Duy Khoa: “Chuyện của tôi và Minh Hương đã qua...”

(Dân trí) - “Tình cảm đầu đời bao giờ cũng lãng mạn. Những cảm xúc khó quên. Những ký ức ngọt ngào. Nhưng dẫu sao, chuyện của tôi và Minh Hương đã qua. Tôi luôn mong Minh Hương hạnh phúc”, Duy Khoa chia sẻ.

Duy Khoa: “Chuyện của tôi và Minh Hương đã qua...” - 1
 
Cùng ở một hạng giải thưởng, nhưng sau Sao mai điểm hẹn, Hà Anh Tuấn từng trở thành một hiện tượng, cái tên Hà Anh Tuấn kéo theo số lượng fan khổng lồ... Nhưng Duy Khoa thì không. Lý do là vì...?

Vì rất nhiều lý do, trong đó có cả lý do khách quan và chủ quan. Về khách quan, Sao mai điểm hẹn (SMĐH) 2008 diễn ra vào đúng thời điểm kinh tế suy thoái. Nhà đài lại có quá  nhiều chương trình truyền hình trực tiếp cùng thời điểm, nên SMĐH 2008 không được tập trung lăng-xê nhiều như những năm trước đó. Sau SMĐH đúng vào lúc thị trường âm nhạc rơi vào bão hòa.

Lý do chủ quan, bản thân các thí sinh SMĐH 2008 chưa tạo được sức hút với khán giả. Thêm một lý do nữa, đó là khả năng kinh tế của cá nhân tôi chưa đủ sức để đưa ra những kế hoạch lăng-xê, PR hoành tráng. Tôi ra album đầu tay hoàn toàn tự lực.

Nhưng tôi cũng thấy mình may mắn hơn các bạn SMĐH khác. Tôi luôn tự tìm kiếm cơ hội cho mình, và thử sức ở lĩnh vực nghệ thuật khác. Thế cũng có thể xem là năng động.

Bạn muốn nhắc đến bộ phim "Chơi vơi". Có ý kiến cho rằng, Duy Khoa đã nhận được một vai diễn phù hợp. Với vai Hải trong phim "Chơi vơi", Duy Khoa gần như không phải diễn nhiều.

Không hẳn thế. So với ba vai diễn của Johnny Trí Nguyễn, Đỗ Hải Yến và Phạm Linh Đan, họ đã được mời sẵn vào vai, chỉ có vai Hải là phải casting nhiều nhất. Cá nhân tôi không phải là diễn viên chuyên nghiệp, để làm hài lòng khán giả với một vai trong phim điện ảnh như vậy, không phải là đơn giản.

Tôi gặp nhiều khó khăn khi vào vai Hải. Đơn cử như việc, ngoài đời tôi không phải là một lái xe taxi. Khi quay, tôi vừa phải tập trung lái xe, vừa diễn xuất, nghe có vẻ đơn giản, nhưng không hề dễ dàng chút nào, nhất là lái xe trong điều kiện giao thông phức tạp như Hà Nội.

Vai Hải có chút gì phảng phất giống tôi của ngày xưa, vẫn còn ngây thơ, nhưng trên thực tế, tôi đã trưởng thành hơn nhiều, và vẫn phải diễn cho ra chất ngây thơ của một anh chàng quen được mẹ nuông chiều... Trên hết, tôi có thể tự tin khẳng định, vai Hải là kết quả lao động nghệ thuật thực sự của cá nhân tôi.
 
Duy Khoa: “Chuyện của tôi và Minh Hương đã qua...” - 2
Duy Khoa trong phim Chơi vơi

Được biết, khi Duy Khoa đến casting vai Hải, bạn hoàn toàn không biết Bùi Thạc Chuyên là ai, không biết Đỗ Hải Yến là ai, không biết Chuyện của Pao là phim gì...?

Tôi được mời đến casting vai Hải khi Sao mai điểm hẹn đang bước vào giai đoạn nước rút, chuẩn bị chọn 6 thí sinh bước vào vòng 2. Tôi vẫn nhớ, sau đêm thi R&B và Dance, tôi thi tốt, tinh thần đang rất phấn chấn thì nhận được điện thoại của đoàn làm phim Chơi vơi. Thực sự, lúc ấy, tôi toàn tâm toàn ý với âm nhạc, không để ý đến điện ảnh nhiều, lại ít xem phim Việt Nam nên không biết Bùi Thạc Chuyên là ai, không biết Đỗ Hải Yến là ai...

Tôi nhớ lần đầu tiên gặp Hải Yến, tôi hỏi chị, “Ngoài đóng phim ra, chị còn tham gia lĩnh vực nghệ thuật nào khác không?”, câu hỏi thật ngốc nghếch, vì tôi đơn giản nghĩ rằng, ở Việt Nam nghệ sỹ phải tham gia nhiều lĩnh vực mới đủ sống.

Nhưng tôi là như vậy, không biết thì hỏi. Con người đâu thể cái gì cũng biết!

Có thông tin rằng, Duy Khoa được chọn vào vai Hải, bởi có gương mặt... nhạt, cá tính nhạt, rất hợp với vai Hải- một anh chồng nhạt nhẽo khiến Duyên (Hải Yến) phát chán, phải đi ngoại tình với Johnny Trí Nguyễn?

