Hiệp gà “rộng đường” ngày mãn án

(Dân trí) - Ngày Hiệp “gà” ra tù, 27/9, trở thành 1 cuộc liên hoan văn nghệ tưng bừng tại trại giam Văn Hoà (Thường Tín, Hà Nội). Một công ty tổ chức đến “đón lõng”, vợ cùng nhiều bạn diễn cũ lập tức cùng Hiệp nhập vai một tiểu phẩm hài mừng ngày về.

Vai diễn ngày tự do, sân khấu không ánh đèn

Hội trường trại giam lợp mái tôn, tường trống tứ bề, hàng rào dây thép gai bên ngoài in những đường vòng hình sin phía khoảng trời trắng mưa. Sân khấu lát gạch mộc, tường vôi cũ kỹ, phông nền đơn giản, không màn nhung, không đèn màu, không dàn nhạc, không phục trang, phụ kiện… Hàng trăm khán giả áo sọc hào hứng với buổi diễn cuối cùng đội tưởng đội văn nghệ Hiệp gà phụ trách.

Vừa chỉ đạo “dàn” loa nhạc, âm ly, micro, vừa vai trò MC, ca sĩ rồi hoạt náo viên… Hiệp tự tin, nhiệt huyết ở mọi vị trí trên sân khấu. Vẫn cái dáng cao gầy khòng khoeo chạy ngược chạy xuôi bên cánh gà, phía hậu trường. Bao nhiêu buổi văn nghệ trong suốt 17 tháng sống trong tù, có lẽ đây là buổi diễn trọn vẹn, đúng vai và ý nghĩa nhất với Hiệp.
 
Hiệp gà “rộng đường” ngày mãn án - 1
MC "thứ thiệt"!

Căn phòng trống hoác, gần như bỏ hoang phía sau hội trường, kê vài băng ghế đã có Thanh Quý (vợ Hiệp), nghệ sỹ Trà My, Hán Văn Tình (những bạn diễn thân thiết trước đây) và ca sĩ trẻ do Công ty tổ chức biểu diễn Quang Minh mời đến. Trà My đang nhắc lời cho Hiệp bắt vào một màn diễn tự biên tức thì. Trà My làm giọng the thé, “Chu Văn Quyềnh” - Hán Văn Tình thì chốc chốc nhảy choi choi, vò tai, bứt… đầu trọc với phần diễn của mình. Hiệp tranh thủ nhẩm lại lời thoại.

Một chốc, “nghệ sĩ áo sọc” lại đã có mặt bên cánh gà, hò dô khuấy động anh em phạm nhân vỗ tay hưởng ứng màn trình diễn của cô ca sĩ váy đỏ trên sân khấu. Trở lại gian phòng hậu trường, Hiệp sà đến bên vợ. Cô vợ trẻ tíu tít, ngẩng đầu, đôi mắt âu yếm, lúng liếng, ngập hạnh phúc.
 
Hiệp gà “rộng đường” ngày mãn án - 2
Lần cuối cùng trình diễn trong "nhóm nhạc áo sọc".

Quý không đưa cô con gái cùng đến đón chồng. Cô bé 4 tuổi vẫn ở Hưng Yên với ông bà nội, kết thúc buổi diễn chia tay, Hiệp và vợ sẽ bắt xe về quê ngay với bố mẹ và con gái. Quý cười tươi rói khi nhắc đến con, cháu cũng vừa mới gặp bố vài bữa trước. Gần như tháng nào cô cũng đón con lên chơi và đưa bé vào trại thăm nuôi bố. Hai bố con cũng đỡ nhớ nhung, khắc khoải nhiều.

Tiểu phẩm “Kén chồng cho con” bắt đầu, Hiệp vẫn nguyên bộ áo sọc, vào vai anh chàng vừa thọt vừa khoèo, đi tù về, ngốc nghếch nhưng chân thành đi tìm vợ (Trà My). Cả trăm khán giả cười nghiêng ngả với cái dáng đi cà thọt, cánh tay dặt dẹo, lều nghều của anh chàng buôn gà đã làm nên nghệ danh Dương Đức Hiệp.
 
Hiệp gà “rộng đường” ngày mãn án - 3
Khó kìm nỗi nhớ thương phía sau sân khấu.

Trà My và Hán Văn Tình diễn hết mình, căng hết giọng trong tiếng mưa rơi rát mái tôn thay nhạc đệm và tiếng vỗ tay nhiệt thành của khán giả. Sân khấu không ánh đèn, không phục trang, không đạo cụ. Những lời thoại gần như tự ứng biến - vai diễn đầu tiên của Hiệp gà ngày tự do.

Xênh xang đường về

Bộ áo sọc cuối cùng cũng được trút bỏ, Hiệp “gà” trở lại đúng hình ảnh thường thấy, áo hoa quần jean trắng, giày tây, tóc xịt gôm láng coóng. Thanh Quý lại nhảy cẫng, hồn nhiên bá cổ chồng lúc Hiệp vừa ở khu phòng giam lên, tay cầm tờ giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù.

Lĩnh án 24 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý, Dương Đức Hiệp đã thi hành án được 17 tháng, tích cực cải tạo, được 1 lần giảm án. Hôm nay, Hiệp được tha tù, trả tự do trước hạn 7 tháng.
 
