Hát sai lời, Đàm Vĩnh Hưng vẫn “ẵm” giải Bài hát yêu thích

(Dân trí) – Tại liveshow Bài hát tháng 10, Đàm Vĩnh Hưng đã hát sai nhiều ca từ trong nhạc phẩm “Chiếc vòng cầu hôn” của Trần Tiến. Sau khi nam ca sỹ nhận sai, xin lỗi và được tác giả thông cảm, ca khúc trên vẫn nhận được sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ…

Trước đó, trong liveshow Bài hát yêu thích tháng 10, Đàm Vĩnh Hưng đã hát sai nhiều ca từ của nhạc phẩm Chiếc vòng cầu hôn như: “chiếc vòng tay cầu hôn” bị hát sai thành “đôi vòng tay cầu hôn”, “người lính yên nằm” thành “người lính yên ngồi”, “lung linh chiếc vòng tay cầu hôn” thành “rung rinh đôi vòng tay cầu hôn”...
 
Dù hát sai lời ca khúc Chiếc vòng cầu hôn tại liveshow tháng 10...
Dù hát sai lời ca khúc "Chiếc vòng cầu hôn" tại liveshow tháng 10...

nhưng nam ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng vẫn chiến thắng với giải Bài hát được yêu thích nhất

nhưng nam ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng vẫn chiến thắng với giải Bài hát được yêu thích nhất

Sau khi phát hiện ra sai sót của mình, Đàm Vĩnh Hưng đã liên lạc gửi lời xin lỗi chân thành tới nhạc sỹ Trần Tiến và được tác giả ca khúc thông cảm.

Dù bị mổ xẻ vì hát sai lời nhưng với phần trình diễn cảm xúc, phần dàn dựng tiết mục Chiếc vòng cầu hôn công phu và ấn tượng, Đàm Vĩnh Hưng vẫn được những khán giả trung thành ủng hộ. Ca khúc do anh thể hiện đã vượt qua đối thủ đáng gờm, Yêu mình anh của Thu Minh để giành giải Bài hát được yêu thích nhất tháng 10.

Tối ngày 3/11; trong liveshow Bài hát yêu thích tháng 11 diễn ra tại TPHCM ,“ông hoàng scandal” đã hạnh phúc lên nhận giải.
 
Trang Nhung đã thể hiện ca khúc Không thể và có thể cùng những trải nghiệm âm nhạc khác lạ

Trang Nhung đã thể hiện ca khúc "Không thể và có thể" cùng những trải nghiệm âm nhạc khác lạ

Ngoài niềm vinh dự mang tên Đàm Vĩnh Hưng, tâm điểm trong liveshow tháng này chính là ca khúc Không thể và có thể của nhạc sĩ Phó Đức Phương, do ca sĩ Trang Nhung thể hiện. Xuất hiện trên sân khấu trong một hình ảnh ma quái hoàn toán xa lạ với những bản thể hiện cũ, Không thể và có thể có phần lập dị và lạ lẫm với những bối cảnh sân khấu được đầu tư công phu cùng những hiệu ứng hình ảnh.

Trang Nhung đã thể hiện ca khúc cùng những trải nghiệm âm nhạc khác lạ. Ngay sau phần trình diễn của Trang Nhung, các khách mời bình luận cũng đã thể hiện những ý kiến trái chiều về thể nghiệm mới của ca khúc này. Và có thể, ca khúc này sẽ đứng trước những tranh cãi về thể nghiệm mới lạ như những đổi mới ở ca khúc Ngẫu hứng sông Hồng của diva Hồng Nhung trong liveshow tháng 9 vừa rồi…
 
Trang Nhung đã thể hiện ca khúc Không thể và có thể cùng những trải nghiệm âm nhạc khác lạ


Trang Nhung đã thể hiện ca khúc Không thể và có thể cùng những trải nghiệm âm nhạc khác lạ

Những ca từ sâu lắng, chan chứa tình cảm, cùng màn trình diễn biểu cảm đầy nước mắt của Phương Thanh đã nhận được nhiều sự rung cảm từ khán giả

Với hình ảnh nhẹ nhàng cùng áo bà ba, khăn rằn Nam Bộ lần đầu tiên ca sĩ Phương Thanh thể hiện ca khúc Tự khúc mẹ ru. Những ca từ sâu lắng, chan chứa tình cảm, cùng màn trình diễn biểu cảm đầy nước mắt của Phương Thanh đã nhận được nhiều sự rung cảm từ khán giả.

Không đến nỗi sầu bi như Phương Thanh, “anh Hai” Lam Trường chính thức trở lại với sức hút không phai nhòa theo thời gian của thế hệ ca sĩ đi trước với ca khúc tình ái Tình yêu đánh mất. với khán giả yêu mến anh cũng như những nhận xét của khách mời bình luận.
 
Ca khúc do Lam Trường tự sáng tác đã để lại nhiều ấn tượng

Ca khúc do Lam Trường tự sáng tác đã để lại nhiều ấn tượng
 
Ngoài các ca sĩ đi trước, sân khấu tháng 11 cũng có sự góp mặt của nhiều tài năng trẻ như nhóm P.A.K đã mang đến một bản phối hoàn toàn mới lạ cho nhạc phẩm Sắc màu đầy chất rock. Hàng loạt những gương mặt trẻ quen thuộc như Hoàng Quyên, Đỗ Xuân Sơn, Trung Quân, Hoàng Tôn, Đinh Hương…khuấy động sân khấu, đem đến những khoảnh khắc vừa dịu ngọt vừa kích thích.
 
NP Thùy Trang đã khép lại đêm diễn với dư vị ngọt ngào, nồng nàn

NP Thùy Trang đã khép lại đêm diễn với dư vị ngọt ngào, nồng nàn

Vũ Thắng Lợi đã mang đến một hình ảnh Hà Nội thời chiến giữa sân khấu Sài Gòn những năm tháng hòa bình qua ca khúc vốn quen thuộc của dòng nhạc chính thống Hà Nội niềm tin và hi vọng. Cũng với một ca khúc tự sáng tác mang tên Chocolate - một bản nhạc pop nhẹ nhàng và trẻ trung, NP Thùy Trang đã khép lại đêm diễn với dư vị ngọt ngào, nồng nàn.

Hà Thanh
Ảnh: Phạm Thế Danh