Hoa hậu Lê Thị Hoa: Chưa ai “nhòm ngó” tới tôi

(Dân trí) - “Tôi thích mẫu đàn ông thông minh, có tài, sống tình cảm và phải biết chữ “nhân”. Sẽ đến một ngày, tôi gặp được người đàn ông như mong muốn…”, Hoa hậu Thế giới người Việt tại Đức và Đông Âu tâm sự.

Từng hi vọng rất nhiều trong Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt tại Nha Trang nhưng kết cục ra về tay trắng, Hoa có “giận” giới báo chí cứ “cầm đèn chạy trước ô tô” khi dự đoán Hoa sẽ lọt vào top 5 người đẹp nhất để sau này Hoa bị…hụt hẫng không?

Tôi nghĩ khi tham gia cuộc thi sắc đẹp, ai cũng muốn giành được một vị trí nào đó. Cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt lần đầu tổ chức đã quy tụ được rất nhiều các thí sinh đến từ các nước. Mỗi người trong số họ đều hội tụ những tiêu chuẩn mà BTC đề ra. Đó cũng là lý do khiến Ban giám khảo rất khó để chọn lựa ra những bông hoa đẹp nhất.

Tôi không cảm thấy “giận” ai cả. Đã là cuộc thi thì phải có người thắng, kẻ thua và tư tưởng này tôi đã chuẩn bị cho mình từ trước khi tham gia cuộc thi. May mắn đã không mỉm cười với tôi (Hoa không được lọt vào Top 5 - PV) như báo chí dự đoán. Nhưng đằng sau tôi đã và đang có sự ủng hộ của mọi người dành cho. Nhân đây, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những ai đã luôn ủng hộ cho tôi trong suốt thời gian qua.
 
Hoa hậu Lê Thị Hoa: Chưa ai “nhòm ngó” tới tôi - 1

Sau cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt, được biết Hoa đã làm được rất nhiều việc từ thiện: vận động ủng hộ đồng bào lũ lụt ở Cần Thơ, đến thăm và tặng quà các em nhỏ bên Đức, tham gia đêm ca nhạc từ thiện ủng hộ xây dựng trường học tại Bắc Kạn…Phải chăng Hoa ý thức được trách nhiệm khi tham gia cuộc thi sắc đẹp bên Đức và tại Việt Nam?

Vương miện và danh hiệu đã thực sự mang lại nhiều thay đổi trong cuộc sống của tôi. Tôi có cơ hội đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người và được tiếp cận với nhiều nền văn hoá khác nhau. Qua những cơ hội đó, tôi học hỏi và đúc kết được nhiều điều hay và hoàn thiện bản thân hơn.

Danh hiệu Hoa hậu Thế giới người Việt tại Đức đã tạo điều kiện cho tôi làm được nhiều việc mà trước đây tôi không thể làm được. Đó là tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội với mục đích cao cả. Khi nhận được những ánh mắt khích lệ và hạnh phúc của những mảnh đời kém may mắn, tôi cảm thấy những việc mình làm thật có ý nghĩa. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa.

Cũng sau cuộc thi, công việc tại phòng khám nha khoa của Hoa (thành phố Leipzig, Đức) có xáo trộn gì không?

Sau cuộc thi, công việc tại phòng khám nha khoa của tôi vẫn bình thường. Sự xáo trộn chỉ là tôi dành nhiều thời gian để quảng bá thêm về hình ảnh đất nước, con người cũng như nền kinh tế đang phát triển ở quê hương mình đến với người Đức.

Mọi người đến phòng khám ngày càng đông vì qua các cuộc phỏng vấn của báo chí Đức, nhiều người đã biết đến tôi. Tôi cũng nhận được một số lời mời tham gia trong lĩnh vực nghệ thuật tại Đức.
 
Hoa hậu Lê Thị Hoa: Chưa ai “nhòm ngó” tới tôi - 2

Những “bệnh nhân” nói sao khi biết Hoa là một trong 10 cô gái đẹp nhất cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt?

Chị biết không? Trái với dự đoán, tôi rất bất ngờ và hạnh phúc khi quay trở lại Đức và được biết rất đông bệnh nhân đã lên mạng để “vote” cho tôi tại vòng chung kết tại Việt Nam.

Khi tôi đi làm trở lại, nhiều cuộc điện thoại gọi đến chúc mừng, kèm theo những bó hoa được gửi đến phòng khám nha khoa với những lời khích lệ. Tôi thật sự vui và tự hào.

Từng có ý định về Việt Nam casting cho vài bộ phim nhưng sau đó Hoa đột ngột bỏ. Lý do vì sao thế?

Tôi đã chính thức nhận được lời mời tham gia bộ phim Trung uý của đạo diễn Hà Sơn và phim Lập trình cho trái tim của đạo diễn Phi Tiến Sơn. Nhưng vào thời điểm quay phim, tôi lại đang theo khoá học nâng cao tay nghề trong lĩnh vực phẫu thuật và mổ chỉnh hình với bác sĩ chuyên môn tại Đức nên đành từ chối lời mời.

