Giọng ca 16 tuổi khiến huấn luyện viên Giọng hát Việt giành giật

(Dân trí) - Chương trình Giọng hát Việt năm 2013 đã chính thức lên sóng vào tối qua 19/5 trong sự chờ đợi của người hâm mộ. Cô bé 16 tuổi đến từ Nam Định - Vũ Thảo My có lẽ là gương mặt sáng nhất trong tập đầu tiên của chương trình thực tế này.

Chương trình Giọng Hát Việt mùa đầu tiên kết thúc với sự lên ngôi của giọng ca tuổi 17 Phạm Thị Hương Tràm. Tiếp nối thành công của Giọng Hát Việt mùa thứ nhất, chương trình truyền hình Giọng Hát Việt đã bắt đầu lên sóng mùa thứ hai để tiếp tục tìm ra những tài năng mới.

Trong đêm thi đầu tiên của vòng Giấu mặt, 12 thí sinh đã thể hiện 12 cá tính, đó là những giọng ca trữ tình sâu lắng, giọng opera hay phá cách với dân gian đương đại. Bên cạnh đó, các Huấn luyện viên gồm Quốc Trung, Hồng Nhung, Mỹ Linh và Đàm Vĩnh Hưng cũng mang đến chương trình nhiều bất ngờ và tiếng cười cùng với những màn giành giật thí sinh không khoan nhượng.

Đó là một Hồng Nhung khôn khéo luôn hiểu rõ tâm lí và cảm nhận của thí sinh; một Mỹ Linh khó tính và cẩn thận nhưng lại sẵn sàng tranh giành bằng mọi yếu tố khi tìm được một thí sinh ưng ý; một Đàm Vĩnh Hưng đầy chiêu trò, hài hước và tấm vé mà anh sẽ trao khi ai đó chọn anh là điều kiện phát triển tốt nhất; và cuối cùng là một Quốc Trung thâm thúy, sâu sắc nhưng không kém phần dữ dội khi đưa vai trò nhà sản xuất như một sự bảo đảm tương lai cho những ai vào đội của mình.

Bốn vị giám khảo của cuộc thi Giọng hát Việt mùa thứ hai

Bốn vị giám khảo của cuộc thi Giọng hát Việt mùa thứ hai

Kết thúc tập 1, Huấn luyện viên Hồng Nhung giành được 4 thí sinh trong khi cả hai Huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng và Quốc Trung mỗi người có 3 thí sinh về đội của mình. Trong tập này với sự khó tính của mình, Huấn luyện viên Mỹ Linh chỉ giành về được 2 thí sinh đầu tiên.

Nhân vật nổi bật trong đêm thi đầu tiên của Giọng hát Việt là thí sinh 16 tuổi Vũ Thảo My đến từ Nam Định. Cô học sinh lớp 10 thể hiện ca khúc You And I của Lady Gaga và khiến cả 4 vị huấn luyện viên phải bấm nút chọn lựa.

Quốc Trung nhận xét: “Anh vẫn còn nhìn thấy sự e dè, nhút nhát của một cô bé nhưng giọng hát của em lại trưởng thành hơn tuổi của em rất nhiều. Một cá tính mạnh ở tuổi vẫn còn trẻ như thế!”. Còn Mỹ Linh thì nói: “Khi em trả lời em 16 tuổi, thì chị lại có một chút kính nể em, bởi vì lúc chị 16 tuổi, chị không hát hay được như em. Chị sẽ không xui em về đội của ai mà hãy để cho trái tim em mách bảo”.

Huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng thì ví giọng hát của cô bé 16 tuổi này như một viên kim cương đẹp nhất, sạch nhất và to nhất anh từng thấy. Sau một hồi giành giật, Thảo My đã chọn về với huấn luyện viên Đàm vĩnh Hưng. Vũ Thảo My được cư dân mạng kỳ vọng sẽ tạo thành hiện tượng tại cuộc thi Giọng hát Việt giống như quán quân mùa giải trước - Hương Tràm.

