Hai người đàn ông của The Voice “về nhà với vợ”

(Dân trí) – Nguyễn Văn Thắng và Dương Trần Nghĩa là hai cá tính âm nhạc phải dừng chân tại The Voice Gala 7 đêm qua. Dù đã có nhiều thử nghiệm mới mẻ nhưng sự bứt phá của họ vẫn chưa đủ mạnh để có thể trụ lại với sân chơi ngày càng “khốc liệt” này.

Mở đầu cho đội Trần Lập là tiết mục của Nguyễn Văn Thắng. Anh chọn nhạc phẩm “Nhắm mắt” và được Hà Hồ khen ngợi đã thể hiện bài hát một cách… “sạch sẽ” nhưng chưa khai thác hết chiều sâu và sự cô độc của nhạc phẩm.

Ở gala 7 này, Văn Thắng chọn phong cách lãng tử, mềm mại cùng một bản rock mang thông điệp tình yêu. Có thể thấy rõ mong muốn tới gần hơn với khán giả của anh chàng này.
 
Hai người đàn ông của The Voice “về nhà với vợ”


Trần Lập nhận xét Văn Thắng đã tìm nhiều cách để thay đổi mình, từ hình thức cho tới cách chọn bài, cách hát… Nhưng với một nghệ sĩ, như thế vẫn là chưa đủ. Dù đã cố gắng hết khả năng nhưng Văn Thắng chưa thể làm hài lòng vị huấn luyện viên đội nhà.

Tiết mục thứ hai của cô gái Hà Thành - Nguyễn Thùy Linh cùng nhạc phẩm “Killing Me Softly with His Song” như thường lệ lại được các huấn luyện viên khen ngợi hết lời. Thùy Linh vẫn là cô gái ngọt ngào, lôi cuốn ngay cả khi hôm nay cô hát hơi chênh.
 
Hai người đàn ông của The Voice “về nhà với vợ”

Hà Hồ khen Thùy Linh vì cô đã giữ vững lập trường, chinh phục giấc mơ với style riêng của mình. Jazz vốn kén người nghe và đó chính là thách thức lớn nhất của Thùy Linh khi cô không nhận được nhiều sự cổ vũ từ phía khán giả nhưng Linh đã âm thầm chinh phục mọi người và khẳng định bản thân theo cách riêng của mình.

“Chú sư tử” Trần Thị Kim Loan, bà nội trợ hát theo bản năng đã chọn “Bay lên” trên sân khấu The Voice. Với quãng giọng rộng, nội lực mạnh và làn hơi chắc chắn, Kim Loan được Thu Minh nhận xét là có khả năng chinh phục bất kỳ dòng nhạc nào.

Khán giả chờ đợi ở Kim Loan một sự phá cách mạnh mẽ hơn để “lần sau khi chị bước ra sân khấu, khán giả sẽ không thể đoán ra chị sẽ hát gì”. Lửa trong giọng hát của “sư tử” là một sự “ăn tiền” theo nhận xét của Mr. Đàm. Một khi chị đã bắt đầu cất lên tiếng hát, khán giả sẽ không thể dứt ra và muốn nghe chị hát tới hết bài.

Anh chàng kiến trúc sư Nguyễn Kiên Giang đã mạnh dạn pha trộn chất cổ điển với phong cách nhạc rock trong “Too Much Love Will Kill You”. Nhưng phần thể hiện lần này của Kiên Giang không được đánh giá cao như mọi lần.

Hai người đàn ông của The Voice “về nhà với vợ”



Trần Lập nhận xét anh biểu diễn chưa thoải mái, chưa thể hiện hết khả năng của mình và mắc phải những lỗi chưa từng mắc trước đây. Ban giám khảo cũng mong đợi ở Kiên Giang một sự bứt phá mạnh hơn nữa.

Ở đội Trần Lập, thật bất ngờ khi Kiên Giang trở thành gương mặt được khán giả bình chọn nhiều nhất. Kim Loan được trao vé an toàn.

Chưa có sự chọn bài đa dạng, cách hát chưa có nhiều sự đổi mới, Văn Thắng một lần nữa rơi vào vòng đấu loại sing-off cùng Thùy Linh. Trần Lập đưa ra lý do chọn Kim Loan để trao vé an toàn vì trong phần thi hát, Kim Loan đã thể hiện tốt hơn Thùy Linh. Ban giám khảo rất bất ngờ khi cô gái luôn nhận được sự yêu mến từ khán giả - Thùy Linh - lần này lại nhận được lượng tin nhắn bình chọn thấp nhất.

