Hoa hậu Mỹ giải thích về cú “sẩy chân”

(Dân trí) - “Có lẽ, tôi sẽ tham gia một khoá học... đi” - câu trả lời hóm hỉnh của Hoa hậu Mỹ - Crystle Stewart sau cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2008. Người đẹp 26 tuổi này vô tình “sẩy chân” trong phần trình diễn áo dạ hội và mất cơ hội lọt vào Top 5.

Đây là năm thứ hai liên tiếp, người đẹp Mỹ gặp sự cố trong phần thi trang phục dạ hội tại cuộc thi HHHV. Năm ngoái, người đẹp Rachel Smith, đại diện của Mỹ tại cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2007, cũng vô tình “sẩy chân” trong phần thi trình diễn áo dạ hội. Nhưng cả hai cô, với bản lĩnh và kinh nghiệm trình diễn, ngay lập tức đứng dậy, mỉm cười và bước tiếp.

 

“Tôi nghĩ, mình sẽ đăng ký một khoá học đi trong tương lai. Tôi chưa bao giờ tin rằng, mình có thể trượt chân ngay trong cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ, đúng một năm sau khi sự kiện đó xảy đến với một hoa hậu Mỹ. Tôi luôn băn khoăn: “Chúa ơi, nếu điều đó xảy ra với con thì sao, con sẽ phải làm gì”. Và cuối cùng, thì điều đó cũng xảy ra”, đó là câu trả lời của Crystle tại buổi phỏng vấn với tờ AP sau khi cuộc thi kết thúc.

 

Hoa hậu Mỹ giải thích về cú “sẩy chân” - 1

 Crystle Stewart trong phần thi trang phục dạ hội

 

Hoa hậu Mỹ giải thích về cú “sẩy chân” - 2

  Crystle Stewart phản ứng sau cú vấp ngã bất ngờ

 

Giải thích về cú vấp ngã bất ngờ, Crystle cho biết: “Chiếc váy dạ hội của tôi rất đẹp, nhưng thật không may, tôi lại giẫm vào chân váy và khiến mình vấp ngã. Tất cả là lỗi của tôi”.

 

Tuy nhiên, là một người bản lĩnh và lạc quan, Crystle Stewart nói tiếp: “Hiện tại, tôi rất khoẻ và bình thường. Tôi sẽ sớm trở về New York và tiếp tục cuộc sống”. Hiện, đoạn băng ghi lại cảnh Stewart đã được đưa lên mạng và trở thành một trong những đoạn video thu hút nhiều người xem nhất trong ngày hôm qua (14/7), kèm theo đó là những lời bình luận được xem là không hay.

 

Hoa hậu Mỹ giải thích về cú “sẩy chân” - 3

 Crystle Stewart tự tin trong phần trình diễn bikini

 

Hoa hậu Mỹ giải thích về cú “sẩy chân” - 4

  Crystle Stewart là một trong 10 người đẹp nhất cuộc thi HHHV2008

 

Nói về việc này, Stewart khẳng định: “Tôi sẽ không để chuyện này làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Tôi sẽ không suy nghĩ mãi về cú ngã đó nữa vì cuộc sống của tôi còn nhiều điều tốt đẹp chờ đợi phía trước”.

 

Crystle Stewart từng chia sẻ mong muốn được mở một trường học tư tại New York và tiếp tục công việc dạy học mà cô yêu thích. “Tôi sẽ nói chuyện với những học sinh của mình, kể cho chúng nghe những gì tôi đã trải nghiệm tại Việt  Nam suốt 3 tuần qua và cả về cú ngã bất ngờ trong buổi chung kết.

 

Hoa hậu Mỹ giải thích về cú “sẩy chân” - 5

Crystle Stewart: "Ai trong đời cũng có lần vấp ngã,

quan trọng là cách bạn đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã đó".

 

“Đôi khi trong cuộc sống, bạn phải vấp ngã, không đơn giản là cú ngã trong một cuộc thi sắc đẹp, mà là những vấp ngã về tinh thần. Điều quan trọng là cách bạn đứng dậy sau mỗi cú ngã đó”, Crystle vui vẻ thổ lộ.

 

Tân hoa hậu hoàn vũ - Dayana Mendoza sẽ là bạn cùng phòng với Crystle khi cô chuyển tới sống tại New York trong thời gian tới. Dayana Mendoza, Crystle Stewart và hoa hậu tuổi teen của Mỹ sẽ ở cùng nhà trong suốt một năm tới.

 

Hoa hậu Mỹ giải thích về cú “sẩy chân” - 6

 Crystle Stewart sẽ trở về New York và theo đuổi

ước mơ mở một trường học của cô.

 

Mi Vân

Theo AP

Dòng sự kiện: Hoa hậu Hoàn Vũ 2008