Giọng hát Việt 2015: Thành hay bại?

(Dân trí) - Chỉ còn vài giờ nữa thôi, sự thành công hay thất bại của chương trình mọi người đều có thể mường tượng và đánh giá, giờ phút công bố gần kề sẽ có một quán quân nữa lên ngôi, nhưng có vẻ những ồn ào của mùa giải này còn khá nhiều điều để nói.

Thành công nhưng “ảo”

Nếu chỉ nhìn vào những ồn ào trên truyền thông, cũng như những tranh luận hay số lượng những bài viết về chương trình thì có thể nói so với mùa giải thứ 2 thì chương trình “Giọng hát Việt 2015” có một sự nổi trội lớn. Thống kê số lượng quảng cáo trong chương trình vẫn nằm trong top cao nhất nhì tại thời điểm mà đối thủ cạnh tranh như “Việt Nam Idol” cùng lên sóng không thể so sánh nổi. Thậm chí mức độ ồn ào không thua kém gì mùa giải đầu tiên khi mà chương trình sở hữu một dàn huấn luyện viên (HLV) “ngôi sao” được cho là đồng đều và có lượng fan hâm mộ quan tâm nhất nhì thị trường hiện nay.

 

Giọng hát Việt 2015: Thành hay bại? - 1

Chính vì lẽ đó mà chỉ khi chương trình mới khởi động những vòng đầu tiên thôi lượng fan của những “ngôi sao” kiêm HLV này góp phần nhanh chóng làm gia tăng lượng raiting của chương trình. Với những khán giả vốn đã yêu thích format của chương trình từ những mùa đầu, thì trở lại với mùa thứ 3 sự hào hứng và nhiệt tình không hề kém.

Chỉ đứng sau “The Remix – Hòa âm ánh sáng” người anh em cùng một nhà về mức độ thu hút sự quan tâm của khán giả lẫn giới truyền thông, có thể nói đó là một sự thành công cả về mặt tài chính lẫn khán giả nhưng tại sao nó lại là “ảo”?

Để giải thích điều này cũng không có gì khó khi mà trước những “hào quang” đang phát sáng là cả dãy những điều dễ nhận thấy. Cả bốn vị HLV đã và đang là những “ngôi sao” sáng chói nhất nhì showbiz Việt, họ có cả những fanclubs thuộc dạng đông đảo hơn bất cứ ca sĩ nào. Thêm vào đó là mức độ hấp dẫn sự quan tâm của họ đối với giới truyền thông cũng không hề kém cạnh bất cứ ai, chính vì thế ngay từ đầu người ta đã đồn đoán họ sẽ làm nên chuyện cho mùa giải năm nay.

Nhưng có điều mọi thứ “tưởng vậy mà không phải vậy”, một thực tế khá buồn cho chương trình khi sau mỗi show diễn khán giả và cả giới báo chí họ không quan tâm nhiều lắm đến phần trình diễn của các thí sinh. Mà cái họ quan tâm là hôm nay Mỹ Tâm mặc gì và đáng yêu ra sao, họ quan tâm đến biểu hiện của Tuấn Hưng, Đàm Vĩnh Hưng sau scandal ầm ĩ thế nào, và họ quan tâm Thu Phương sẽ lại “bắt” học trò phá cách một tác phẩm nào nữa. Chưa kể trong suốt quãng đường dài của chương trình khán giả chỉ thấy được dấu ấn của các “ngôi sao” này bằng việc “phá bỏ” hoàn toàn cá tính của thí sinh, làm mới họ nhưng lại bất thành. Đỉnh điểm Kiều Anh, Anh Duy và Kimmese là 3 gương mặt nổi trội cả về phong cách lẫn giọng hát của đội HLV Thu Phương, nhưng cả 3 đều trở nên mờ nhạt, mất dần cá tính qua từng đêm thi. Cô nàng “vừa ăn vừa hát” Phượng Vũ vốn được khán giả rất yêu thích bởi chất giọng ballad ngọt ngào và dễ nghe, đã được HLV Đàm Vĩnh Hưng cho thể nghiệm quá nhiều phong cách mà phần nhiều khán giả cho rằng Phượng vũ “gào và hét” nhiều hơn là hát.

