Hải Yến Idol: Đã lấy chồng và sắp sinh con

(Dân trí) - Đây quả là một tin bất ngờ với những ai yêu thích cô ca sĩ gốc Hà Nội này. Hải Yến tiết lộ rằng mình đã lấy chồng và đang có bầu một bé trai được khoảng 6 tháng. “Yến đang rất hạnh phúc”, cô tâm sự.

Chào Hải Yến, thời gian vừa qua bạn “im thin thít và lặn mất tăm” làm khán giả rất tò mò không biết vì sao? Hẳn phải có một lý do nào đó đặc biệt?

(Cười) Yến xin chính thức thông báo là Hải Yến đã lên xe hoa về nhà chồng từ tháng 10/2010, và lễ cưới ở TPHCM mới được tổ chức tháng 1/2011 vì lý do: Thấy đám cưới vui quá nên ham làm thêm lần nữa. (Cười lớn)

Yến rất cảm ơn tình cảm của khán giả cũng như gia đình và bạn bè đã quan tâm Hải Yến trong thời gian qua và mong mọi người sẽ thông cảm vì đã không thông báo sớm hơn về lễ cưới này.

Thật là một tin bất ngờ, tôi tò mò là tại sao đám cưới lại im lìm như vậy? Ai là anh chàng may mắn đó đây?

Thật ra đám cưới ở Hà Nội và TPHCM Yến tổ chức rất đơn giản, nhỏ và ấm áp. Trong đám cưới cũng có rất nhiều đồng nghiệp và fan của Hải Yến tới tham dự. Với Yến thế là vui và hạnh phúc rồi... Yến đâu có im lặng chuyện đám cưới đâu? Ai hỏi Yến vẫn nói mà. Đừng nghĩ có chuyện gì không ổn mà Yến giấu nhé. Hiện tại Hải Yến rất hạnh phúc và vui vẻ với gia đình nhỏ của mình.

Chú rể tên là Ngọc Anh, lớn hơn Yến 8 tuổi, tuy xấu trai, chỉ là “tiểu thương” thôi nhưng được cái yêu thương vợ con, chịu nhịn được cái tính nóng nảy của Yến và yêu cái nghề ca sĩ của vợ nữa.

Hải Yến Idol: Đã lấy chồng và sắp sinh con - 1
Hải Yến Idol: Đã lấy chồng và sắp sinh con - 2
Hải Yến Idol: Đã lấy chồng và sắp sinh con - 3
Hải Yến và "ông xã"

Có một người chồng thương và thông cảm cho mình thì còn gì bằng, nhưng mà cưới cấp tốc và im lặng quá, không khỏi khiến nhiều người nghĩ là "bác sĩ bảo cưới"?

(Cười lớn) Yến nghĩ mọi người nghĩ thế nào cũng được vì hiện tại Yến cũng đang mang bầu em bé được gần 6 tháng rồi, nếu bác sĩ không “bảo” thì Yến và anh ấy vẫn quyết định “góp gạo thổi cơm chung” vào cuối năm 2010. Vì thật ra cả hai đã yêu nhau được gần 3 năm rồi, đi coi cũng nói là được tuổi thì mình... cưới thôi. Hai vợ chồng Yến cũng đã chuẩn bị cho đám cưới từ đầu năm cơ, không phải cưới cấp tốc như anh vừa nói đâu.

Mà đáng lẽ đám cưới sẽ diễn ra vào tháng 8/2010 đấy, nhưng vì gia đình bên chồng có chút công  việc riêng nên đám cưới của Yến bị hoãn lại đến tháng 10. Thế là không phải do “bác sĩ bảo cưới” đâu nhé! Mà là do hai đứa muốn cưới... Yến là người quả quyết nên không vì bất cứ lý do nào mình không muốn mà mình lại phải làm đâu.

Chúc mừng bạn với tin vui tuyệt vời này. Qua năm gia đình sẽ có thêm một cô công chúa hay một chàng hoàng tử nhỏ?

Yến cũng khá hồi hộp và tò mò về vấn đề này, may mắn trong gia đình có người thân cho biết: Bác sĩ nói em bé của Yến là một cu cậu rất nghịch ngợm. Chứ còn đi khám ngoài bác sĩ không nói giới tính của bé và Yến cũng không hỏi vì sợ bác sĩ mắng.

Hải Yến Idol: Đã lấy chồng và sắp sinh con - 4
Hải Yến Idol: Đã lấy chồng và sắp sinh con - 5

Lần đầu mang thai, hẳn là có nhiều điều khó khăn và thú vị?