Hoa không nghĩ rằng nếu bước chân vào ngành giải trí thì chị có cơ hội “toả sáng” hơn và biết đâu cuộc đời sang trang mới - nổi tiếng, giàu có?

Tham gia vào lĩnh vực giải trí nghệ thuật có cơ hội cho mình toả sáng rất nhanh và trở nên…giàu có. Nhưng tôi muốn cái toả sáng của mình phải có giá trị lâu dài. Và quan trọng hơn là tri thức, nhân cách và lòng trắc ẩn trong bản thân mình sẽ là yếu tố giúp tôi luôn “toả sáng”.
 
Hoa hậu Lê Thị Hoa: Chưa ai “nhòm ngó” tới tôi - 3
Lê Thị Hoa và Hoa hậu Ngô Phương Lan, Á hậu 1 Terassa Sam, Á hậu 2 Minh Thu
 
Ở đâu thì cũng thế, người đẹp thường hay bị “nhòm ngó”. Hoa phải đối mặt ra sao trước mọi sự cám dỗ và nhòm ngó ấy?

Có thể do môi trường sống mỗi nơi mỗi khác nên cuộc sống hàng ngày của tôi rất êm đềm, nhẹ nhàng. Tôi đang sống cùng gia đình. Nhờ sự uốn nắn, chỉ bảo nghiêm khắc của bố mẹ từ bé nên tôi đã ý thức được bản thân mình sống phải có lập trường và bản lĩnh. Nói thật lòng là tôi chưa gặp phải cám dỗ nào cả. Và vì đi đâu cũng có bố đưa đi nên không ai dám “nhòm ngó” tôi chăng? (Cười).

Duyên dáng lại thông minh, hẳn là Hoa đã chọn lựa được người đàn ông “vừa ý?

Hiện tại, tôi chỉ chú tâm vào công việc nên ít có thời gian dành cho chuyện tình cảm riêng tư. Nhưng tôi tin sẽ đến một ngày tôi gặp được người đàn ông như mình mong muốn. Tôi tin vào duyên số (Cười).

Một người đàn ông có thể làm xiêu lòng người đẹp, người đó phải có những tính cách gì?

Tôi không quen đặt ra tiêu chuẩn cụ thể cho mẫu bạn trai của mình vì duyên số khó nói trước được lắm. Có khi mình lại yêu thích người không nằm trong “khuôn mẫu” mình đã đặt ra thì sao?

Nhưng, dù sao tôi cũng không giấu rằng tôi thích mẫu người đàn ông thông minh, có tài, sống tình cảm và sống phải biết chữ “nhân”.
 
Hoa hậu Lê Thị Hoa: Chưa ai “nhòm ngó” tới tôi - 4

Có người cho rằng cách trả lời của Hoa khéo léo quá, đôi khi tạo cho người đối diện cảm giác không thật. Hoa nghĩ thế nào?

Thật sự, nếu được ai đó khen mình khéo léo, tôi sẽ rất mừng. Vì ở nhà, mẹ luôn lo lắng cho tôi khi ra ngoài xã hội sẽ…vụng về (Cười).

Đến Tết Nguyên Đán ở Việt Nam rồi, Hoa và gia đình bên Đức những ngày này sẽ làm gì?

Ở Đức, gia đình tôi vẫn cố gắng duy trì và giữ gìn những nét truyền thống của ngày Tết Việt Nam. Tuy nhiên do lệch múi giờ với Việt Nam nên gia đình tôi cố gắng để cúng đêm giao thừa đúng với múi giờ ở Việt Nam.

Gia đình tôi cũng chuẩn bị đào, quất, bánh chưng, mứt kẹo, dưa hành…Tuy không đầy đủ như ở quê nhà nhưng cũng đủ tạo nên không khí ẩm thực ngày Tết cho gia đình tôi và cộng đồng người Việt bên này. Những ngày Tết Việt Nam, tôi cùng mẹ vào bếp nấu những món ăn ngày lễ, thắp hương bàn thờ tổ tiên và chúc tết mọi người.

Những ngày trước Tết, một số thành phố lớn tổ chức tết cho bà con cộng đồng người Việt. Tôi được Hội người Việt Nam ở một số nước mời đến dự Tết nhưng vì cùng tổ chức một ngày nên tôi không thể đi hết mọi nơi chung vui với bà con người Việt được.

Nhớ về cái Tết khi còn ở Việt Nam, Hoa nhớ nhất điều gì? (Tiếng pháo đêm giao thừa, chợ hoa ngày Tết hay không khí ấm cúng của gia đình đoàn tụ)?

Tôi nhớ nhất đêm giao thừa, được quây quần bên mâm cỗ, cùng ông bà, bố mẹ thắp hương hướng về tổ tiên và cầu chúc những điều tốt lành sẽ đến với gia đình trong năm mới.

Tết này, tôi mong muốn được về Việt Nam đón Tết nhưng điều đó có lẽ chưa thể thực hiện được. Ở bên này, tôi và gia đình sẽ luôn hướng về cái Tết cổ truyền của dân tộc. Cầu chúc một năm mới hạnh phúc đối với tất cả mọi người.

Hằng Nguyễn