thức sử địa, vậy bạn sẽ khắc phục ra sao?

Tôi dám ngẩng cao đầu mà khẳng định rằng sự nhầm lẫn về kiến thức sử địa trong phần thi ứng xử đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam chỉ là vấn đề tâm lý. Tôi đã có phần hồi hộp nên nói nhầm. Thực chất, tôi rất có ý thức học hỏi vốn kiến thức sâu rộng về ngành du lịch nước nhà.

Ngoài kiến thức về văn hoá, đất nước Việt Nam tôi cũng muốn tạo hình ảnh người con gái với tâm hồn Việt: nồng ấm, duyên dáng, thân thiện, cởi mở trong mắt bạn bè quốc tế. Tôi rất tự tin vào nụ cười tươi như hoa, sự thân thiện, hoà đồng và khả năng giao tiếp của mình.

Việc ra về gần như tay trắng của các người đẹp vừa tham dự cuộc thi sắc đẹp mang tầm vóc quốc tế như Chung Thục Quyên, Ngọc Hà, Cao Thuỳ Dương, Lan Phương… có khiến bạn thêm phần áp lực?

Như tôi đã nói, tôi không bị áp lực vì không đặt nặng chuyện thắng thua lên hàng đầu. Tôi chỉ đặt ra mục tiêu là phải chiến thắng chính bản thân mình, bộc lộ hết những khả năng mình có. Điều quan trọng là tôi cảm thấy mình thoải mái.

Còn nữa, tham gia cuộc đua sắc đẹp tại Malaysia gần một tháng trời, điều này có ảnh hưởng tới việc thi học kỳ năm cuối tại trường Đại học Ngoại thương TPHCM?

Tôi đang được nghỉ để chuẩn bị cho các môn thi học kỳ năm cuối. Theo lịch, ngày 2/1/2009 tới là tôi thi môn cuối cùng mà chung kết cuộc thi diễn ra vào đêm 1/1. Tôi nghĩ khó có thể về kịp giờ thi vì thế tôi đang làm đơn xin phép nhà trường tạo điều kiện cho tôi được thi vào buổi sau.
 
Hoa hậu Ngọc Diễm: “Tôi không thích than thân trách phận” - 3
 
"Tôi chỉ đặt ra mục tiêu là phải chiến thắng chính bản thân mình"

Thử tưởng tượng thế này, sau cuộc thi, trở về Việt Nam, điều bạn mong chờ nhất?

Tôi muốn một giấc ngủ thật thoải mái. Tôi biết lịch hoạt động của các cuộc thi sắc đẹp rất… căng. Nhất là đêm chung kết sẽ kết thúc muộn, tôi còn phải gửi thông tin và hình ảnh về Việt Nam sau khi về tới khách sạn; cũng phải trò chuyện với người thân đang mong ngóng nữa chứ. Sáng hôm sau, tôi và các thí sinh sẽ phải dậy sớm chào tạm biệt trước khi lên máy bay. Tôi nghĩ mình được ngủ rất ít, thậm chí là phải thức trắng. Thực tế thì tôi đã tham gia cuộc thi sắc đẹp trong nước và tôi hiểu cảm giác thiếu ngủ là như thế nào (Cười).

Vậy mà cứ nghĩ điều bạn mong chờ nhất sẽ là gặp lại “chàng” cơ đấy! Nghe nói, Ngọc Diễm đã có bạn trai rồi?

Nếu nói là chưa thì là tôi nói dối. Nhưng thực sự, tôi chưa muốn tiết lộ chuyện tình cảm vào thời điểm này…

Cảm ơn Ngọc Diễm và chúc bạn gặp nhiều may mắn!

Nguyễn Hằng