Trong vòng sing-off này, Nguyễn Văn Thắng hát nhạc phẩm do anh sáng tác mang tên “Xin cho em” và được Trần Lập nhận xét là một người có cái tâm với nghề. Nguyễn Thùy Linh chọn thể hiện ca khúc “Những khung trời khác”. Không ngạc nhiên khi Nguyễn Thùy Linh là người được chọn.

Ở đội Thu Minh, Đỗ Xuân Sơn hát ca khúc mở màn với “Because We Believe” và cũng như thường lệ, anh lại nhận được nhiều lời khen của các huấn luyện viên. Trong gala 7 này, Đỗ Xuân Sơn có lẽ là thí sinh có nhiều sự đổi mới nhất.

Ban giám khảo tỏ ra rất thích thú với những thử nghiệm mới của anh và coi đây là một chiêu “giấu đòn” đáng nể. Xuân Sơn xuất hiện với vẻ nam tính, cứng cỏi, giọng hát cũng rất “tông xuyệt tông” khi chứa đựng nhiều gam trầm nam tính, quyến rũ hơn.

Trần Lập khen cách chọn bài của Xuân Sơn. Hà Hồ thích thú với sự chuyển mình của anh chàng này với Rn’B pha chất cổ điển khoe được giọng hát vang, sáng, chắc.

Nguyễn Trúc Nhân – anh chàng tưng tửng, đi thi như đi chơi lần này khai thác chiều sâu và sự cô độc trong “Một mình” (một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến).

Giọng hát của Trúc Nhân được Mr. Đàm nhận xét là “tinh tế, sâu và đẹp”. Trúc Nhân dường như đã vượt qua giới hạn của một thí sinh để trở thành một trong những ca sĩ có cách xử lý bài hát khôn ngoan và tuyệt vời nhất The Voice.

“Giọng ca đầy nội lực vượt qua tuổi 17” Phạm Thị Hương Tràm được huấn luyện viên Thu Minh trao cho danh hiệu “công chú pop-ballad” sau khi thể hiện thành công ca khúc “Như chưa bắt đầu”.

Tuy vậy, Thu Minh cũng nhắc nhở ở những vòng sau, Hương Tràm phải thể hiện cho khán giả thấy được những điều khác lạ hơn nữa. Huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng đã nhận xét cô gái 17 tuổi này là một người “ghê ghớm” và ngày càng “dễ sợ”.

Hương Tràm có giọng hát quả thực ngọt ngào, thể hiện rất tuyệt vời khi lên cao và luyến láy. Mr. Đàm tin tưởng Hương Tràm sau này sẽ thuộc hàng những nghệ sĩ đỉnh cao tại Việt Nam, xứng đáng thừa kế những ngôi vị cao nhất trong làng nhạc Việt.

Dương Trần Nghĩa và “Tell Me Why” đã làm sôi động cả khán phòng. Anh như được giải thoát khỏi những điều gì u uẩn bấy lâu và “bay lên mây xanh”.
 
Hai người đàn ông của The Voice “về nhà với vợ”

Không bất ngờ khi ở đội Thu Minh, Phạm Thì Hương Tràm được khán giả bình chọn nhiều nhất. Trúc Nhân vẫn còn là một ẩn số với Thu Minh, cô muốn ở bên ẩn số này nhiều hơn nữa. Vì vậy, Trúc Nhân được an toàn vào vòng trong.

Đỗ Xuân Sơn và Dương Trần Nghĩa phải vào vòng sing-off. Đỗ Xuân Sơn chọn thể hiện “Who is loving you” với phong cách cổ điển. Dương Trần Nghĩa say sưa cùng ca khúc “As long as you love me” đầy ngẫu hứng.
 
4 thí sinh phải hát sing off
4 thí sinh phải hát sing off

 
Sự lựa chọn cuối cùng quả thực khó cho Thu Minh vì “tới lúc này, người nào ra đi cũng là một sự nuối tiếc cho khán giả”. Sau cùng, Đỗ Xuân Sơn đã được chọn.
 
Xem lại phần trình diễn ca khúc Tell my why của Dương Trần Nghĩa:
 
 
Pi Uy
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Dòng sự kiện: Giọng hát Việt 2012