Duy Mạnh: “Vợ tôi cam chịu, nhẫn nhục”

(Dân trí) - Chàng ca sĩ "Kiếp đỏ đen" trải lòng với Dân trí về gia đình. Anh kể về "lịch sử tình ái" của mình, chuyện hai người cưới nhau vì... "vỡ kế hoạch" và không quên đưa vợ lên mây xanh.

Anh vừa ra album Vol9 “Mãi chỉ là người tình”, vẫn là pop ballad não tình và ủy mị đặc trưng của Duy Mạnh. Anh không thể vượt qua chính mình hay không dám phá cách, thử nghiệm những thể loại âm nhạc khác ở tuổi 36 của một ca/nhạc sĩ thị trường?

Tôi viết nhạc hoàn toàn dựa vào cảm xúc, hoàn cảnh và môi trường thế nào, cảm xúc tới đâu thì tôi viết tới đó. Trong các album trước tôi viết thử một vài bài sôi động, khá teen và trẻ trung, có remix một số hit nữa nhưng đam mê và sở trường của tôi vẫn là ballad buồn. 

Tôi sống bản năng lắm, lại viết theo cảm xúc, niềm đam mê là số một còn tiền bạc danh vọng chỉ là số 2 nên không bao giờ tự tạo áp lực cho mình. Tôi không lấy nghệ thuật để kinh doanh, không lạm dụng tên tuổi để đạt mục đích về tiền bạc và danh vọng; nên với tôi nghệ thuật là thú vui.

Tôi làm album nhạc bao giờ cũng mong muốn thỏa mãn niềm đam mê của mình cũng như muốn tìm được tiếng nói chung và sự đồng cảm từ tâm hồn của khán giả. “Mãi chỉ là người tình”; bao gồm 16 ca khúc mới nhất của tôi. Vẫn là dòng nhạc Pop ballad quen thuộc nhưng thú vị nhất có lẽ là ca khúc Kiếp Ăn Chơi nằm trong seri “Kiếp” nối dài của Kiếp đỏ đen, Kiếp bán độ, Kiếp đạo tặc… Đây là một ca khúc mang đề tài xã hội; tái hiện hình ảnh một người lấy tiền bạc làm phương tiện sống: mua vui, mua những cuộc chơi và “bạn bè” để rồi khi sa cơ không còn ai bên cạnh... 

Duy Mạnh: “Vợ tôi cam chịu, nhẫn nhục” - 1

Nếu như với những album trước vợ anh tham gia rất tốt vai trò người mẫu cho các video âm nhạc, nhưng đến vol.9 thì hoàn toàn không còn sự xuất hiện của chị ấy? Có lý do nào đặc biệt không? 

Vợ tôi không làm nghệ thuật nên chỉ tham gia cho vui thôi, đã quay cùng tôi 5 video âm nhạc rồi và được đánh giá cũng có... khả năng lắm. Nhưng hiện tại cô ấy khá bận rộn, đang làm việc cho một văn phòng luật sư của Úc chuyên về Luật di trú. Vả lại phải chăm sóc nhà cửa con cái nên cũng không thể đi lang thang cùng tôi mãi được.

Nổi tiếng cùng những tuyên ngôn “hùng hồn” về phụ nữ, lại rất cởi mở với những vấn đề tình dục ngoài hôn nhân... nhưng bạn bè và người thân đều biết bây giờ Duy Mạnh rất “ngoan”. Liệu có phải anh tự mâu thuẫn với bản thân hay đơn giản chỉ là một cách gây chú ý? 

Ngày xưa tôi hay đi chơi, đôi khi cuộc sống xung quanh, dòng nhạc của mình là nhạc trữ tình, có nhiều fan nữ hâm mộ đôi khi lạc lối mình cũng rung động. Tôi cũng hay đi vũ trường, quán bar, đi đây đó thì mỗi lần đi lại đến tai vợ mình, những thị phi xung quanh. 

Những người bạn tốt người ta bảo “ôi đàn ông mà hơi đâu chấp nhặt họ chuyện đó”, có những người không tốt, người ta ghét nói chồng mày đi chơi thế này thế nọ. Nhưng vợ mình hiểu và quan trọng là tính cam chịu, nhẫn nhục đó là vũ khí để đàn ông phải nể. Quả thực vợ mình có thứ “vũ khí” cực kỳ ghê gớm đó. (Cười)

Có nhiều người phụ nữ cũng yêu chồng nhưng cách xử sự của họ là không cam chịu, không tế nhị đâm ra tan vỡ hạnh phúc gia đình. Tôi cảm thấy vợ tôi thực sự là người phụ nữ bản lĩnh. Cho mọi thứ ở ngoài tai, về nhà nói với chồng chứ không bao giờ làm gì ầm ĩ. Vợ tôi thương con thương chồng, cái gì cũng dành hết cho chồng. Cuộc sống bây giờ có nhiều phụ nữ bị xã hội hiện đại hóa nhưng vợ tôi vẫn giữ được nét cổ điển, hơi cổ xưa chính vì thế tôi hết mực yêu thương cô ấy.

Duy Mạnh: “Vợ tôi cam chịu, nhẫn nhục” - 2

Có vợ tuyệt vời vậy nên Duy Mạnh chưa từng lọt vào scandal tình ái nào? 

Tôi là người làm nghệ thuật nên phải có chút lãng mạn, bay bổng; nó tạo ra cảm xúc để sáng tạo nhưng tôi luôn biết gia đình chính là điểm tựa tinh thần để tôi tiếp tục con đường âm nhạc của mình. Mỗi lần tôi ngồi vào piano dạy cho vợ hay con gái, tôi có rất nhiều cảm xúc, đó là cảm xúc của sự yên ấm.

