Hà Kiều Anh: “Chết” vì cử chỉ lãng mạn của ông xã

(Dân trí) - Gặp lại Hoa hậu Hà Kiều Anh sau đám cưới bí mật chị có phần quyến rũ hơn bởi vẻ đẹp của “gái một con”. Người đẹp trải qua nhiều sóng gió mở lòng, sẻ chia về “người cũ”, khoảng thời gian làm dâu và tổ ấm gia đình hiện tại…

Chị đã làm gì trong thời gian tạm ngừng các hoạt động nghệ thuật và né tránh báo giới?

 

Tôi lập gia đình, sinh con, dành cho mình khoảng thời gian lắng đọng và tự cảm nhận về một cuộc sống bình thường: đi chợ, nấu cơm, làm những điều mình thích và không ai biết đến. Thời gian này, tôi muốn dành tất cả thời gian cho con. Tôi sợ sau này con lớn, sẽ có ít thời gian để chơi với con, ở bên con. Ngày mang bầu, tôi không nghén, tăng 21 ký mà sinh cháu được có 2,7 ký. Chồng tôi yêu con hết mực.

 

Tôi cũng muốn tập trung vào kinh doanh, phụ giúp ông xã. Từ ngày đó đến giờ tôi vẫn kinh doanh bất động sản. Tôi mạng thổ và cảm thấy mình hợp với đất đai.

 

Theo lẽ thường, người của công chúng như Hoa hậu Hà Kiều Anh sẽ hãnh diện tổ chức đám cưới trước hàng nghìn quan khách. Vì sao chị bất ngờ làm đám cưới trong “lặng lẽ” trước sự trách móc của nhiều người?

 

Tôi muốn giấu, không muốn tổ chức rùm beng làm gì. Tôi muốn ngày cưới chỉ dành riêng cho mình, bên cạnh người thân, bạn bè thân thiết từ sáng đến tối trên đảo - vừa vui vừa giản dị. Hơn nữa gia đình nhà chồng tôi cũng muốn thế!

 

Ông xã chỉ nói một câu rất hay như thế này: “Đám cưới chỉ là cái lễ kỷ niệm, đánh dấu hai người trở thành vợ chồng. Quan trọng nhất là tình yêu, hai người cảm thấy hạnh phúc là được, không cần phô trương, lãng phí không cần thiết”.

 

Hà Kiều Anh: “Chết” vì cử chỉ lãng mạn của ông xã - 1
 

 

Chỉ là muốn dành khoảng thời gian riêng trong ngày đặc biệt nhất đời hay chị như “con chim đậu phải cành cong”, quá sợ những điều tiếng thị phi?

 

Thật ra là tôi quá sợ!  Khi còn bé, tôi đi học như bao đứa trẻ bình thường khác, vừa chớm lớn tôi đã sống cuộc sống trên đỉnh vinh quang của một Hoa hậu, cuộc sống nổi tiếng trong vòng nhiều năm cho đến khi lấy anh. Cuộc sống riêng tư của tôi từng bị đem ra mổ xẻ và bàn luận quá nhiều.

 

Giờ tôi muốn một đám cưới thuộc về chúng tôi. Chồng tôi là người kinh doanh, anh không thích sự nổi trội hay bị nhòm ngó. Anh muốn một cuộc sống bình thường, để làm việc và sống như bao cặp vợ chồng khác. Anh không muốn một bước chân đi của vợ chồng cũng được đưa tin trên báo.

 

Nếu chúng tôi tổ chức đám cưới ở TPHCM sẽ chẳng có lý do gì để không mời đến cả ngàn người. Và báo chí sẽ đến chụp ảnh tách tách… Tôi thật sự không muốn như thế!

 

Chị nói đám cưới được tổ chức giản dị nhưng có thông tin rằng giá phòng một đêm nơi vợ chồng cựu Hoa hậu Hà Kiều Anh thuê khiến người có mức thu nhập trên mức bình thường cũng không dám… mơ tới. Chị nghĩ sao?

 

Đã làm đám cưới với cương vị người nổi tiếng như vợ chồng tôi thì bao giờ cũng phải bỏ tiền ra. Tôi nghĩ là thay vì bỏ số tiền lớn như thế để mời mấy trăm người đến khách sạn sang ở TPHCM, ăn tiệc cưới rồi về, không có thời gian chia vui thì mình lấy số tiền đó dành cho gia đình, họ hàng.

 

Tôi chưa bao giờ mời được gia đình, họ hàng vì thế chuyến nghỉ ngơi trên đảo là dịp tôi trả ơn họ yêu thương mình. Tôi muốn làm cho họ sung sướng, được hưởng những điều tuyệt vời nhất. Ngoại trừ gia đình, họ hàng hai bên, tổng cộng số khách mời của tôi và ông xã là 10 người.

 

Hà Kiều Anh: “Chết” vì cử chỉ lãng mạn của ông xã - 2
 

 

Nghe nói chị và “ông xã” đến với nhau trong hoàn cảnh rất đặc biệt?

 

Tôi và anh đã quen biết nhau từ lâu, cũng qua lại với tư cách bạn bè. Bẵng đi một thời gian không gặp, một lần sau buổi biểu diễn tại Hà Nội, tôi đang đi bộ về khách sạn thì nghe tiếng nói sau lưng: “Khiếp, dạo này ăn mặc sexy thế!”.

 

Tôi quay lại thì nhận ra người quen. Trò chuyện rồi anh rủ đi ăn phở Hàng Buồm. Đang ngồi bên bậc thềm thì trời đổ mưa rào. Anh nhường tôi ngồi vào trong, còn anh ngồi ngoài tránh mưa cho tôi. Anh còn cầm tô phở nóng bỏng để cho tôi ăn. Anh sợ tô phở nóng, tôi cầm không ăn được. Ngày xưa tôi và anh nói chuyện không thấy hợp mà ngày hôm đó lại nói chuyện rất hợp nhau.

