Hai tuyệt sắc giai nhân kiêu sa trong đêm nhạc Thủ đô

(Dân trí) - Lần đầu tiên, rất nhiều người dân Hà Nội được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hai Hoa hậu Thế giới và thưởng thức các tiết mục trình diễn ấn tượng của các ca sĩ “hot” ở Việt Nam và hải ngoại trong chương trình Tiếng hát nguồn cội diễn ra đêm 13/1...

Sự xuất hiện của hai nhan sắc bậc nhất thế giới đang là tâm điểm chú ý của chương trình ca nhạc từ thiện không làm cho công chúng thất vọng vì chờ đợi. Từ rất sớm, nhiều người đã đổ về Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Ở các khán đài hầu như không còn chỗ trống. Rất nhiều mong ngóng của người dân Hà Thành dành cho Ksenia Sukhinova và Trương Tử Lâm.

Trên sân khấu, hai người đẹp lộng lẫy với gương mặt rạng rỡ và nụ cười tươi. Vì vốn tiếng Anh còn ít ỏi nên người đẹp xứ sở Bạch Dương, Ksenia Sukhinova “miễn cưỡng” cầm giấy đọc phần trả lời bằng tiếng Anh. Cũng dễ thông cảm hơn khi “bông hồng Nga” ngượng ngập câu tiếng Việt mới tập: “Chúc mừng năm mới!”.
 
Hai tuyệt sắc giai nhân kiêu sa trong đêm nhạc Thủ đô - 1

  Hoa hậu Thế giới 2007 Trương Tử Lâm
 
Hai tuyệt sắc giai nhân kiêu sa trong đêm nhạc Thủ đô - 2

   Hoa hậu Thế giới 2008 Ksenia Sukhinova
 
Hai tuyệt sắc giai nhân kiêu sa trong đêm nhạc Thủ đô - 3

   Hai tuyệt sắc giai nhân cùng vẫy tay chào khán giả
 
Hai tuyệt sắc giai nhân kiêu sa trong đêm nhạc Thủ đô - 4

  
Hai tuyệt sắc giai nhân kiêu sa trong đêm nhạc Thủ đô - 5

   Đương kim Hoa hậu thế giới vui vẻ giao lưu với khán giả
 
Hai tuyệt sắc giai nhân kiêu sa trong đêm nhạc Thủ đô - 6

Cũng như Ksenia Sukhinova phần giao lưu với Trương Tử Lâm và khán giả tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình đã thu hút sự chú ý của đông đảo người xem

Tiếng vỗ tay càng giòn giã hơn dành cho câu trả lời trôi chảy và từ ngữ phong phú hơn của Hoa hậu Thế giới 2007 Trương Tử Lâm. Cô nói, đây là lần thứ tư mình đến Việt Nam. Và cô coi đất nước này là quê hương thứ hai của mình. Cô sẵn sàng tham gia các hoạt động từ thiện tại Việt Nam nếu nhận được lời mời.

Phần giao lưu với hai người đẹp khá gọn vì chương trình còn nhiều tiết mục. Tiếc là Hoa hậu Thế giới người Việt Ngô Phương Lan không thể tham dự đêm Tiếng hát nguồn cội với vai trò phiên dịch phần giao lưu với hai Hoa hậu Thế giới và ông Hoàng Kiều.

Bên cạnh sự xuất hiện, giao lưu của người đẹp, các tiết mục trình diễn của các nghệ sĩ như Quang Linh với Làng tôi (Chung Quân), Ái Vân với Qua cầu gió bay (Dân ca Bắc Bộ), Đàm Vĩnh Hưng với Lối nhỏ vào đời (Phạm Minh Tuấn), Hồ Quỳnh Hương với Mẹ yêu con (Nguyễn Văn Tý), Lynda Trang Đài và Tommy Ngô với Túp lều lý tưởng (Hoàng Thi Thơ)… đều để lại ấn tượng ít nhiều. Nhưng xúc động nhất phải kể đến phần trình diễn của ca sĩ Phi Nhung với Duyên quê (Hoàng Thi Thơ) và Đời nghệ sĩ (NSƯT Viển Châu). Khi thể hiện hai nhạc phẩm này, Phi Nhung đã khóc…

