Gà cưng Trúc Nhân mắc lỗi lớn vẫn đăng quang

Từng được Trúc Nhân nhận xét rằng “Lỗi lớn nhất của em là làm cho đội bạn lo sợ vì em quá xuất sắc”, giọng ca trong trẻo Phạm Lê Gia Hân cuối cùng cũng chứng minh được nhận định ấy khi toả sáng trên ngôi vị Quán quân tại Huda Central’s Got Talent mùa 2.

Gặp lại Gia Hân sau đêm Chung kết, gương mặt Tân Quán quân Huda Central’s Got Talent không giấu được niềm vui và sự xúc động khi nhắc lại chuyện giây phút đăng quang: “Em vẫn chưa tin thành công ngày hôm qua là sự thật. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ”. Không bất ngờ sao được khi mới đây thôi cô còn đứng trước các Huấn luyện viên để thuyết phục họ chọn mình, vậy mà hôm nay cô đã giành được ngôi vị cao nhất.

Khoảnh khắc niềm vui vỡ oà khi cô gái nhỏ Gia Hân được xướng tên Quán quân mùa 2
Khoảnh khắc niềm vui vỡ oà khi cô gái nhỏ Gia Hân được xướng tên Quán quân mùa 2

“Gia đình không ủng hộ...” vẫn quyết đi thi

Khi chúng tôi hỏi về cảm xúc của những người thân yêu bên cạnh Gia Hân sau thành công đêm qua, cô bé chia sẻ: “Lúc đầu bố mẹ em không ủng hộ em làm ca sĩ lắm.” Cho rằng con đường ca hát nhiều chông gai và khó khăn cộng thêm vướng bận việc học, phụ huynh của tân Quán quân có nhiều e ngại. Tuy nhiên, Gia Hân khấp khởi: “Sau thành công tại Huda Central’s Got Talent, bố mẹ đã dần có niềm tin vào em hơn.”

Bên cạnh gia đình, giọng ca trẻ cho biết cô cũng nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ bạn bè cùng lớp ở Đại học Kinh tế Huế. Dù việc học tập có hơi xáo trộn do phải dồn tâm sức tranh tài, gà cưng Trúc Nhân vẫn hoàn thành tốt vì đã có những người bạn chí cốt giúp đỡ bài vở. “Em ‘nợ’ tụi nó nhiều lắm”, Gia Hân cười, đôi mắt rưng rưng.

Gia đình, người yêu và bạn bè luôn bên cạnh Gia Hân
Gia đình, người yêu và bạn bè luôn bên cạnh Gia Hân

Bạn trai là “fan cuồng” lớn nhất

Sau vài phút trò chuyện, Gia Hân trở nên cởi mở hơn và bắt đầu trải lòng về chuyện tình cảm của mình. Không những tiết lộ mình là “hoa đã có chậu”, cô bé còn kể rằng cậu bạn ấy vô cùng chu đáo, luôn theo sát Gia Hân từng vòng và chăm chút cho cô từ việc nhỏ nhất. Nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ bạn bè, gia đình và người yêu, Gia Hân tuyên bố cô hoàn toàn yên tâm sẽ có chỗ dựa vững chắc nếu sau này có vươn ra những sân chơi lớn hơn.

“Em muốn được như chị Mỹ Tâm...”

Trở lại với câu chuyện đăng quang và giành được giải thưởng 70 triệu đồng cùng chi phí thực hiện Mini Album, Gia Hân thật thà chia sẻ: “70 triệu đối với em là số tiền lớn lắm!”. Cô bé đáng yêu còn nửa thật nửa đùa rằng: “Em muốn được như những ca sĩ đàn anh đàn chị miền Trung như chị Mỹ Tâm hay anh Trúc Nhân vậy đó, ra một album với những ca khúc thật hay!”.

Với những khả năng sẵn có cùng sự nỗ lực không ngừng, hy vọng người con miền Trung Gia Hân ngày càng vươn xa và toả sáng ở biển lớn.
Với những khả năng sẵn có cùng sự nỗ lực không ngừng, hy vọng người con miền Trung Gia Hân ngày càng vươn xa và toả sáng ở biển lớn.

Huda Central’s Got Talent là cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc dành riêng cho miền Trung. Trải qua 3 tháng với các vòng thi đầy thử thách, chương trình đã kết thúc thành công rực rỡ với chiến thắng chung cuộc thuộc về tân Quán quân Phạm Lê Gia Hân từ đội Trúc Nhân - Quang Đăng.

Xem lại màn trình diễn của các chiến binh tại Fanpage Huda Beer: https://www.facebook.com/HudaBeer/