 

Tôi thầm nghĩ từ trước tới giờ có ai cầm tô phở cho mình ăn đâu? Mà trời thì mưa, anh lại ngồi che hết mưa cho mình. Và thế là tôi “chết” vì cử chỉ lãng mạn như thế đấy! (Cười)

 

Vậy lời tỏ tình dành cho một người đẹp như Hà Kiều Anh chắc hẳn rất lãng mạn?

 

Nếu nói cho đúng thì tôi là người lãng mạn còn anh là dân kinh doanh nên ít lãng mạn hơn. Quen nhau 7, 8 năm cho đến lúc yêu nhau gần như giữa chúng tôi không có… lời tỏ tình. Sau lần gặp nhau, chúng tôi thường xuyên liên lạc, hỏi han nhau. Cho đến một hôm, anh gọi điện nói anh sắp ra Hà Nội, tôi có muốn ra cùng anh không? Quyết định nằm ở trong tay tôi.

 

Tôi chỉ nói: “Em đang định rủ anh mai đi uống nước, ở lại hay đi tuỳ anh thôi”. Anh chỉ cười và ngày mai anh không ra Hà Nội nữa.

 

Lúc hai người quyết định làm đám cưới, chị có gặp phải sự ngăn cản nào từ phía gia đình nhà chồng không?

 

Bố mẹ anh suy nghĩ rất cởi mở nên rất thông cảm cho tôi, và có nói hai đứa đến với nhau là quyết định của những người trưởng thành và luôn tôn trọng. “Con có vấp ngã của con, chồng con có vấp ngã của chồng con, vì thế phải giữ gìn hạnh phúc”, bố mẹ chồng tôi nhắc nhở vậy.

 

Hà Kiều Anh: “Chết” vì cử chỉ lãng mạn của ông xã - 3
 
 

 

Hoa hậu làm dâu thì… thế nào nhỉ?

 

(Cười) Tôi không phải làm dâu vì bố mẹ chồng ở riêng. Lâu lâu tôi mới gặp bố mẹ anh chứ quả thực ở chung tôi không biết phải làm dâu thế nào. Cứ cuối tuần là vợ chồng tôi đưa con về thăm nhà nội.

 

Tôi cũng mới trải qua cái Tết sau khi cưới chồng. Tôi và anh cũng về thăm hỏi bố mẹ, tự tay tôi nấu nồi măng, gói bánh chưng… Mỗi lần về, bố mẹ chồng rất quí con dâu.

 

Chồng chị có bao giờ giúp vợ một tay thu vén việc nhà cửa không?

 

Không! Anh là người chăm chỉ và mải mê với công việc kinh doanh. Tôi vẫn thường cằn nhằn: “sao anh không lo cho gia đình”. Nói  vui vậy thôi, ở nhà tôi là “nội tướng” và tôi thích trang trí ngôi nhà của mình thật đẹp.

 

Chỉ còn mấy ngày nữa lại một Tân Hoa hậu Việt Nam xuất hiện, cảm giác của chị ra sao trước thời khắc nhiều xúc cảm này?

 

Cảm giác của tôi mỗi lần có người đăng quang khiến tôi nhớ lại thời của mình. Cuộc thi mỗi năm một chuyên nghiệp hơn trong khi thời của tôi đi thi đơn giản hơn rất nhiều. Cuộc thi của tôi là cuộc thi đầu tiên kết hợp hai miền Nam Bắc nên có rất nhiều ấn tượng.

 

Bây giờ nhìn các em đi thi  tôi lại bồi hồi, nhớ những cái gì đã qua. Cũng cảm thấy hơi buồn vì mình thêm một lần… cựu Hoa hậu! (Cười).

 

Hà Kiều Anh: “Chết” vì cử chỉ lãng mạn của ông xã - 4
 
 

 

Từ khi đoạt danh hiệu Hoa hậu Việt Nam, chị cảm thấy mình làm được những gì cho danh hiệu đó?

 

Thực ra không có chuyện của anh Thiều thì tôi nghĩ rằng mình chưa làm điều gì sai đối với danh hiệu Hoa hậu. Mà chuyện của anh Thiều, nếu như tôi không phải người vợ chưa cưới của anh thì có lẽ chẳng có gì là liên quan hết…

 

Tôi nghĩ rằng đến giờ phút này, bản thân tôi cảm thấy mình đã hoàn thành tốt trong vai trò một Hoa hậu. Tôi đã sống rất đàng hoàng để gìn giữ danh hiệu đấy chứ không phải sống một cách buông thả. Những thăng trầm đến với tôi chỉ là cái gì đấy xui xẻo…

 

Hỏi thực lòng, chị từng hối tiếc điều gì nhất trong quá khứ?

 

Thực lòng đến thời điểm này, Hà Kiều Anh không hề hối tiếc cái gì cả, kể cả những điều đã qua với anh Thiều vì anh là người đàn ông rất tốt đối với tôi. Trong chuyện kinh doanh rất phức tạp và không nói trước được điều gì.

 

Hiện tại, chúng tôi vẫn là bạn của nhau, chia sẻ với nhau rất nhiều thứ. Ông xã tôi biết anh Thiều và cũng rất vui vẻ. Giữa chúng tôi không có vấn đề đáng bận tâm…

 

Bài: Nguyễn Hằng

Ảnh: Việt Hưng

Dòng sự kiện: Hoa hậu Việt Nam 2008