Đúng vậy! Kỷ niệm vui nhất là lần đầu đi khám thai (lúc đó bé khoảng gần 2 tháng tuổi rồi) Yến vô khoa sản và thấy nhiều nhiều “bà bầu” đang ngồi đợi đến lượt mình. Thấy đông người Yến cứ đứng lấp ló ở ngoài mà không dám vào vì cứ thấy ngại và có chút gì đó mắc cỡ, xấu hổ. Ông xã thấy vậy chạy tới hỏi: “Ủa? Sao em không vào đi, cứ đứng ngoài này đến khi nào tới mình?” Thế là Yến đành đi vào nhưng mà... đội mũ, đeo kính... như Ninja. (Cười) Ấy thế mà vừa ngồi vào ghế có chị hoảng hốt kêu lên: “Ôi! Hải Yến đấy à! Chị và mẹ chồng chị thích em lắm đấy! Xem em ở Sao Mai điểm hẹn chị không bỏ buổi nào đâu” làm Yến ngại quá. Nhất là khi nhiều người cứ đổ dồn mắt nhìn mình. Chắc có người tò mò muốn biết Hải Yến ở bên ngoài trong thế nào, nhưng chắc chắn sẽ có người sẽ tự hỏi mình đến khoa sản làm gì? (Cười)

Sau này thì bớt ngại hơn rồi, vì mình lấy chồng, có em bé thì phải đi khám thai thôi, có làm gì sai đâu mà sợ thế nhỉ? Cứ nghĩ là Yến cứ “hiên ngang” bước vào khoa sản một cách “hùng dũng” thôi.

Được cái Yến mang thai không bị nghén giống mấy “bà bầu” khác, lại còn ăn được, nhưng mỗi tội... hay quên và lười uống sữa. Bị chồng nhắc nhở suốt, vì anh ấy cho rằng Yến sợ mập nên không dám uống sữa cho con. Nhưng mà từ khi mang bầu tới giờ, Yến đã  tăng 12 kg rồi đấy. Giờ trông Yến cứ như “Gấu Mẹ vĩ đại” vậy. (Cười lớn)

Hải Yến Idol: Đã lấy chồng và sắp sinh con - 6
Hải Yến Idol: Đã lấy chồng và sắp sinh con - 7

Và chàng hoàng tử tương lai sẽ tên là gì? Ông xã có nhận xét gì về thân hình của Gấu mẹ vĩ đại không?

Hai vợ chồng Yến đang suy nghĩ giữa hai cái tên: Thanh Tùng và Tùng Anh. Không biết tên nào thì đẹp hơn nhỉ? Có lẽ đến lúc sinh em bé xong thì hai vợ chồng sẽ quyết định sau.

Còn chuyện thân hình của “Gấu mẹ vĩ đại” chồng thường nói: “Cún măc cái váy này trông chật quá, đêm nằm Cún cứ ậm ạch như trẻ con ấy.” (Cười) Do có bầu nên Yến nặng nề và mập lên nhiều. Cũng khổ cho ông xã vì khi có bầu Yến hay... làm nũng lắm.

Với tin vui này, vậy là bạn sẽ phải xa sân khấu một thời gian, hẳn các fan sẽ nhớ lắm. Bạn có kế hoạch nào cho một cuộc quay lại thật hoành tráng không?

Quả thực là Yến cũng nhớ sân khấu lắm, nhưng có lẽ phải cuối năm 2011 này Hải Yến mới trở lại sân khấu ca nhạc được. Yến cũng đang nỗ lực để hoàn tất những tác phẩm thu âm của mình. Hiện tại thì Yến đang tiến hành thu âm 2 album: 1 album với thể loại Pop ballad với những tác giả của những tình khúc trữ tình của: Vũ Quang Trung, Huy Tuấn, Đỗ Bảo... và 1 album nhạc sôi động trong đó có cả những sáng tác đầu tay cua Hải Yến nữa.

Điều Hải Yến lo lắng nhất là sau khi sinh em bé liệu Hải Yến có thể lấy lại được "body" như trước khi sinh hay không hay lại quay lại một Hải Yến của VNidol 2007 với một cơ thể dư thừa cân nặng. Chứ còn âm nhạc với Hải Yến là điều sống mãi, có thể chậm nhưng không thể chết. Với Yến, thiếu âm nhạc như thiếu ô xy để thở vậy. Hiện tại Yến vẫn hàng ngày đi thu âm, vẫn hát, thậm chí hát những ca khúc trẻ con và cả những ca khúc ru con cho “bé bi” của mình nữa! Được thoải mái hát những gì mình thích với Yến lúc này thật là tuyệt vời.

Hải Yến Idol: Đã lấy chồng và sắp sinh con - 8
Hải Yến Idol: Đã lấy chồng và sắp sinh con - 9

Có bao giờ bạn tưởng tượng rằng sau khi sinh em bé xong và quay lại, khán giả đã quên đi một Hải Yến Idol ngày nào?

Nếu làm nghệ thuật mà sợ khán giả bỏ mình thì có lẽ không thể sống với nghề được. Đến với nghệ thuật với ca hát là phải chấp nhận sự thăng trầm, sự hi sinh và cả những mất mát... Với bản thân Hải Yến chỉ sợ nhất mình chạy trốn khán giả, chạy trốn khó khăn trong nghề thôi. Lúc đấy mình ở tận cùng của sự sợ hãi, đó mới là điều nguy hiểm nhất. Chứ nếu mình còn lao động, còn hát là sẽ còn khán giả nghe mình và ngắm nhìn những thành quả lao động của mình.

Yến chỉ mong sinh em bé xong sẽ nhanh lấy lại sức khoẻ để phục vụ khán giả của mình thôi.

Cảm ơn Hải Yến Idol rất nhiều!

Phan Anh