Gặp nhau cuối tuần chia tay bằng… “thảm hoạ” Titanic!

(Dân trí) - Dựa theo câu chuyện về con tàu Titanic, những người thực hiện chương trình Gặp nhau cuối tuần đã xây dựng một kịch bản về chuyến tàu năm sao chở đầy tiếng cười, niềm vui đến cho mọi người, nhưng chưa kịp cập bến đã đâm phải tảng băng trôi… cho đêm chia tay.

Khác với mọi năm, chương trình Gặp nhau cuối năm 2006 sẽ là lời chia tay cuối cùng của những người thực hiện chuyên mục. Kịch bản được xây dựng đặc biệt, không bao gồm những tiết mục hài đơn lẻ. Thay vào đó, kịch bản được xây dựng theo chương hồi như một vở nhạc kịch và là câu chuyện xuyên suốt về một con tàu trong cuộc chinh phục đại dương mênh mông.

 

Mở đầu là cuộc đón tiếp khách hàng lên tàu. Tất cả các diễn viên hài quen thuộc với khán giả Gặp nhau cuối tuần xuất hiện như một vị khách mời với những nét đặc trưng riêng. Nhóm hài Phạm Bằng - Quang Thắng - Vân Dung với câu chuyện về sếp - nhân viên và bồ nhí, tình yêu tuổi già đầy hài hước của bộ đôi Hồng Vân - Bảo Quốc, chuyện cãi cọ om xòm của trưởng thôn Văn Hiệp và hai “gã” Quang Tèo - Giang còi.

 

Thuý Nga tìm mọi cách lên tàu để bán khoai nướng còn bầu sô Tự Long - ca sỹ Hiệp gà cũng có chuyến biểu diễn ở đây… Mỗi hành khách đều có lý do riêng để lên tàu và mang đến một câu chuyện hài hước, thú vị riêng.

 

Gặp nhau cuối tuần chia tay bằng… “thảm hoạ” Titanic!  - 1

“Bầu” Tự Long- và “sao” Đức Hiệp cũng kéo nhau lên tàu

 

Trong hành trình chinh phục đại dương, khán giả sẽ được chứng kiến tình yêu sét đánh giữa nàng Vân Dung xinh đẹp và chàng Xuân Bắc nghèo đi tàu trốn vé, hay cuộc săn lùng ông chồng hói Phạm Bằng của bà béo Minh Vượng. Đang mải mê tìm chồng thì bà béo gặp lại người yêu cũ Đức Hải hiện là thuyền viên của tàu… Những câu chuyện hài đan cài một cách khéo léo và linh hoạt xuyên suốt chương trình.

 

Có thể khẳng định, chương trình Gặp nhau cuối năm 2006 thành công bởi họ đã có được một kịch bản thông minh, độc đáo và đúng “chất” Gặp nhau cuối tuần. Những người thực hiện đã biết cách xâu chuỗi những câu chuyện, những tiếng cười, những điệu múa, tiết mục hát của các ca sĩ khách mời một cách logic, nhuần nhuyễn và tinh tế.

 

Gặp nhau cuối tuần chia tay bằng… “thảm hoạ” Titanic!  - 2

Trưởng thôn Văn Hiệp cùng hai gã chăn vịt Quang Tèo -

Giang Còi với những câu chuyện hài hước về đời sống nông thôn

 

Suốt gần ba tiếng ghi hình, kịch bản được kết dính liền mạch, ổn định và gần như không có chi tiết thừa. Câu chuyện về con tàu Tiếng cười (xin được gọi như vậy) đưa khán giả đi từ ngạc nhiên này tới bất ngờ khác, từ nụ cười mỉm sang những tràng cười sảng khoái…

 

Tuy trong chương trình có những tiếng cười “thô”, nhưng cách chuyển tải tiếng cười bằng nhạc kịch (dựa trên vở nhạc kịch Cây sáo thần), bằng Opera, bằng tuồng, bằng nhạc trẻ, và cả bằng… ảo thuật, khiến cho tiếng cười trong đêm Gặp nhau cuối năm trở nên thuyết phục.

 

Sân khấu của Gặp nhau cuối năm 2006 trông thật lộng lẫy với phần thiết kế hình con tàu lớn với bảy cánh buồm trắng (tượng trưng cho bảy năm hoạt động của Gặp nhau cuối tuần). MC Thảo Vân luôn xuất hiện ở những vị trí đặc biệt, khi ở mũi tàu, khi đứng hát trên quả khinh khí cầu…

 

Gặp nhau cuối tuần chia tay bằng… “thảm hoạ” Titanic!  - 3

Nhóm Giang còi - Đức Hiệp - Quang tèo nghỉ ngơi

"buôn dưa lê" trong đêm tập luyện ghi hình (15/12)

tại Cung văn hoá Hữu Nghị Việt Xô.

 

Đáng tiếc, cuối cùng, con tàu đã bị đâm vào tảng băng. Không hiểu, những người thực hiện muốn gửi gắm ngụ ý gì về tảng băng trôi? Và quả kinh khí cầu do Quốc Khánh đưa ra chỉ cứu sống được Minh Vượng, Phạm Bằng, còn tất cả những hành khách còn lại đều chịu chung số phận với con tàu, điều ấy có ý nghĩa gì?

 

Có thể nói, chương trình Gặp nhau cuối năm 2006 đã để lại những kỷ niệm đẹp trong lòng khán giả nhờ một một kịch bản kỹ lưỡng, độc đáo và nhiều bất ngờ. Chương trình sẽ được phát sóng vào dịp Tết dương lịch trên kênh VTV3.

 

Hiền Hương