Thí sinh 16 tuổi Vũ Thảo My - gương mặt sáng trong tập đầu của Giọng hát Việt năm 2013

Thí sinh 16 tuổi Vũ Thảo My - gương mặt sáng trong tập đầu của Giọng hát Việt năm 2013

Cả bốn vị huấn luyện viên đều bấm nút chọn cô bé 16 tuổi

Cả bốn vị huấn luyện viên đều bấm nút chọn cô bé 16 tuổi

Thảo My đã chọn Đàm Vĩnh Hưng làm huấn luyện viên của mình

Thảo My đã chọn Đàm Vĩnh Hưng làm huấn luyện viên của mình


Thân Trọng Nghĩa, chàng trai kế thừa dòng máu nghệ thuật từ gia đình và từng góp mặt trong cuộc thi Vietnam Idol, cũng đã khiến cả 4 vị huấn luyện viên phải bấm nút chọn lựa khi thể thiện ca khúc rock Here Without You. Để thuyết phục Trọng Nghĩa về đội của mình, Quốc Trung đã “lợi dụng” sự quen biết trước đó của hai người dù chàng trai của rock được Đàm Vĩnh Hưng hứa hẹn sẽ tạo điều kiện cho biểu diễn tại nhiều sân khấu lớn. Cuối cùng, huấn luyện viên Quốc Trung đã giành chiến thắng trong phần tranh giành thí sinh này. Thân Trọng Nghĩa được đánh giá là một trong những thí sinh sáng giá trong tập đầu của Giọng hát Việt năm 2013.

Thân Trọng Nghĩa

Thân Trọng Nghĩa

Thí sinh mở đầu cho chương trình Giọng hát Việt mùa thứ hai là Phạm Khánh Duy, một du học sinh tại Mỹ 9 và đang hoạt động kinh doanh nhưng vẫn thường đi hát. Phong cách âm nhạc của anh là Classical, Pop rock và R'n'b. Anh dự thi với ca khúc When You Say You Loved Me và khiến ba huấn luyện viên là Quốc Trung, Hồng Nhung, Đàm Vĩnh Hưng phải bấm nút. Hồng Nhung khen Khánh Duy có một giọng hát mượt, uyển chuyển trong giọng hát và đã lôi kéo được anh về đội của mình.


Minh Sang

Minh Sang

Một phần thi đáng chú ý trong đêm thi đầu tiên là của thí sinh Nguyễn Trần Minh Sang, hiện đang là diễn viên/người mẫu. Sang từng đoạt giải 4 Tiếng hát phát thanh, giải 4 Ngôi sao tiếng hát truyền hình và phát hành một số sản phẩm âm nhạc. Sang đã chinh phục khán giả cũng như hai vị huấn luyện viên nam của chương trình là Quốc Trung và Đàm Vĩnh Hưng khi thể hiện lại bản hit của thí sinh mùa giải trước - Bùi Anh Tuấn, ca khúc Nơi tình yêu bắt đầu.

Đàm Vĩnh Hưng không ngại khen tặng cho Sang những lời có cánh để thuyết phục: “Với ngoại hình này, với giọng hát này, chỉ có anh mới làm cho em tỏa sáng mà thôi. Lúc đầu em hát làm anh nhớ đến một thí sinh năm ngoái, nhưng em có lực hơn và đẹp trai hơn nữa. Anh sẽ dạy cho em không để bị rớt”. Minh Sang đã chọn Đàm Vĩnh Hưng. Huấn luyện viên Hồng Nhung đe dọa sẽ “cướp” Sang về đội mình trong những vòng thi tiếp theo.

Một trong những điều bất ngờ của Giọng hát Việt mùa thứ 2 chính là ca sĩ Phạm Hà Linh, một gương mặt quen thuộc trên sân khấu ca nhạc và cuộc thi ca hát trước đây. Hà Linh từng giành giải nhất dòng nhạc nhẹ Sao Mai 2007 và lọt vào top 6 Sao Mai Điểm Hẹn năm 2008. Hà Linh đã chọn Đàm Vĩnh Hưng làm huấn luyện viên dù Hồng Nhung cũng cố gắng kéo cô về đội. Với ca khúc Em Vẫn Muốn Yêu Anh, Hà Linh được Đàm Vĩnh Hưng khen là “xử lý thông minh biến bài hát thành một phiên bản mới”.

Hà Linh

Hà Linh

Âu Bảo Ngân được ca sĩ Mỹ Linh khen ngợi là “tuyệt vời” bởi đã thể hiện một ca khúc rất khó dành cho giọng cao. “Những nốt cao của em chị cũng rất là ngán! Em sẽ là một nhân vật trong Giọng Hát Việt năm nay, xóa đi định kiến nghề này cần có thanh và sắc, vì đôi khi thanh đã che mờ luôn phần sắc”, Mỹ Linh nói. Tuy nhiên, cô gái sinh năm 1989 này đã chọn về với Hồng Nhung.

VM
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng, Nguyễn Bá Ngọc