Thiếu những cá tính nổi trội, không có những màn trình diễn xuất thần và không có nổi một bản “hit” và vắng bóng hẳn những scandal ồn ào của thí sinh. Đây là một trong những gia vị dễ kiếm nhất trong một chương trình truyền hình thực tế, đặc biệt là đối với “Giọng hát Việt”. Ở mùa giải thứ nhất hàng loạt những gương mặt mà đến giờ người ta vẫn còn ấn tượng như Đinh Hương, Trúc Nhân, Hương Tràm, Dũng Hà…., mùa giải thứ hai tuy giảm nhiệt nhưng cũng kịp sưu tập Vũ Cát Tường, Hoàng Tôn, Hà My… vào danh sách những giọng ca tiềm năng và cá tính. Đặc biệt phải kể đến Bùi Anh Tuấn chỉ cần với bản hit “Nơi tình yêu bắt đầu” đã gây chao đảo cộng đồng khán giả và một bước lên “sao” tức thì.

Nhưng mùa giải thứ 3 này của “Giọng hát Việt” lại không có được những điều đó, cả Kiều Anh lẫn Kimmes vốn có đường đi và phong cách được định hình và được khán giả ghi nhận cũng không thể làm được gì với cá tính đó trong cuộc chơi. Chưa kể khá nhiều thí sinh là người quen, là gương mặt nổi tiếng, là nhân vật “hiện tượng mạng” vốn có lượng khán giả sẵn được chiêu dụ. Khán giả “vay mượn” từ giám khảo, từ ca sĩ, từ “hiện tượng” đó dẫu có đông thì đó cũng là lượng fan “ảo” đối với chương trình. Không quá để cho rằng “Giọng hát việt 2015” thành công “ảo” nhưng thất bại thật, khi đến thời điểm đăng quang mà nhiều người vẫn chưa tìm nổi nhân tố sáng giá cho thị trường âm nhạc trong nước.

“Ai đăng quang cũng được”

Trên nhiều trang cá nhân lẫn diễn đàn mạng xã hội điều dễ nhận thấy trong mấy ngày gần đây, nhiều người họ không cá cược hay đánh giá bình luận ai sẽ đăng quang mà chỉ cảm thán rằng “ Ai đăng quang cũng được”.

Với một chặng đua miệt mài và khốc liệt đến tận đêm chung kết, cái mà người ta chờ đợi không phải là “Ai đăng quang cũng được” mà là ai là người xứng đáng với ngôi vị cao nhất. Việc cào bằng ai lên ngôi cũng chẳng sao thì rõ ràng họ không đánh giá chất lượng thí sinh yếu mà có lẽ họ cần một nhân tố lôi kéo được đám đông là làm thỏa mãn chính họ. Nhưng cả 4 nhân tố đang chạy đua đến ngôi vị quán quân vẫn còn những điều thiếu  mà cần khoảng thời gian nữa mới được coi là “xứng đáng”.

Nhân tố Đức Phúc được cho là đang có lợi thế nhất, cũng chỉ bởi sự hỗ trợ tích cực của lượng fan đáng yêu và trung thành, nhiệt tình nhất Việt Nam của nàng họa mi Mỹ Tâm. Nhưng Đức Phúc lại có yếu điểm nhút nhát, thiếu tự tin lẫn kĩ năng biểu diễn mặc dù rất đáng yêu và có giọng hát rất hay, truyền cảm. Tuy nhiên đáng yêu không có nghĩa là bình chọn cảm tính, khi chàng trai trẻ này còn thiếu quá nhiều điều để học hỏi, thậm chí nhiều người còn lo lắng nếu anh chàng đáng yêu này lên ngôi thì nguy cơ lại có thêm một Yasuy nữa “bị” đẩy lên bục vinh quang.

Giọng hát Việt 2015: Thành hay bại? - 2

 

Tương tự là Tố Ny của đội HLV Đàm Vĩnh Hưng cũng được sự hỗ trợ nhiệt tình của fan hâm mộ chính huấn luyện viên của mình. Tố Ny lại ngược với Đức Phúc khi khá chuyên nghiệp và đa năng trong biểu diễn nhưng lại thiếu duyên kết nối với khán giả và sự tình cảm trong giọng hát và cô chưa phải là nhân tố bùng nổ và nổi trội nhất.

So với Tố Ny và Đức Phúc thì hai gương mặt trẻ Hoàng Dũng và Yến Lê không có nhiều thuận lợi về mặt bầu chọn, nhưng đây lại là hai gương mặt có sự tiến bộ dần đều đặc biệt là xây dựng được nét cá tính riêng trong suốt chặng đường của cuộc thi. Đến thời điểm này Yến Lê có nhiều điểm để cho là phù hợp nhất với ngôi vị quán quân cả về tài năng, kỹ năng và sắc vóc. Tuy nhiên cuộc đua giờ là của khán giả, yêu ghét đều phụ thuộc vào cuộc chạy đua lượng phiếu bầu chọn, có thể là cảm tính hay lý tính nhưng sẽ có một quán quân mà “ai lên ngôi cũng được”.

Lăng Việt Cường