Hồ Ngọc Hà rơi nước mắt khi chia sẻ “những niềm riêng từ lâu giấu kín”

(Dân trí) - Trong từng giai đoạn thăng trầm của cuộc sống, âm nhạc chính là nơi Hồ Ngọc Hà gửi gắm nỗi lòng và những điều thầm kín nhất mà không dám chia sẻ cùng ai.

Tối qua 20/4, trong đêm nhạc Love songs, lần đầu tiên Hà Hồ thực hiện một chương trình xuyên suốt trong 2h mà khán giả chỉ nghe cô hát và chia sẻ. Sân khấu của liveshow không có bất cứ chiêu trò hay hiệu ứng lạ nào gây chú ý hay khẳng định đẳng cấp. Chính giọng hát của cô đã chạm đến cảm xúc của khán giả, người thân, đồng nghiệp, bạn bè và giới truyền thông có mặt tại chương trình.

Hồ Ngọc Hà ngồi bệt trên sân khấu để hát...
Hồ Ngọc Hà ngồi bệt trên sân khấu để hát...

Không chỉ hát, Hồ Ngọc Hà lần đầu trải lòng về những cảm nhận của cô khi những cơn sóng dư luận trong suốt thời gian qua, tất cả dường như muốn “nhấn chìm” cô. Hà nói: “Ai cũng nói tôi mạnh mẽ, tôi dễ dàng vượt qua sóng gió, nhưng có mấy ai hiểu được phía sau đó tôi đã trải qua những gì và vượt qua như thế nào”. Cô khẳng định, mình là người yếu đuối, nhưng không vượt qua thì cũng không còn cách nào khác.

Chia sẻ về lý do thực hiện đêm nhạc lần này, cô chia sẻ: “Từ lâu, Hà đã không còn chia sẻ về cuộc sống của mình với mọi người, vì Hà sợ chuyện "ba mặt một lời", sợ những ồn ào không đáng có từ mạng xã hội... Hà chỉ còn biết gửi gắm vào âm nhạc”.


Hồ Ngọc Hà luôn mang một vẻ đẹp lộng lẫy...

Hồ Ngọc Hà luôn mang một vẻ đẹp lộng lẫy...

Hồ Ngọc Hà đã thể hiện những ca khúc gắn liền với nhiều giai đoạn thăng trầm trong cuộc sống, trong tình yêu của chính mình. Trước đây, khán giả thường im lặng trước những thắc mắc của khán giả và tìm cách trả lời bằng âm nhạc.

"Hà sẽ hát bằng chính trái tim của mình như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra, Hà sẽ không theo kịch bản mà sẽ thể hiện bằng đúng cảm xúc và để cảm xúc dẫn dắt, đáp lại theo tình cảm của khán giả đã có mặt trong đêm nhạc này cùng với Hà", ngay từ những phút đầu tiên của chương trình, Hồ Ngọc Hà đã trải lòng mình ra như thế.

Theo kịch bản ban đầu, chương trình chỉ khoảng 20 ca khúc nhưng Hồ Ngọc Hà đã ngẫu hứng hát thêm 4 - 5 ca khúc nữa. Đó là những ca khúc không phải của mình nhưng cô yêu thích, kể cả những ca khúc của các ca sĩ khác.

Bằng cảm xúc đặt vào âm nhạc, Hà đã có những khi thật trầm lắng, xúc động khi khán giả hát theo những ca khúc quen thuộc: Đừng đi, Tìm lại giấc mơ, Tội lỗi, Đêm nghe tiếng mưa, Yêu thương mong manh..., khán giả vỗ tay theo từng câu hát quen thuộc. Và đặc biệt thích thú khi Hà thể hiện những bài hát của các ca sĩ khác, không phải bài “tủ” của mình, như Anh còn nợ em, Ngày mai em đi, Sau tất cả...

Những cảm xúc dâng trào, cô đã phải che mặt lại để ngăn dòng cảm xúc...
Những cảm xúc dâng trào, cô đã phải che mặt lại để ngăn dòng cảm xúc...

Hồ Ngọc Hà khéo léo dẫn dắt vào từng ca khúc những chia sẻ, tâm sự, vừa gần, vừa xa, cô nói: “Hôm nay Hà không kể bất kỳ câu chuyện tình yêu nào của Hà, Hà chỉ kể về những cảm nhận của Hà trong đợt sóng gió vừa qua”. Cô cũng khẳng định mình không chủ đích nói về ai, mà tất cả chỉ là cảm xúc âm nhạc, hãy để cho âm nhạc thăng hoa thật sự.