Khi xem phim xong, Tiến sỹ Nghệ thuật học Nguyễn Thị Minh Thái có nói, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã rất thông minh khi chọn một diễn viên có gương mặt nhạt thế kia vào vai Hải. Nhạt đến mức cô Duyên chẳng buồn quan hệ vợ chồng..., tôi nghĩ để tạo nên một gương mặt như vậy là thành công không chỉ của riêng tôi mà của cả ê-kíp làm phim, từ hóa trang đến phục trang...Và khi đã hóa thân vào nhân vật tôi chấp nhận “mang tiếng” nhạt để hoàn thành tốt vai diễn.
 
Duy Khoa: “Chuyện của tôi và Minh Hương đã qua...” - 3

Bạn không nghĩ, bạn được mời vào vai Hải vì đã hát những ca khúc nhạt, thể hiện một tính cách nhạt trong Sao mai điểm hẹn trước đó?

Tôi không nghĩ thế. Với SMĐH, tôi nghĩ mình đã để lại một ấn tượng nhất định, nếu không khán giả đã không  nhớ tôi cho đến tận bây giờ. Và nếu cá nhân tôi khi đến thử vai mà nhạt nhẽo, chưa chắc tôi đã được mời. Để cảm nhận được sự nhạt nhẽo và thể hiện nó lên màn ảnh, phải cần đến tư duy và sự nỗ lực, chứ không phải chỉ cần sống nhạt là được. Nếu chỉ cần một người nhạt nhẽo đóng phim, tôi tin, anh Bùi Thạc Chuyên đã không phải mất công sức casting vai Hải nhiều đến thế.

Có một điều không thể phủ nhận, Duy Khoa luôn nỗ lực tìm kiếm cơ hội cho mình. Bạn muốn khẳng định mình nhiều hơn với điện ảnh... Có phải vì lời hứa với “mối tình đầu” khi xưa?

... (Im lặng)
 
Duy Khoa: “Chuyện của tôi và Minh Hương đã qua...” - 4

Tôi muốn nhắc đến MC Minh Hương, người vừa hoàn thành vai bác sỹ quân y Đặng Thùy Trâm trong phim "Đừng đốt"?

... Khi Minh Hương nhận được vai Đừng đốt cũng có điện thoại cho tôi. Khi tôi nhận được vai Hải trong Chơi vơi cũng nhắn cho Hương biết. Chúng tôi cùng tham gia lớp đào tạo diễn viên truyền hình của Trung tâm sản xuất phim truyền hình (VFC) tổ chức. Ngày ấy, có nói với nhau, sẽ cố gắng để có được vai diễn để đời (cười). Tất nhiên chỉ là nói vui với nhau thôi.

Có “tin đồn”, đó là một câu chuyện tình lãng mạn?

Minh Hương... là một câu chuyện đẹp. Tôi còn nhớ hôm chia tay lớp diễn viên truyền hình, VFC tổ chức đi chơi Hạ Long. Khi về, chúng tôi ngồi cạnh nhau. Chị có lẽ cũng hiểu, khi hai người thích nhau mà ngồi cạnh nhau sẽ hồi hộp, ấm áp như thế nào...

Nhưng dẫu sao, chuyện của tôi và Minh Hương cũng đã qua. Giờ cô ấy đã có gia đình riêng. Tôi luôn mong Hương hạnh phúc.
 
Duy Khoa: “Chuyện của tôi và Minh Hương đã qua...” - 5

Có điều gì trong ký ức ngọt ngào ấy khiến Duy Khoa nuối tiếc? Nếu thời gian quay trở lại sẽ làm khác đi...?

Không, nếu quay trở lại, tôi sẽ vẫn làm như thế. Tôi đã làm những gì tốt nhất cho Hương, không thể tốt hơn, vào thời điểm ấy. Làm gì, tôi cũng đã cân nhắc, chín chắn. Tôi muốn Hương được hạnh phúc.

Hiện tại bây giờ, tôi đang dốc sức cho sự nghiệp.
 
Duy Khoa có đi xem "Đừng đốt"?

Có, tôi đi xem 2 lần.

Nhận xét về vai diễn phim nhựa đầu tiên của Minh Hương?

Hương vẫn luôn là như thế. Cô ấy diễn mềm mại, trong sáng. Sự trong sáng của Minh Hương đã thổi hồn cho hình tượng bác sỹ Đặng Thùy Trâm trong bộ phim này.
 
Duy Khoa: “Chuyện của tôi và Minh Hương đã qua...” - 6

Nếu có chút gì đó có thể kể về Minh Hương, Duy Khoa sẽ kể gì?

Hương là cô gái thông minh. Cô ấy từng là hoa khôi ĐH Ngoại Ngữ, sau đó lại là hoa khôi ĐH Quốc gia Hà Nội. Những ngày ấy, trong màn thi năng khiếu, chúng tôi diễn lại tiểu phẩm tốt nghiệp có tựa đề Hai chị em. Tôi đóng vai em trai, bị “chị” Hương tát mấy cái rất đau... Hương còn đoạt giải mặc áo dài đẹp nhất.

Đó là những kỷ niệm đẹp! Nhưng là chuyện đã qua. Hiện tại, chúng tôi đều đã có cuộc sống riêng. Tôi mong Hương hạnh phúc với gia đình nhỏ của cô ấy.
 
Duy Khoa: “Chuyện của tôi và Minh Hương đã qua...” - 7
"Chuyện với Minh Hương đã qua" 

Hiền Hương