Hiệp gà “rộng đường” ngày mãn án - 4
"Tôi hiểu ma tuý rất khó từ bỏ nhưng không phải là không thể".

Niềm vui cũng có lúc chùng xuống, lặng lẽ. Ai cũng có phần nào tâm trạng lo lắng, lo về phản ứng của xã hội, của công chúng, của nghề diễn với người diễn viên lỡ sa chân, lỡ dính chàm, lo lắng về chính bản lĩnh, quyết tâm của người bắt đầu lại cuộc đời. Ai cũng hiểu “dính” một lần nữa, Hiệp sẽ không còn cơ hội quay lại vì sự bội tín, phản bội lòng tin của rất nhiều người.

Hiệp gật đầu: “Tôi biết mình may mắn hơn nhiều người khác vì đằng sau có người thân, bạn bè và rất nhiều khán giả động viên, ủng hộ và rộng lòng tha thứ. Tôi hiểu ma tuý rất khó từ bỏ nhưng không phải là không thể và nếu lần này không làm được thì bản thân mình không là con người nữa”.

Hiệp hạ giọng khi nhắc lại những ngày tháng đã qua, nặng nề, ân hận về một thời sống buông thả, ích kỷ, làm khổ cả người thân. Hiệp với tay nắm chặt bàn tay vợ: “Tôi biết vợ tôi đã quá khổ mà không một lời phàn nàn, một câu trách móc. Cô ấy đến thăm nuôi chồng, luôn nói mọi việc vẫn ổn, giấu nhẹm những khó khăn, bế tắc để tôi yên tâm. Tôi biết hết…”.
 
Hiệp gà “rộng đường” ngày mãn án - 5
Đóng trọn vai cùng bạn diễn cũ - nghệ sỹ Trà My.

Nghệ sỹ Trà My và Hán Văn Tình thì tỏ ra rất lạc quan với con đường trở lại sân khấu của Hiệp. Bạn bè, đồng nghiệp đều cho rằng, đây cũng là cơ hội, thử thách để Hiệp bản lĩnh và tự hoàn thiện mình hơn. Nghiệp diễn sẽ không quay lưng với người nghệ sỹ còn nặng lòng với nó. Trước hết, ra tù, Hiệp sẽ bắt đầu lại với tư cách một nghệ sỹ tự do, như trước khi bị bắt. Các đồng nghiệp cũng tin, các nhà hát, sân khấu, đơn vị tổ chức sẽ sẵn lòng chào đón, tạo cơ hội để Hiệp quay lại sàn diễn. Khán giả cũng đã chờ đợi anh khá lâu.

Trà My tiết lộ, nhóm diễn cùng Hiệp trước đây cũng đã để sẵn chỗ, nhiều vai diễn, nhiều vở mới, nhiều chương trình và Hiệp sẽ trở lại trên sân khấu trong thời gian sớm nhất. Hán Văn Tình thì khẳng định, nếu là lãnh đạo một nhà hát nào, anh sẵn sàng nhận Hiệp - một diễn viên có tài và cũng đã có khán giả, chỗ đứng nhất đinh về.

Đoàn “đón tù” còn có đại diện Công ty tổ chức biểu diễn Quang Minh, ông Đinh Quang Hưng thì cho biết đã mời Hiệp về đầu quân và anh đã đồng ý. Thoả thuận đã “ký” không chỉ là văn bản giấy mực giữa 2 bên mà còn là “hợp đồng tình cảm” giữa những người là anh em, bạn bè vẫn bên nhau trong những lúc khó khăn nhất.
 
Hiệp gà “rộng đường” ngày mãn án - 6
Hiệp và "thầy ban" Bùi Ngọc Bình.
 
Lời cuối cùng trước khi rời trại, Hiệp “gà” nắm chặt bàn tay người giám thị trại giam, thượng tá Bùi Ngọc Bình, người đã cho anh nhiều trải nghiệm, cho anh cơ hội được thể hiện với đội văn nghệ trại giam. Trở lại cuộc sống tự do với một món đồ mỹ nghệ người bạn cùng phòng tự tay làm tặng, với một nhúm muối, gạo thượng tá Bình chuẩn bị cho để ném bỏ lại tất cả những đau buồn, ký ức 17 tháng tù giam, Hiệp cười thanh thản với ấp ủ sẽ còn quay lại với tư cách khác và những dự án nghệ thuật khác dành cho nơi này.
 
Một số hình ảnh ngày cuối cùng ở trại giam Văn Hoà của Hiệp "gà":
 
Hiệp gà “rộng đường” ngày mãn án - 7
"Tổng duyệt" lần cuối trong hậu trường.
 
Hiệp gà “rộng đường” ngày mãn án - 8
Hình ảnh "Gà khòng" quen thuộc với khán giả. 
 
Hiệp gà “rộng đường” ngày mãn án - 9
Đức Hiệp - Trà My - Hán Văn Tình trên sân khấu trại giam Văn Hoà.
 
Hiệp gà “rộng đường” ngày mãn án - 10
Vợ chồng Đức Hiệp - Thanh Quý.
 
Hiệp gà “rộng đường” ngày mãn án - 11
Niềm vui trọn vẹn ngày sum họp.
 
Hiệp gà “rộng đường” ngày mãn án - 12
Ống bút vỏ quế khắc tên con gái - món quà vô giá của người bạn tù cùng phòng.

P.Thảo