Gặp MC xinh xắn Ngọc Trang

(Dân trí) - Ngọc Trang hộc tốc tới điểm hẹn gặp tôi, cô nói: “Em xin lỗi vì tới muộn, chương trình mới ghi hình xong”. Cuộc nói chuyện của chúng tôi liên tục bị gián đoạn vì những cú điện thoại công việc gọi tới cho cô MC sinh viên của chương trình Thế giới Ađam này.

Trang là người thích tổ chức các sự kiện?

 

Em sinh hoạt trong đội tuyên truyền sức khoẻ sinh sản của trường Đại học khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội. Năm 2006 em đã đứng ra chịu trách nhiệm từ A đến Z live show “Hành trình cùng bạn”. Đây là cuộc thi tìm hiểu kiến thức về Sức khoẻ sinh sản, có 13 khoa của trường Nhân văn trải qua bốn vòng thi. Cuộc thi đã để lại nhiều ấn tượng tốt cho các bạn sinh viên về một lĩnh vực khá phức tạp và tế nhị.

 

Đến năm 2007 em lại tiếp tục đi xin tài trợ, tổ chức để thực hiện chương trình “sinh viên thanh lịch” cho khoa Xã hội học để chọn ra một nữ sinh viên tham gia chương trình “Nữ sinh thanh lịch” của trường. Nếu ở trường chỉ có các nữ sinh tham gia thi thì ở khoa, em đã đề xuất cách điệu là có cả sự tham gia của các bạn nam sinh nên cuộc thi đã rất đa dạng.

 

Gặp MC xinh xắn Ngọc Trang - 1
 

 

Trang cũng là một “Nữ sinh thanh lịch”?

 

Đấy là năm 2005. Sau khi thi năng khiếu thì em bắt được câu hỏi đó là: “Nếu cho em chọn một công việc em thích nhưng lương thấp và một công việc em không thích mà lương cao em sẽ chọn công việc nào?” Lúc ấy em thành thật trả lời là, sẽ chọn công việc lương cao mà em không thích. Hai nghìn sinh viên ngồi phía dưới cười ồ lên vì em đã chọn đáp án không giống với họ. Nhưng em giải thích một lúc thì lại thấy các bạn đứng lên vỗ tay ủng hộ. Cuộc thi đó em được giải Á khôi của trường Nhân văn.  

 

MC có phải là mơ ước của Trang không?

 

Mơ ước của Trang là công tác xã hội theo đúng như chuyên ngành mà em đang theo học. Em luôn mong muốn làm được nhiều điều hơn cho cộng đồng đặc biệt là giúp đỡ những người chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Còn với nghề MC có lẽ chỉ là một lát cắt trong cuộc sống của em mà thôi. Làm MC sẽ giúp ích cho ước mơ hoạt động cộng đồng của em, đặc biệt là khả năng nói trước đám đông.

 

Gặp MC xinh xắn Ngọc Trang - 2

Ngọc Trang trong một buổi ghi hình của chương trình Thế giới Ađam 

 

Nói về chương trình“Thế giới Ađam” (VTC) mà Trang đang theo đuổi, bạn sẽ nói gì?

 

Lúc đầu nghe thấy chữ Ađam, đoán mình sẽ phải làm việc với toàn đàn ông nên cũng hơi sợ. Nhưng tới lúc bắt tay vào viết kịch bản, gặp gỡ với những người nổi tiếng em mới thấy thật là thú vị.

 

Nhân vật nào trong Thế giới Ađam để lại ấn tượng nhiều nhất cho Trang?

 

Đó là anh Xuân Bắc, anh ấy rất hài hước và trí tuệ, không chỉ trong lúc phỏng vấn mà ngoài đời anh cũng giữ được nét dí dỏm của một nhân vật hài. 

 

Gặp MC xinh xắn Ngọc Trang - 3
 Xuân Bắc (trái) - một trong những nhân vật gây ấn tượng với cô MC này khi thực hiện chương trình, bởi vẻ dí dỏm của anh

 

Được biết Trang không chỉ làm MC cho Thế giới Ađam mà còn làm MC cho nhiều hoạt động khác và làm cộng tác viên cho VTV3. Vậy Trang đã học được gì từ truyền hình?

 

Truyền hình là một môi trường tuyệt vời để cho Trang rèn luyện bản thân mình, đặc biệt là khả năng chịu áp lực tốt, khả năng tư duy sáng tạo không ngừng.

  

Nhiều người bảo Trang rất có phong cách từ lối ăn mặc cho tới cách nói chuyện tinh tế, thu hút. Vậy Trang có được phong cách đó từ đâu?

 

Trang thích tìm hiểu xu hướng văn hoá quốc tế, thích thời trang nên thường lên mạng để tìm hiểu, khi có những phong cách ăn mặc phù hợp với Trang thì em sẽ áp dụng cho mình. Còn cách nói chuyện thì Trang học từ mẹ vì mẹ là người hoạt động cộng đồng nên có cách nói chuyện thân thiện, nhẹ nhàng và chân thật.

 

Gặp MC xinh xắn Ngọc Trang - 4
 “Với nghề MC có lẽ chỉ là một lát cắt trong cuộc sống của em mà thôi”

 Ngọc Trang của hai năm tới sẽ là?

Trang sẽ học tốt hơn nữa tiếng Anh và tiếng Trung mà Trang đang theo đuổi. Đi du học và trở về quê hương tiếp tục hoạt động cộng đồng.

 

Cảm ơn Trang!

 

 

Chí Kiên

(K49, báo chí- ĐHKHXH&NV Hà Nội)