Giáng sinh năm nay đi chơi đâu?

(Dân trí) - Một không gian lãng mạn với màu trắng tinh khôi ở công viên nước, một bộ phim với pha hành động thót tim, một vở kịch khiến người xem cười ngặt nghẽo… Bạn sẽ lựa chọn “phương án” nào cho dịp Giáng sinh này?

Lãng mạn với “Noel trắng” ở công viên nước Hồ Tây

Chương trình diễn ra từ 18 giờ đến 23 giờ 30 ngày 23/12/2007. Tại đây, các bạn trẻ có cơ hội tham gia bữa tiệc buffet độc đáo do các ông già Noel phục vụ; được thưởng thức các món Buffet và đồ uống mang phong cách châu Âu trong một khung cảnh lãng mạn trong giờ khắc thiêng liêng với điệu nhạc Flamenco rộn ràng của một đêm giáng sinh. Các em nhỏ sẽ được nhận những phần quà độc đáo từ ông già Noel và tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng với những phần thưởng có giá trị.

Hơn thế nữa, bạn sẽ được cùng bạn bè và người thân thưởng thức những chương trình nghệ thuật đặc sắc do các ca sĩ, các nhóm múa, các nhóm nhạc trẻ đang được mến mộ như ca sĩ Tăng Nhật Tuệ và vũ đoàn Tăng media, ca sĩ Hiền Minh, Việt Tú, Ngọc Mai, Hoàng Yến, Cao Thái Sơn...

Trong không khí tưng bừng của đêm Noel, bạn có thể dạo khắp công viên để chiêm ngưỡng một Noel trắng với khung cảnh như phủ một màu trắng tinh khôi, những bông tuyết vương trên lá cây...
 
Giáng sinh năm nay đi chơi đâu? - 1
Một cảnh trong "Quyền được cưới" - bộ phim hài hiếm hoi trong dịp Giáng sinh 2007.
 
Xem phim, nhận thẻ cào trúng thưởng

Mùa Giáng sinh này, các rạp tại Hà Nội hầu hết đều trình chiếu phim hành động và… kinh dị như: Vũ khí sinh học, Ánh sáng ma thuật, Cuộc chiến khốc liệt… Phim ời của điện ảnh Việt Nam cũng chọn đúng dịp này ra rạp.

Nhân dịp Giáng sinh, để hút khách tới rạp, rạp Dân chủ nghĩ ra "chiêu": khán giả đi xem phim được nhận thẻ cào trúng điện thoại SE W910i. Chương trình nhận thẻ cào trúng thưởng kéo dài từ ngày 21/12/2007 - 21/1/2008. Cũng trong dịp Noel này, rạp Dân chủ trình chiếu hai bộ phim: 1408 - Căn phòng bí ẩn (phim kinh dị), Quyền được cưới (Phim hài - lãng mạn)…

Nếu không muốn ra ngoài mÀ vẫn được… xem phim thì vào lúc 16 giờ ngày 23/12 bạn có thể bật kênh HTV7. Mẹ ơi, con xin lỗi! của đạo diễn Nhị Hà, là bộ phim ngắn 40 phút trong loạt phim về tuổi mới lớn trong chương trình truyền hình Chào tuổi teen.

“Noel 2007 và những món quà kỳ lạ”

Là chương trình nghệ thuật đặc sắc chào Noel của Nhà hát Múa rối Trung ương ra mắt vào 9 giờ 30 phút chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày 23/12/2007. Với chủ đề Thế giới của những chú rối, khán giả được thưởng thức những màn rối nước, rối cạn ngộ nghĩnh trong một không gian sân khấu mới lạ: một cây thông khổng lồ toả sáng lung linh, ngân vang giai điệu giáng sinh cùng các món quà bí mật ẩn dưới tán lá.

Những nhân vật trong chuyện cổ tích xuất hiện như: chú Chuột Mickey, Vịt Donal, Buratino, Cô bé quàng khăn đỏ, Bạch Tuyết và bảy chú lùn... chắc chắn sẽ đem lại sự thích thú cho các em nhỏ.

Giáng sinh đi xem “Quỷ nhập tràng”

Đó là vở kịch của đạo diễn Lê Hùng, được Nhà hát Tuổi trẻ đem đến cho công chúng trong những ngày mừng Noel và năm mới. Vở kịch Quỷ nhập tràng là một trong những kịch bản tâm đắc của nhà biên kịch Nguyễn Khắc Phục do đạo diễn NSND Lê Hùng và NSƯT Chí Trung trợ lý dàn dựng.
 
Nội dung vở kịch mang nhiều tình tiết kinh dị đồng thời đầy ắp chất hài hước, hóm hỉnh sâu sắc. Quỷ nhập tràng ca ngợi tấm lòng nhân hậu, thuỷ chung của những người nông dân cùng cực nhất như cô Khoai (Nguyệt Hằng), cụ Ruộng (Đức Thịnh)…
 
Giáng sinh năm nay đi chơi đâu? - 2
Một trong những đầu sách ra mắt vào dịp Giáng sinh của NXB Kim Đồng.

 
Mua sách, nhận quà Giáng sinh

Mua sách được nhận quà Giáng sinh là một trong những hoạt động khuyến mãi của NXB Kim Đồng nhân dịp Giáng sinh năm nay. Chương trình khuyến mãi NXB Kim Đồng đưa ra dịp Giáng sinh năm nay là: giảm giá 20% cho tất cả các đầu sách bán ra; khách hàng khi mua quà có trị giá từ 200.000 đồng trở lên sẽ được đưa quà đến tận nơi yêu cầu mà không phải trả phí vận chuyển.

Cũng nhân dịp này, NXB Kim Đồng cũng cho ra mắt những bộ sách mới đặc sắc, hấp dẫn cho trẻ em như: Những truyện cổ tích nổi tiếng thế giới, Lét - tít, Chú bé Mũi nhỏ Henry Quái quỷ và lời nguyền xác ướp

N.H