Halle Berry khoe dáng chuẩn bằng váy bó sát

(Dân trí) - Ngôi sao điện ảnh quyến rũ, cựu Hoa hậu Mỹ Halle Berry đã thu hút toàn bộ sự chú ý của các phóng viên khi xuất hiện trong chiếc váy bó rất gợi cảm tới dự buổi công chiếu phim <i>X-Men Origins: Wolverine</i> hôm 28/4 vừa qua.

Dù chỉ vừa sinh con gái hồi năm ngoái và đã bước qua tuổi tứ tuần nhưng Halle Berry vẫn giữ được vóc dáng chuẩn, cân đối, gọn gàng và vô cùng quyến rũ. Để có được vóc dáng như thế này, Halle Berry tập thể dục và tập yoga chăm chỉ hàng ngày.

 

Tối 28/4 vừa qua, Halle Berry xuất hiện tại nhà hát Gruman’s Manns Chinese ở Hollywood để dự buổi công chiếu phim X-Men Origins: Wolverine - bộ phim mà bạn thân của cô Hugh Jackman đảm nhiệm vai chính. Halle Berry cũng từng đóng với Hugh Jackman trong phim Dị nhân năm 2000.

 

Xuất hiện trên thảm đỏ trong buổi giới thiệu phim mới của bạn thân, Halle Berry mặc một chiếc váy bó sát cổ ren lưới rất gợi cảm. Khi ngắm Halle, người ta dễ dàng hiểu vì sao cô có tên trong Top 100 người đẹp nhất thế giới năm 2009 do tạp chí People bình chọn.
 
Halle Berry khoe dáng chuẩn bằng váy bó sát - 1


Halle Berry khoe dáng chuẩn bằng váy bó sát - 2


Halle Berry khoe dáng chuẩn bằng váy bó sát - 3


Halle Berry khoe dáng chuẩn bằng váy bó sát - 4


Halle Berry khoe dáng chuẩn bằng váy bó sát - 5


Halle Berry khoe dáng chuẩn bằng váy bó sát - 6


Halle Berry khoe dáng chuẩn bằng váy bó sát - 7


Halle Berry khoe dáng chuẩn bằng váy bó sát - 8


Halle Berry khoe dáng chuẩn bằng váy bó sát - 9

Halle Berry thật xinh đẹp, quyến rũ

 

Dù có một thân hình đáng mơ ước như vậy nhưng Halle Berry vẫn luôn tỏ ra khiêm tốn khi nói: “Tôi không có một vóc dáng đẹp tới mức mặc gì cũng ổn. Thường thì khi cần một bộ đồ đẹp cho một buổi lễ quan trọng, tôi tìm tới Roberto Cavalli, Dolce & Gabbana, Versace, Calvin Klein.”

 

Nữ diễn viên này hiện giờ không sắm nhiều quần áo cho mình bằng sắm đồ cho con gái cưng Nahla. Halle Berry kể: “Tôi bị “nghiện” mua sắm quần áo trẻ con, con gái tôi sẽ không bao giờ mặc hết số quần áo tôi mua cho nó”.

 

Vĩnh Ngọc

Theo JJ