Ở thời điểm hiện tại tôi thấy mình nhiều may mắn và hạnh phúc khi được nhiều thứ mà chưa phải đánh đổi điều gì. Mỗi khi tôi ngoại tình... tư tưởng, nghĩ đến một ai đó thì lập tức thấy có ngay một niềm vui nhỏ nhưng rồi sau đó cảm giác có lỗi và buồn thì nhiều hơn. Nhưng... cảm xúc để sáng tác thì lại tràn ngập mới chết chứ, bạn nghe thử bài Mãi chỉ là người tình đi, nó thuộc vào trường hợp đó.

Duy Mạnh: “Vợ tôi cam chịu, nhẫn nhục” - 3

Người ta bảo anh sợ mất fan nên giấu vợ trong một thời gian khá lâu mới dám công bố?

Tôi có gì đâu mà sợ? Để tôi kể luôn “lịch sử” vợ chồng của tôi cho anh nghe. (Cười)

Bà xã tôi tên Huyền Cầm, sinh năm 1981, hai đứa chúng tôi quen nhau khi cô ấy còn học lới 12. Chúng tôi yêu nhau năm 1998, sang năm 1999 thì tôi rủ cô ấy vào Sài Gòn để cô ấy học trang điểm, nhưng vài tháng sau chúng tôi lại trở ra Hải Phòng tổ chức đám cưới vì... “vỡ kế hoạch”.

Tổ chức đám cưới xong chúng tôi lại vào Sài Gòn, chỉ vào có mấy tháng vì lúc ấy sợ có em bé trong này không ai chăm sóc phụ nên lại đi ra. Vả lại cuộc sống lúc ấy ở Sài Gòn khá chật vật. Lúc sinh con xong, cuộc sống hơi khó khăn một chút nên tôi để cô ấy và con ở đấy, một mình tôi lặn lội vào Sài Gòn kiếm tiền nuôi vợ con. 

Vào Sài Gòn một thời gian sau thì con cũng lớn độ hơn 1 tuổi thì để ông bà trông, vợ đi vào trong này năm 2001 sống “kiếp ở trọ” cùng tôi. Tôi cũng đi hát 1 tháng dù kiếm được 3 triệu, thuê nhà 2 vợ chồng ở vẫn đủ. Thỉnh thoảng đi hát thêm cũng được thêm. Tích luỹ để dành được đâu bao tiền thì tôi làm đĩa đầu tiên nhưng chỉ ra phần đĩa master và hết tiền.

Năm 2002, tôi hết tiền nên 2 vợ chồng lại phải trở về Hải Phòng, lúc này con của chúng tôi cũng được 2 tuổi rồi. Từ đầu năm 2003 tôi viết nhạc bán cho các ca sĩ và bắt đầu có tiền trang trải cuộc sống. Năm 2004 tôi lại vào Sài Gòn quyết chí phát triển sự nghiệp còn cô ấy vẫn ở Hải Phòng. Tết năm 2005 thì may mắn đến với tôi khi album đầu tay có ca khúc Kiếp đỏ đen được khán giả đón nhận nồng nhiệt, tôi đón vợ con vào ở cùng mình.

Con gái tôi năm nay 10 tuổi rồi, cháu tên Nguyễn Thị Thu Cầm. Ngày xưa vợ tôi sống khép kín lắm, bản thân cô ấy cũng không muốn nhiều người biết mình có ông chồng nổi tiếng; nên đến khi cả nhà quyết định vào định cư Sài Gòn hẳn tôi mới công bố. Có chậm trễ là một phần cũng do vậy.

Duy Mạnh: “Vợ tôi cam chịu, nhẫn nhục” - 4

Anh có phải là kẻ nghiện xăm hình? Tôi thấy anh có rất nhiều hình xăm trên cơ thể.

Vào thời điểm Kiếp đỏ đen ra đời, tôi có xăm một cây thánh giá quấn quanh chuỗi hạt vắt ngang sau lưng, được vẽ tận bên Đức bằng loại mực xanh truyền thống. Sau này tôi còn xăm thêm hai chữ cái D.M viết thảo khá đẹp ngay sau tai trái và hình một con cá chép - biểu tượng của sự may mắn và mới đây nhất là những lá phong đỏ mang tính mỹ cảm rất cao cùng bên cánh tay đó.

Với anh, xăm mình là sự biểu thị thái độ phản kháng hay đơn thuần là đánh dấu một sự kiện quan trọng nào đó hoặc chỉ là xăm cho... vui? Những hình xăm này đã gây khó khăn nào cho anh trong công việc hay quan hệ xã hội?  

Có thể nói đơn giản thế này, lúc tôi xăm một cái hình lớn trên cánh tay đó là giai đoạn tôi bị trầm cảm nặng nhất và cần một sự giải tỏa tâm lý. Cách đây gần hai năm tôi rơi vào trạng thái tâm lý đó, nhưng kỳ lạ là cũng là lúc tôi viết được nhiều ca khúc nhất. Bây giờ chuyện xăm mình cũng bớt định kiến rồi, nhưng không phải là không còn những cái nhìn e dè do đó tôi ý thức rất rõ việc xuất hiện ở những nơi nghiêm túc hay những cơ quan công quyền..., tôi đều mặc sơ-mi tay dài để che đi những hình xăm của mình.

Cảm ơn ca sĩ Duy Mạnh rất nhiều

Phan Lê