Hiền Thục: "Có gập ghềnh vẫn phải đi đến tận cùng"

Đã ba năm trôi qua kể từ ngày Hiền Thục tham gia bộ phim "Ở trọ trong nhà mình", Hiền Thục vẫn lưu giữ những ấn tượng khi lần đầu tiên làm quen với môn nghệ thuật thứ bảy.

Hiền Thục có cảm giác thế nào khi lần đầu đóng phim?

Hồi hộp và còn nhiều bỡ ngỡ lắm, học thoại khó hơn học bài hát rất nhiều (cười). Nhưng  nhờ sự giúp đỡ và động viên của đạo diễn và của cả đoàn làm phim nên Thục đã hoàn thành "nhiệm vụ".

Hiền Thục thấy làm diễn viên có khó không?

"Ở trọ trong nhà mình" là bộ phim đầu tiên Hiền Thục tham gia, nhưng may mắn nhân vật là một cô bé học sinh nên khá gần gũi với tính cách của Thục lúc bấy giờ. Đương nhiên là làm việc gì cũng khó, cần thật nhiều sự phấn đấu của bản thân thì mới thành công. Mà hình như một diễn viên thì sự cố gắng càng phải nhiều vì công chúng là những giám khảo khó tính nhất nhưng cũng sẽ cảm thông khi người diễn viên đã nỗ lực hết mình.

Hiền Thục có muốn trở thành diễn viên không?

Cuộc sống của mình khá đơn giản vì đã chọn con đường ca hát làm nghiệp từ ngày còn nhỏ xíu. Con đường ấy dù có gập ghềnh thì vẫn phải đi đến tận cùng. Tuy nhiên, Hiền Thục cũng rất thích đóng phim. Hy vọng có thêm nhiều cơ hội để tiếp tục tham gia lĩnh vực này bởi nó thú vị lắm. Vừa qua, Hiền Thục tham gia một vai diễn: út Thanh trong phim Lấy vợ Sài Gòn.

Ngay tại thời điểm này, Hiền Thục có dự định gì mới chưa?

Hiện tại, cuộc sống của Thục vẫn bình thường nhưng bận rộn hơn, có nhiều việc để làm hơn. Hiền Thục sẽ phải vận động nhiều hơn trong công việc để bù lại một năm nhiều im lặng vừa qua. Album Vol 3 sắp phát hành, mong rằng sẽ nhận được sự quan tâm và tình cảm của khán giả.

 Theo VTV