Hồ Ngọc Hà khá hài hước, khiến cả khán phòng bật cười khi chia sẻ thêm: "Cũng may là hôm nay không có một anh người yêu cũ nào ngồi bên dưới. Có lẽ, các anh biết đêm nhạc mang tên Love song, toàn những bài mắng nhiếc, đại loại thế. May là không anh nào đi nhưng đây mới là điều thật nhất trong trái tim Hà. Nhiều người nghĩ Hà mạnh mẽ quá, bước qua mọi chuyện hay quá nhưng mấy ai biết Hà đã bước qua những điều đó thế nào. Âm nhạc chính là điều tuyệt diệu nhất dành cho Hà. Khi Hà nghe một bài hát có cùng cảm xúc, Hà nghe cho tan nát bài hát đó và rồi vượt qua".

Nhưng sau sự hài hước thú vị đó là những chia sẻ rất chân thành, rất thật, không ít lần cô ngước mắt lên để ngăn dòng cảm xúc và không để nước mắt rơi.

Sống thực tế, yêu hết mình, đau đớn tận cùng và lãng quên nhanh, đây là quan điểm của Hồ Ngọc Hà ở thời điểm hiện tại.
"Sống thực tế, yêu hết mình, đau đớn tận cùng và lãng quên nhanh", đây là quan điểm của Hồ Ngọc Hà ở thời điểm hiện tại.

Khi chia sẻ về chính mình của 8 năm về trước, Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người bất ngờ: "Hà là nghệ sĩ nhưng thời gian biểu của Hà là một người làm văn phòng, thức sớm, ngủ sớm. Đó là Hà của 8 năm trước, hát xong đi về nhà, chỉ biết mỗi việc làm người mẹ, người vợ, không biết ai, không biết showbiz thế nào. Mãi sau này khi bơ vơ một mình, Hà mới biết đến nhiều người hơn, rồi lại chập chững tìm hiểu lại cuộc sống từ đầu...".

Trong đêm diễn Hà Hồ mang đến cho khán giả những hình ảnh rất phụ nữ của mình trong suốt những khoảng thời gian mà cô đã suy nghĩ, đã tìm hiểu và cả trải nghiệm thực tế: "Xưa Hà từng đọc rất nhiều, nào là những cách để có làn da đẹp, đường cong chữ S. Rồi khi trưởng thành, Hà đọc 3 cách khiến đàn ông mê mệt, 5 biểu hiện bạn cần làm phút đầu tiên hẹn hò. Và thế là cũng được một anh. Sau đấy đọc 20 cách giúp bà bầu không rạn da, 25 cách lúc có bầu chồng vẫn yêu. Sinh em ra đời, hơi hoang mang đọc những cách giữ người yêu, giữ chồng nhưng cuối cùng cũng "xong" như thường. Nhạc sĩ Đức Trí từng viết bài Yêu thương mong manh, Hà đổi lại là Yêu thương... mong banh. Những lời hứa “người yêu hỡi, nhìn em lần nữa, hứa một đời sẽ mãi bên nhau”, vẫn xa nhau như thường. Đến tuổi này rồi, sống thực tế, yêu hết mình, đau đớn tận cùng và lãng quên nhanh. Và rồi, điều gì đến sẽ đến, lại tiếp tục tìm kiếm tình yêu để lại được đọc 35 cách để bà bầu không bị rạn da".

Kết thúc chương trình, Hồ Ngọc Hà hạnh phúc trong vòng tay của người thân, bạn bè... những người ở bên cạnh cô lúc sóng gió nhất.
Kết thúc chương trình, Hồ Ngọc Hà hạnh phúc trong vòng tay của người thân, bạn bè... những người ở bên cạnh cô lúc sóng gió nhất.

Với hơn 800 khán giả có mặt trong đêm nhạc, Hồ Ngọc Hà thật nhiều cảm xúc và đã chứng minh cô không chỉ là một nữ hoàng giải trí mà là một ca sĩ, khi hát, hát bằng cảm xúc chính con tim của mình.

Hồ Ngọc Hà khép lại đêm nhạc bằng ca khúc Sau tất cả: “Sau tất cả mình lại chung lối đi/ Đoạn đường ta có nhau, bàn tay nắm chặt bấy lâu / Sau tất cả mình cùng nhau sẻ chia / Muộn phiền không thể khiến đôi tim nhạt nhòa / Và ta lại gần nhau hơn nữa...”

Băng Châu
Ảnh: Đại Ngô, Thành Luân, Mr Bil

Hồ Ngọc Hà rơi nước mắt khi chia sẻ “những niềm riêng từ lâu giấu kín” - 6