Cũng qua đêm nhạc từ thiện Tiếng hát nguồn cội tối qua mới thấy người dân Việt Nam yêu quí người đẹp tới cỡ nào. Ra về, có người hỏi nhau đã được “sờ tận tay” vào Trương Tử Lâm hay Ksenia Sukhinova chưa? Thấy ai xinh hơn?  Và chắc hẳn, người đẹp Nga sẽ không quên cái “giật tóc” đầy… tò mò và yêu mến của fan tại Hà Nội!

Trong lúc chờ xe tới đón ở sảnh Trung tâm Hội nghị Mỹ Đình, hai người đẹp “bị” vây kín. Các câu chào hỏi “đủ thứ tiếng” được nhiều người tung ra, đơn giản hơn, có người chỉ muốn ngắm hai nhan sắc bậc nhất thế giới thật gần…

Ngày mai (14/1), tạm biệt Hà Nội, người đẹp Trương Tử Lâm và Ksenia Sukhinova sẽ bay đến Quảng Bình. Sau khi đến Quảng Bình, đoàn Hoa hậu đi Huế, Kiên Giang, Cần Thơ… tiếp tục tham gia các hoạt động từ thiện tại Việt Nam.
 
Dưới đây là một số hình ảnh các nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong đêm nhạc Tiếng hát nguồn cội, diễn ra tối qua 13/1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình - Hà Nội:
 
Hai tuyệt sắc giai nhân kiêu sa trong đêm nhạc Thủ đô - 7

 
Hai tuyệt sắc giai nhân kiêu sa trong đêm nhạc Thủ đô - 8

  
Hai tuyệt sắc giai nhân kiêu sa trong đêm nhạc Thủ đô - 9

  
Hai tuyệt sắc giai nhân kiêu sa trong đêm nhạc Thủ đô - 10

   
  
Hai tuyệt sắc giai nhân kiêu sa trong đêm nhạc Thủ đô - 11

  
Hai tuyệt sắc giai nhân kiêu sa trong đêm nhạc Thủ đô - 12

 
Hai tuyệt sắc giai nhân kiêu sa trong đêm nhạc Thủ đô - 13
 
  
Hai tuyệt sắc giai nhân kiêu sa trong đêm nhạc Thủ đô - 14

    
 
Hai tuyệt sắc giai nhân kiêu sa trong đêm nhạc Thủ đô - 15

    
  
Hai tuyệt sắc giai nhân kiêu sa trong đêm nhạc Thủ đô - 16

 
Hai tuyệt sắc giai nhân kiêu sa trong đêm nhạc Thủ đô - 17

      
Hai tuyệt sắc giai nhân kiêu sa trong đêm nhạc Thủ đô - 18

 
  
Hai tuyệt sắc giai nhân kiêu sa trong đêm nhạc Thủ đô - 19

  
Hai tuyệt sắc giai nhân kiêu sa trong đêm nhạc Thủ đô - 20

  
Hai tuyệt sắc giai nhân kiêu sa trong đêm nhạc Thủ đô - 21

  
 
Hai tuyệt sắc giai nhân kiêu sa trong đêm nhạc Thủ đô - 22

  
Hai tuyệt sắc giai nhân kiêu sa trong đêm nhạc Thủ đô - 23

 
Hai tuyệt sắc giai nhân kiêu sa trong đêm nhạc Thủ đô - 24

Tạm biệt khán giả Thủ đô, trong ký ức của hai Hoa hậu Thế giới đêm nhạc cũng là những kỷ niệm khó quên
 
 
Bài: Nguyễn Hằng
Ảnh: Việt Hưng