“Hãy nhìn vào những việc mà Thùy Linh đã làm được”

(Dân trí) - Gia đình Thùy Linh sống trong một con ngõ nhỏ. Dư luận dường như vẫn chưa chạm tới đây. Mấy căn hộ nhỏ chung một khoảng sân hẹp. Xe của Thuỳ Linh dựng trước ngõ. Nghĩ Thuỳ Linh có nhà, phóng viên ngập ngừng bấm chuông. Người ra mở cửa là bố của Thùy Linh.

Bố của Thuỳ Linh đang dùng bữa trưa. Ông bình tĩnh nhưng không giấu nổi sự muộn phiền. Khi được hỏi “Có lẽ, gia đình đã nghe được ít nhiều thông tin về chuyện của Thuỳ Linh?”. Ông lắc đầu: “Tôi mới đi công tác ở Lào về, tôi vẫn chưa gặp cháu. Linh và mẹ vừa đi mua đồ. Tối nay Linh có buổi diễn ở Hoà Bình”.

 

Ông nói chưa hiểu rõ ràng chuyện gì xảy ra cả, rồi giọng ông bỗng trầm xuống: “Từ sáng sớm tới giờ tôi thấy có nhiều bạn bè Linh đến đây hỏi han. Và tôi có nghe tin đồn này kia… Nhưng đó chỉ là tin đồn. Tin làm gì? Hãy nhìn vào những việc mà Linh đã làm được. Linh còn trẻ nhưng luôn làm việc quá sức. Thời gian thường không đủ để cho Linh làm việc. Tôi nghĩ, công việc mà Linh đang làm mới là điều quan trọng. Cháu rất cố gắng và đam mê nghệ thuật”.

 

Phóng viên không muốn hỏi gì thêm, người cha dừng bữa và nhắn rằng, muốn hỏi gì hãy gọi cho Linh. Ông tiễn khách ra tận cửa. Ông nói “Không biết đến bao giờ mẹ con Linh mới đi mua đồ về!”.

 

Thấy khách đi ra đầu ngõ, bà cụ hàng xóm kéo tay hỏi “Có việc gì xảy ra với cháu Linh thế? Từ sáng tới giờ, bao nhiêu bạn bè nó kéo tới đây, rồi thấy cháu Linh khóc. Có phải chuyện gì liên quan đến tình yêu không? Cháu là bạn Linh hả? Con bé ấy ngoan lắm…”.

 

Phóng viên ước rằng, thông tin sốc kia sẽ không bao giờ chạm tới ngõ này, ước cho người cha vẫn tin đấy chỉ là một tin đồn, ước cho người mẹ vẫn đầy yêu thương đưa con gái đi sắm đồ chuẩn bị cho đêm diễn… Và ước cho tất cả những niềm tin vào hình ảnh một nhân vật Vàng Anh trong sáng, học giỏi vẫn vẹn nguyên và tinh khôi trong lòng khán giả trẻ.

 

H.H